-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Xã hội
22/09/2019 22:29Tâm sự đau đớn của người mẹ khi sinh con trai không có 2 tay: 'Tôi đã sốc khi lần đầu nhìn thấy hình hài con mình'
Số phận nghiệt ngã
Nhìn đôi tay không có hình hài của con trai 11 tháng tuổi đang nằm trên giường bệnh, chị Trần Thị Nhân (27 tuổi, ngụ thôn Diên Mai, xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) lại tủi thân, khóc nghẹn.
"Ngày mang thai, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi vẫn vay mượn tiền bạc để đi thăm khám đầy đủ theo định kỳ. Mua thêm sắt, can-xi uống và rất an tâm khi bác sĩ kết luận thai nhi phát triển bình thường. Nào ngờ, ngày thằng bé cất tiếng khóc chào đời, gia đình tôi chưa kịp hạnh phúc thì đã chết lặng khi nhìn thấy con không có cả 2 tay. Con cũng không khóc, da tím tái, mặt sưng lên.
Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận con mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo như bệnh tim, suy giáp. Họ khuyên gia đình không nên cho tôi biết sớm vì sợ bị sốc, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi khóc suốt thời gian dài vì thương con, vì chưa thể chấp nhận sự thật quá đau lòng này".
Ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời, sự sống của bé Ngô Trần Tuấn Kiệt (11 tháng tuổi, con trai chị Nhân) phụ thuộc vào bệnh viện. 3 tháng tuổi, bé Kiệt đã phải trải qua ca phẫu thuật tim. Hiện bé Kiệt chỉ nặng 8kg, chưa biết bò, chưa biết ngồi dù đã gần 1 tuổi.
"Tôi không dám ước con mình có đôi tay. Tôi chỉ ước bệnh tật sẽ không hành hạ để con được sống bình yên như những đứa trẻ khác mà khó quá. Tôi không còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần ngã quỵ, sống trong lo lắng vì sợ con không còn cơ hội tỉnh lại để trở về nữa. Số phận con tôi sao nghiệt ngã thế này", anh Ngô Sỹ Khao (29 tuổi, bố bé Kiệt) chia sẻ trong đau đớn.
Nước mắt người mẹ
Bé Kiệt là con thứ 2 của vợ chồng chị Nhân. Trước đứa trẻ còn một chị gái 6 tuổi, đang học lớp 1. Kinh tế phụ thuộc vào một sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, ai thuê phụ hồ, vác keo, đội đá, phu gạch, bơm thuốc trừ sâu, diệt cỏ… vợ chồng chị Nhân cũng đều nhận làm.
"Từ ngày sinh con bệnh tật, tôi phải ở nhà chăm sóc con, ôm con nằm viện nên chẳng thể làm được gì kiếm thu nhập. Kinh tế của cả gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Tiền công anh ấy nhận được là 140 nghìn đồng/ngày, chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt một cách tằn tiện và trang trải việc học hành cho con gái lớn.
Để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng tôi đã vay mượn hơn 100 triệu đồng từ họ hàng. Số tiền này quá lớn, con cái lại ốm đau thế này không biết đến bao giờ mới trả được", chị Nhân thở dài.
Bình quân mỗi tháng, bé Kiệt phải nhập viện Trung ương điều trị từ 10 đến 15 ngày vì biến chứng của căn bệnh như viêm phổi nặng, sốt cao, co giật, tiêu chảy… Cũng may nhờ những suất cơm, cháo từ thiện, mẹ con chị Nhân mới cầm cự lại bệnh viện được lâu dài.
Con bệnh tật, họ chẳng dám nghĩ đến tương lai, chỉ mong cố gắng làm việc để hàng tháng có tiền đưa con nhập viện giành lại sự sống. Để cho con được sống những tháng ngày bình yên trên cõi đời.
"Mạnh mẽ lên con trai nhé. Dù con có như thế nào vẫn là con của cha mẹ. Mẹ sẽ luôn là đôi tay của con.
Mẹ không cho phép con bỏ cuộc lúc này. Khó khăn đến mấy gia đình ta cũng sẽ cùng nhau cố gắng. Để cứu con, cha mẹ sẵn sàng chấp nhận tất cả, dù cả nhà phải ra đường ở", ôm con vào lòng, chị Nhân khóc nghẹn.
Mọi giúp đỡ cho bé Kiệt xin vui lòng gửi về địa chỉ: Anh Ngô Sỹ Khao (bố bé Kiệt), thôn Diên Mai, xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hoặc STK của anh Khao: 4000205414217, ngân hàng Agribank, chi nhánh Thừa Thiên Huế.
ĐT: 0385.051.924.
Trân trọng cảm ơn!
Theo Nhã Hoàng (Helino)
- Vì sao Kuwait bắn nhầm tới 3 tiêm kích F-15 của Mỹ? (03/03/26 23:20)
- “Thỏ ơi!” của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé (03/03/26 23:11)
- Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Nguyễn Ngọc Dũng từ trần ở tuổi 56 (03/03/26 23:02)
- Vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phố Wall mất hơn 1.000 điểm (03/03/26 22:33)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (03/03/26 21:53)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (03/03/26 21:45)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (03/03/26 21:24)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (03/03/26 21:16)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (03/03/26 21:07)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (03/03/26 20:59)