-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Xã hội
21/02/2024 22:29Tang thương bao trùm ngôi nhà cấp 4 của cô gái bị sát hại ở Hà Nội: 'Tết về con còn sắm sửa bánh kẹo, quần áo, vậy mà...'
| Tang thương bao trùm ngôi nhà cấp 4 của cô gái bị sát hại ở Hà Nội. Clip: Nhật Anh |
Ngày 20/2, tại quê nhà, cô gái 21 tuổi bị sát hại quê ở xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ. Nơi tổ chức tang lễ cho cô gái trẻ nằm sâu trong núi. Để đến chia buồn cùng gia đình, chúng tôi phải mất gần 1 giờ đồng hồ với sự trợ giúp của người dân mới có thể tìm thấy bóng dáng căn nhà.
Đó là một căn cấp 4 đã xuống cấp, phần mái lợp bằng ngói xưa, qua tháng năm trải mưa, thấm gió đến nay đã hư hỏng. Có lẽ chỉ cần trận mưa to gió lớn, mái nhà ấy cũng chẳng thể chống chọi.

Tại đây, hàng trăm người dân quanh vùng cũng có mặt tại nhà ông L.S (bố của L.T.T.L ) để chia buồn cùng gia đình. Ai nấy đều lặng lẽ không nói một lời nào trước nỗi mất mát quá lớn mà gia đình đang gánh chịu.

Dẫn chúng tôi vào thắp nén hương chia buồn, trước di ảnh cô gái xấu số, ông S. cùng hai đứa trẻ là em của L. với đôi mắt đỏ hoe. Những giọt nước mắt đã cạn, nỗi đau cứ thế trực chờ. Châm nén hương, các thành viên trong gia đình vẫn chưa tin được người thân của mình đã ra đi như vậy.
Theo ông S. chia sẻ, L. là con cả trong gia đình, mẹ mất cách đây 5 năm do một vụ tai nạn giao thông. Nỗi đau chưa kịp nguôi mà giờ phải chấp nhận sự thật cô con gái ngoan hiền cũng khuất xa.
Ông S. là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, từ khi vợ mất gia đình càng thêm phần khó khăn. Thấy kinh tế gia đình eo hẹp, L. quyết tâm lên Hà Nội để tìm kiếm việc làm, phụ giúp bố nuôi 2 em. Tại đây, L. khởi nghiệp bằng việc đứng ra quản lý các dãy trọ, chung cư cho người khác thuê.
Gắn bó với công việc này được gần 2 năm, L. có thu nhập ổn định và dành được tiền gửi về phụ bố nuôi 2 em ăn học.
Trong khi đó, ở quê nhà, ông S. cũng cố gắng lao động, ai gọi gì làm nấy, tuy nhiên thu nhập bấp bênh. Vậy nên, những năm gần đây, L. là "trụ cột" chính trong gia đình. "Tôi sức khỏe không được tốt nên thu nhập bấp bênh, L. là thu nhập chính của gia đình. Giờ con mất rồi, không biết cuộc sống sẽ ra sao…", ông S. nói.

Trò chuyện với chúng tôi, đôi mắt ông S. cứ nhòe đi vì nước mắt: "L. ngoan lắm, lễ phép, mọi người ai cũng quý. Từ ngày lên Hà Nội, con gái 1 năm chỉ về được vài lần, bố cùng 2 em hầu như chỉ được thấy L. qua màn hình điện thoại. Mới đây, Tết về L. còn sắm sửa bánh kẹo tết, mua cho các em quần áo mới, vậy mà … Đó cũng là lần cuối tôi được nhìn thấy con".
Gần bàn thờ, 2 em gái nhỏ của L. đang đeo khăn tang, khóc thương người chị đã đột ngột ra đi mãi mãi. Em út của L. năm nay đang học cấp 1, thất thần nhìn vào di ảnh người chị xấu số. Khi có khách đến chia buồn, người bố gọi to, cô bé mới định thần lại, vội vã đưa nhang cho khách viếng.
Còn với cô con gái thứ 2 trong gia đình, năm nay đã 16 tuổi, cô bé hiểu những nỗi đau gia đình đang phải gánh chịu, cứ lặng lẽ đứng một góc với chiếc điện thoại xem lại những hình ảnh của chị gái. Bất chợt, cô bé òa khóc rồi chạy vội vào trong phòng. Thấy vậy những người thân của gia đình đến động viên, an ủi.
"Chị luôn quan tâm cháu… Mùng 6 Tết, cháu còn đưa chị ra bến xe. Chị dặn dò cháu ở nhà phải lo công việc gia đình giúp chị. Không ngờ rằng đó là lần cuối cháu gặp chị", em gái thứ 2 của L. nức nở.

Theo những người hàng xóm, gia đình ông S. thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ ông S., tức mẹ của L. qua đời trong vụ tai nạn giao thông cách đây không lâu.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên L. chưa học hết cấp 3 đã lên Hà Nội tìm kiếm việc làm. "Cháu bỏ học năm lớp 11, lên Hà Nội, gặp việc gì làm nấy, tháng nào cũng dành dụm bỏ ra 3 triệu đồng gửi về cho gia đình. Gần đây, cháu tìm được công việc tốt hơn, đó là quản lý các dãy trọ, chung cư cho thuê, vì vậy số tiền gửi về cũng khá hơn một chút.
L. ít về quê lắm, con bé chịu khó, ngoan và rất được lòng mọi người xung quanh. Vừa Tết qua, thấy cháu về, tôi còn trêu thế bao giờ cho bác bế cháu. L. chỉ cười và nói: "Đợi khi nào cháu xây được nhà, mua được xe, các em lớn hết thì cháu mới nghĩ đến,…". Vậy mà, xót xa quá… Bố cháu đau yếu, công việc bấp bênh, không biết cuộc sống gia đình trong tương lai sẽ như thế nào", một người hàng xóm nói.
Liên quan đến vụ việc, ngày 20/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 22/01/2024 tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và vụ án Giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 16/02/2024 tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trước đó, ngày 19/02/2024, Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Hoàng Minh Hào (SN 2004; HKTT: Thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra, làm rõ hành vi sát hại chị L.T.T.L (SN: 2003; HKTT: Thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; trú tại: phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Theo cơ quan điều tra, ngày 22/01/2024, sau khi trộm cắp 1 xe máy Honda Vision, màu đen, ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hào đã đem cầm cố lấy 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Sau đó, đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở, đến trưa ngày 25/01/2024 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết.
Sáng ngày 16/02/2024, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hoàng Minh Hào lên mạng xã hội Facebook tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị L.T.T.L
Khoảng 17h30' ngày 16/02/2024, Hào hẹn gặp chị L. tại nhà số 1, hẻm 14, ngách 40 ngõ 79 Cầu Giấy, Hà Nội để xem phòng trọ. Do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về. Đến khoảng 20h30' cùng ngày, đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị L. tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Tại đây, Hào đã được chị L. dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng. Thấy chị L. đi một mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay bóp cổ nạn nhân. Sau khi phát hiện chị L. chết, Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Đối tượng đã lấy 1 xe máy Honda Vision, 2 điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường.
Tiếp đó, Hào sử dụng xe máy của chị L. làm phương tiện đi lại và đã thuê nhà để ở tại địa chỉ số 36C ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàn, tổ 24 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Đến 12h30' ngày 19/02/2024, Cơ quan CSĐT phát hiện, bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, ra Quyết định trưng cầu Viện Pháp y Hà Nội giám định pháp y tử thi; trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố giám định ADN của đối tượng Hào; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Theo Ngọc Linh (Phụ Nữ Việt Nam)
- Một quán bò nhúng dấm nổi tiếng ở Hà Nội bị tố có dòi trong thịt bò, lời giải thích của quản lý quán gây bất ngờ (52 phút trước)
- U22 Malaysia ngược dòng thắng đậm U22 Lào, chiếm ngôi đầu của U22 Việt Nam (59 phút trước)
- Đứng tim khoảnh khắc tàu hỏa phanh khẩn cấp cứu ô tô mắc kẹt trên đường ray, tài xế rất nhanh trí xử lý (1 giờ trước)
- Chính thức cấm pickleball vĩnh viễn tại một thành phố, lý do ít ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- Cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư tuyến tụy vì một loại thịt ăn vào bữa sáng (1 giờ trước)
- Sau 48 giờ phẫu thuật hút mỡ và nâng ngực, một nữ Việt kiều 60 tuổi tử vong: Hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Lời khai cán bộ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt của dân, dùng tiền làm việc bất ngờ (2 giờ trước)
- Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng (2 giờ trước)
- Camera khoảnh khắc 3 thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, 2 người không qua khỏi (3 giờ trước)
- Quốc Cường Gia Lai bán công ty để lấy tiền trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan (3 giờ trước)