-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Xã hội
17/06/2025 14:17Tang lễ đẫm nước mắt của nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn xe Jeep ở TP.HCM: 'Vợ mất rồi, tiền bạc để làm gì nữa'
Ngày 16/6, Công an TP HCM cho biết đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TP HCM vào tối 15/6.

Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ nơi diễn ra tang lễ của người phụ nữ gặp nạn trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở TP.HCM. Tại con hẻm trên đường số 5, quận Tân Bình (TP HCM), tang lễ của bà N.T.T. đã diễn ra trong không khí nghẹn ngào, đau xót.
Người thân, bạn bè, hàng xóm và cả những người không quen biết đã đến chia buồn, tiễn biệt người phụ nữ hiền lành, sống tình cảm. Ai nấy đều không giấu được xót xa trước sự ra đi đột ngột của bà T.

Có mặt tại tang lễ, nhiều người đã không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của người phụ nữ xấu số. Điều khiến mọi người không khỏi xót xa chính là hình ảnh bần thần của ông T (chồng của nạn nhân). Ông T. với khuôn mặt phờ phạc, cố gắng giấu đi sự yếu đuối, không it lần ông phải lau đi nước mắt.
Một người thân trong gia đình chia sẻ: "Hôm qua lúc nhìn thấy thi hài của vợ, anh như chết lặng rồi thốt lên một câu "vợ mất rồi, tiền bạc để làm gì nữa". Vừa mất vợ, vừa mất cả mẹ vợ, nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhìn ai cũng đau sót vô cùng".

Người này còn chia sẻ thêm, bình thường hai vợ chồng ông T là người sống rất tình cảm, thấy hai người quan tâm nhau như vợ chồng son. Được biết, bà T còn ấp ủ kế hoạch học tiếng Anh để có thể ra nước ngoài thăm con gái.
Cũng trong tối nay, con gái lớn của bà T cũng kịp đáp chuyến bay từ nước ngoài về nhìn mặt mẹ lần cuối, giây phút ấy khiến ai nấy đều không khỏi đau lòng.
Trong chiều cùng ngày, thi thể của nạn nhân 70 tuổi (mẹ ruột chị T) cũng đã được đưa về quê nhà để làm lễ mai táng.
Như đã thông tin, khoảng 18h30, ô tô jeep biển số BKS 51K - 314.07 lưu thông trên đường Kinh Dương Vương theo hướng Phú Lâm đi vòng xoay An Lạc.
Khi chạy đến đoạn gần ngã ba Sinco, phường An Lạc, quận Bình Tân, chiếc ô tô bất ngờ lệch tay lái, húc đổ lan can phân cách, lao sang làn đường đối diện, tông trực diện nhiều xe máy đang di chuyển.
Ô tô cuốn một xe máy vào gầm và lao lên vỉa hè. Hậu quả, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ và một người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.
2 người tử vong được xác định là 2 mẹ con bà B.T.C. (72 tuổi) và N.T.T. (49 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình).
Theo Di Anh (Nguoiduatin.vn)
- Chồng lén gọi điện cho đồng nghiệp nữ lúc nửa đêm, vợ im lặng chịu đựng. Không ngờ mẹ chồng lại ra tay… (1 giờ trước)
- Gỡ ngay ứng dụng này nếu bạn không muốn bị theo dõi (2 giờ trước)
- Đoàn Việt Nam giành 90 HCV tại Pickleball World Cup, gấp 10 lần vị trí thứ 2 (2 giờ trước)
- Dấu hiệu ung thư thường xảy ra ban đêm, chuyên gia đã cảnh báo (3 giờ trước)
- 93 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 (3 giờ trước)
- Du khách mất tích khi tắm thác ở Tuyên Quang (3 giờ trước)
- Mẹ góa 62 tuổi về sống với con gái sau khi chồng mất, tận tụy chăm cháu nhưng một ngày phải lặng lẽ rời đi... (4 giờ trước)
- Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Người mẹ già mất người con thứ 3 trong 3 năm (4 giờ trước)
- ĐT Olympic Thái Lan chỉ dùng cầu thủ U23 dự ASIAD 20 (4 giờ trước)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (5 giờ trước)