-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Xã hội
22/10/2019 21:45Tặng bằng khen cho cụ bà 83 tuổi đạp xe lên ủy ban xã xin thoát nghèo
Ngày 22/10, tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho cụ bà Đỗ Thị Mơ (83 tuổi), trú tại thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn vì “Đã nêu cao tinh thần tuổi cao - gương sáng”, góp phần động viên, cổ vũ người nghèo trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo.
Trước đó, mạng xã hội Facebook đăng tải một đoạn video dài hơn 5 phút, ghi lại cảnh một cụ bà trên 80 tuổi, đạp xe lên ủy ban nhân dân xã để xin ra khỏi danh sách hộ nghèo và đọc thơ răn dạy con cháu.

Sau khi đoạn video được đăng tải đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận. Tất cả các bình luận của cộng đồng mạng đều tỏ ra phấn khích, hoan nghênh và ngưỡng mộ trước sự minh mẫn và tư duy của cụ bà.
Cụ bà xuất hiện trong video trên là bà Đỗ Thị Mơ (83 tuổi), trú tại thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Được biết, đó là lần thứ 2 cụ Mơ đạp xe lên xã để xin thoát nghèo. Lý do, cụ Mơ cho rằng mình sức khỏe còn tốt, việc chăn nuôi gia cầm bán lấy tiền đủ trang trải cuộc sống, chưa cần tới sự “cưu mang” của xã hội nên không phải là hộ nghèo. Cụ muốn dành “suất” hộ nghèo cho những hoàn cảnh khác khó khăn và nghèo hơn mình.

Với thông điệp trên, ngày 17/10, cụ Đỗ Thị Mơ trở thành một nhân vật đặc biệt trong chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau” năm 2019 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.
Tại chương trình này, Cụ mơ đã một lần nữa chia sẻ nguyên nhân mình xin ra khỏi hộ nghèo, đọc thơ tặng “người dân cả nước” mang lại tiếng cười, sự thích thú, ngưỡng mộ cho mọi người.
Theo Xuân Chinh (Nguoiduatin.vn)








- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (40 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (50 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (58 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (2 giờ trước)




