-
Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày
-
Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt"
-
Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế
-
Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh
-
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
-
Bí quyết "3 thấy - 3 không thấy" giúp gia chủ hút tài, giữ vận
-
Hà Nội phố thành sông, giao thông tê liệt, xe máy "rồng rắn" leo cao tốc giữa biển nước
-
Giá nhà phố cổ Hà Nội lập kỷ lục mới, chạm 2 tỷ đồng/m2
-
Nghiện game là gì? Vì sao người chơi muốn thành "chiến binh", "sát thủ chiến đấu"…?
-
Lộ diện "quán quân" về thu hút vốn FDI trong 9 tháng năm 2025, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng
Xã hội
05/12/2016 22:37Tài xế vừa lái xe vừa ăn mỳ: "Tôi rất hối hận, mong được tha thứ"
Khi qua khỏi đèo Xông Pha, đến đoạn đường vắng, cứ nghĩ không có gì nguy hiểm nên anh đã mở gói bánh ra ăn. “Thực ra việc dừng lại vài phút cũng không ảnh hưởng gì đến chuyến đi, nhưng thấy đoạn đường này vắng, rộng rãi, lại ngại dừng làm phiền hành khách nên tôi mở gói bánh ra ăn. Bữa ăn chỉ kéo dài chưa đến 3 phút vì chỉ có mấy lát bánh hỏi, tôi lùa mấy đũa là xong”.
Tài xế dùng 2 tay ăn mì trong khi đang lái xe. Ảnh cắt từ clip |
Anh Dân cũng cho biết, sau khi thấy hành động của mình bị lên án mạnh mẽ, anh đã vô cùng hối hận. “Mấy hôm nay, tôi luôn dằn vặt về chuyện này. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Điều tôi mong nhất bây giờ là mọi người hãy rộng lòng mà tha thứ cho tôi”- anh Dân tâm sự.
Được biết, anh Dân năm nay 32 tuổi, sống tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), đã làm nghề lái xe được hơn 10 năm nay. 4 năm trước, anh được Công ty TNHH Tài Thắng ký hợp đồng làm nhân viên lái xe. Suốt thời gian làm việc tại công ty này cũng như thời gian chạy xe trước đó, anh luôn làm tốt công việc của mình, chưa để xảy ra sai sót nào.
Về hoàn cảnh gia đình, anh Dân hiện sống với mẹ già và nuôi hai con nhỏ đang đi học. Vợ chồng anh đã li hôn từ vài năm trước. Hiện anh là lao động duy nhất trong gia đình nên cuộc sống kinh tế khá khó khăn.
“Sáng nay, tôi đã bị công ty cho thôi việc. Tôi đã sai nên hoàn toàn đồng ý với quyết định của công ty. Sắp tới tôi sẽ tìm một việc gì đó làm tạm để xoay sở nuôi con”- anh Dân nói.
Như Dân Việt đã thông tin, Lái xe Hồ Thanh Dân được xác định đã có hành vi vừa lái xe vừa ăn mỳ. Hành vi này bị hành khách ghi lại, đưa lên mạng xã hội khiến hàng ngàn người bức xúc (Dân Việt đã phản ánh). Tại cuộc họp vào sáng cùng ngày, Ban ATGT của công ty Tài Thắng (nơi anh Dân làm việc) nhận định, hành vi vừa lái xe vừa ăn mỳ của tài xế Dân là vi phạm nghiêm trọng, quá coi thường tính mạng của người khác, gây hoang mang cho hành khách và vi phạm khẩu hiệu “tính mạng con người là trên hết” của công ty...
Sáng cùng ngày, đại tá Hồ Văn Lai, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng), cho biết trường hợp tài xế buông hai tay để ăn mì khi lái xe theo luật không thể xử phạt hành chính.
"Trong trường hợp lái xe nghe điện thoại thì có thể xử phạt hành chính. Nhưng trong trường hợp này tài xế ăn mì thì không thể vì luật không quy định", đại tá Lai nói trên tờ Zing.vn.
Theo vị trưởng phòng, trước đây ngành Cảnh sát giao thông đã kiến nghị chính phủ bổ sung hành vi này vào luật nhưng chưa được.
"Sắp tới phòng sẽ tiếp tục thu thập những trường hợp tương tự để kiến nghị chính phủ đưa vào luật", vị trưởng phòng nói.
Đại diện Công ty TNHH Tài Thắng cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với tài xế Dân theo chỉ đạo của cơ quan chức năng để chờ xử lý theo quy định.
Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, khẳng định hành vi của tài xế Hồ Thanh Dân là rất thiếu ý thức. Người lái xe quá thiếu trách nhiệm với bản thân mình, những người trên xe và cả những người, phương tiện đang lưu thông trên đường.
Theo Duy Hậu (Dân Việt)








- Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày (11:23)
- Tự lái trực thăng về quê tránh tắc đường, 2 anh em gây tranh cãi (11:21)
- Trường học ở Hà Nội phản hồi về thông tin "trời mưa vẫn điểm danh, xét đi học muộn" (11:20)
- Nhiều khối đá nặng cả tấn trên núi sạt lở vào nhà dân, kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp (11:18)
- Cả cõi mạng áp lực vì săn vé concert G-DRAGON tại Hà Nội: Hơn 360 nghìn người xếp hàng chỉ sau 1 phút, vé VVIP sold-out nhanh như gió! (11:16)
- NÓNG: Vụ 40 học sinh nhập viện, bánh tày dương tính với vi khuẩn gây ngộ độc (11:15)
- New York Times: Mỹ dừng hoạt động ngoại giao với Venezuela (11:11)
- MU tái đàm phán ký thủ thành Emiliano Martinez vào tháng 1 tới (11:07)
- Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt" (11:05)
- Thép Xanh Nam Định không ngừng sắm thêm ngoại binh để làm gì? (11:01)




