Một buổi chiều định mệnh trên dòng sông Bắc Khê, đoạn chảy qua huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, đã biến thành nỗi đau vô hạn khi hai vụ đuối nước thương tâm xảy ra liên tiếp, cướp đi sinh mạng của ba học sinh nhỏ tuổi. Sự việc xảy ra vào ngày 11/4 đã để lại niềm xót thương sâu sắc cho gia đình và cộng đồng địa phương.
12-1775977918-tang-thuong-bao-trum-dong-song-bac-khe-3-hoc-sinh-tu-vong-do-duoi-nuoc-chi-trong-30-phut

Theo thông tin xác nhận từ ông Ma Chí Mác, Phó Chủ tịch UBND xã Tràng Định, thảm kịch bắt đầu vào khoảng 14h ngày 11/4. Hai em học sinh là B.B.L và Tr.Tr.M. (cùng 13 tuổi, trú tại xã Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn) rủ nhau đi tắm tại sông Bắc Khê, đoạn thuộc địa bàn thôn Đoàn Kết. Trong lúc vui chơi dưới dòng nước, cả hai em đã không may gặp nạn và bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Nỗi bàng hoàng chưa kịp lắng xuống thì chỉ 30 phút sau, vào khoảng 14h30 cùng ngày, một vụ đuối nước khác lại tiếp tục xảy ra cũng trên dòng sông này, tại đoạn chảy qua thôn Quyền A1. Nạn nhân là em N.H.L. (12 tuổi, trú tại xã Tràng Định). Thời điểm đó, em L. đang đi tắm sông cùng 4 người bạn trong làng thì gặp sự cố đau lòng và không thể qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được tin báo về các vụ tai nạn liên tiếp, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động nhiều lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến hơn 18h cùng ngày, thi thể của cả ba nạn nhân nhỏ tuổi đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo quy định.

Trước mất mát quá lớn của các gia đình, chính quyền địa phương đã kịp thời có những hành động sẻ chia. Ông Ma Chí Mác cho biết, trong ngày hôm nay, đại diện chính quyền đã trực tiếp đến thăm hỏi, gửi lời động viên sâu sắc và hỗ trợ kinh phí để các gia đình tổ chức lễ hậu sự cho các em.

QT (SHTT)