Xã hội
03/01/2019 17:32Tang thương bao trùm sau vụ xe container tông hàng loạt xe máy

Từ sáng sớm 3 -1, khu phố nhỏ của vùng quê bình yên bỗng trở nên buồn thảm khi biết tin em Mai Huỳnh Đức (KP2, thị trấn Thạnh Hóa, tỉnh Long An) là một trong các nạn nhân xấu số tử vong ở hiện trường vụ tai nạn xe container tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức.

Ông Tâm - cha của Đức - cho biết Đức đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Trong dịp nghỉ Tết dương lịch, Đức về thăm nhà, đầu giờ chiều 2-1 Đức cùng một người bạn chở nhau lên TP.HCM để học thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.
Hiện tại bạn đi cùng Đức đang nằm bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, ông Tâm nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Ngoài bàn tiếp khách, anh Lê Tân Phong, cậu ruột của Đức cũng không kìm được đau thương: "Mới trưa hôm qua gặp nói chuyện với Đức, động viên Đức ráng học rồi kiếm việc làm mà sau đó vài tiếng lại chứng kiến cảnh cháu không còn có thể nói chuyện được nữa".
Em Duy Khang (sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) cho biết "Đức là học sinh giỏi nhiều năm liền, rất được bạn bè yêu quý. Khi hay tin Đức bị tai nạn hầu hết bạn bè đều qua chia buồn cùng gia đình, tiễn đưa Đức lần cuối".

Trong chiều 3-1, đại diện UBND và công an thị trấn Thạnh Hóa đã đến hỗ trợ, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát này.
Cũng là một nạn nhân trong vụ việc, thi thể bà Nguyễn Thúy Phượng (68 tuổi) được đưa về nhà riêng tại ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức ngay vào đêm xảy ra vụ việc. Trong trưa 3-1, con cháu và bạn bè gần xa đã đến lo hậu sự, chia buồn cùng gia đình.
Ông Nguyễn Văn Thuần (chồng bà Phượng) rơi nước mắt cho hay, bà Phượng mới rời khỏi nhà để đi chợ được hơn 1 tiếng thì con gái lên mạng xem thấy có vụ tai nạn xảy ra.
Cả nhà tới hiện trường thì bàng hoàng chứng kiến thi thể bà Phượng không còn nguyên vẹn và ông đã ngất xỉu từ đó.
Tại bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức, đêm 2-1, không khí tang thương bao trùm khu nhà xác, nhiều bệnh nhân và thân nhân người bệnh đang nằm viện bàng hoàng khi nghe tin có vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra cách bệnh viện hơn 1km.
Đến khoảng 22h, một cô gái trẻ là người yêu của anh Trần Quốc Cường (22 tuổi, Tân Hưng, Long An) liên tục gọi tên Cường trong nước mắt.

Bạn bè Cường cũng có mặt động viên, an ủi cô và cùng đợi người nhà tới nhận thi thể Cường về quê lo hậu sự.
Theo người nhà của Cường, Cường quê ở vùng biên giới Tân Hưng, Long An. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cả ba và mẹ đều đi làm thuê, Cường lên TP.HCM làm công nhân tại quận Bình Tân.
Tuy nhiên do lương ít ỏi và giờ giấc không ổn định, Cường đã chuyển sang chạy xe ôm công nghệ. Chiều cùng ngày, sau khi chở khách đi Long An, Cường đang trên đường về lại TP.HCM thì xảy ra vụ việc thương tâm.
Theo Tự Sáng (Tuổi Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
-
Tiệm gấu bông "xấu lạ" thông báo dừng hoạt động (19/07)
-
Chuyên gia nhận định mới nhất về bão số 3, diễn biến đợt mưa rất lớn ở miền Bắc (19/07)
-
Thực hư vụ "nhân viên bị đuổi việc vì đặt vé xem concert cho CEO và giám đốc nhân sự" (19/07)
-
Cuộc sống đặc biệt của bé mắc bệnh hiếm nhất Việt Nam (19/07)
-
Audi A4 hàng hiếm bán lại ngang Kia K3 "đập hộp": Là bản "full option" từng dùng cho sự kiện đặc biệt với rèm và loa hàng hiệu (19/07)
-
Hoa hậu bị chụp lén (19/07)
-
Chiêu lừa của du học sinh "dỏm" khiến phụ huynh lo lắng, mất tiền tỉ (19/07)
-
Phát hiện mới gây sốc về “loài người siêu nhân” ở Israel (19/07)
-
Thực hư chuyện đầu cơ giữ phòng khách sạn, vé máy bay ở Côn Đảo? (19/07)
Bài đọc nhiều




