-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Xã hội
03/03/2022 21:14Tàu chìm, 4 ngư dân ôm can nhựa trôi suốt 6 giờ trên biển
Chia sẻ với báo Dân Trí, sau 9 ngày dưỡng sức, ông Nguyễn Minh Liên (58 tuổi, đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã dần hồi phục sức khỏe. Ông Liên là một trong 9 ngư dân gặp nạn trên con tàu bị chìm vào rạng sáng ngày 23/2.
"Ngâm nước lâu, lạnh quá nên giờ chân tôi còn đau nhức. Nhưng vậy là quá may mắn rồi chứ hôm đó tôi nghĩ mình sẽ chết", ông Liên nói.
Theo Thượng úy Lê Xuân Nam - Tàu CSB 4032, rạng sáng 23/2, tàu CSB 4032 nhận tin báo có 9 ngư dân gặp nạn nên tiến hành cứu hộ. Đến khoảng 8h sáng 23/2, tàu CSB 4032 phối hợp cùng một tàu cá đã cứu được 5 ngư dân đầu tiên.
Cùng với việc chăm sóc sức khỏe cho nhóm này, tàu CSB 4032 tiếp tục hành trình tìm kiếm, cứu nạn 4 ngư dân còn lại. Thời tiết lúc đó có sóng to, gió lớn nên tầm nhìn hạn chế, việc tìm kiếm các ngư dân gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 10h30 sáng cùng ngày, tàu CSB 4032 phát hiện được 4 ngư dân đang bám vào những can nhựa màu xanh, trôi dạt trên biển.
"Phương án cứu người nhanh chóng được triển khai, trước tiên là tiếp cận sau đó thả dây và phao cho ngư dân bám vào rồi kéo lại sát tàu, hạ thang dây và đưa từng người lên tàu an toàn", Thượng úy Nam cho biết.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 23/2, theo ông Liên cho biết, tàu đã về đến gần bờ, ánh điện từ đất liền hiện ra trong tầm mắt. Cả tàu như thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đã kết thúc một chuyến biển bình yên. Đúng lúc đó, một con sóng lớn bất ngờ đánh mạnh vào phần mũi khiến con tàu chao đảo dữ dội. Phần mũi tàu bị phá hỏng, nước tràn vào, con tàu dần chìm xuống biển.
"Lúc đó, tàu chỉ còn cách đảo khoảng 3 hải lý thôi", ông Liên nhớ lại. Tàu chìm vào lúc 4h sáng, thời tiết xấu nên mặt biển còn đen ngòm. Cả tàu hoảng loạn tìm cách thoát thân. Nhóm 5 ngư dân ở phần mũi tàu nhảy xuống biển rồi bám được vào chiếc thúng câu. Riêng 4 ngư dân ở phía đuôi - trong đó có ông Liên, chỉ kịp ôm 4 chiếc can nhựa lao xuống biển.
Nước biển lạnh cóng, trời tối đen, ông Liên hét lên yêu cầu 3 người còn lại bơi sát vào nhau. Khi 4 người đã bám được vào với nhau, ông Liên nhìn thấy chiếc thúng câu chỉ cách đó vài chục mét. Mọi người cố gắng bơi về phía chiếc thúng nhưng sóng lớn, dòng chảy quá mạnh đẩy họ trôi xa dần. Khoảng 30 phút sau, xung quanh nhóm ông Liên chỉ còn là mặt biển mênh mông.
Ông Liên cho biết, sau khoảng 3 giờ đồng hồ, nhóm của ông đã trôi khá xa đất liền. Nước biển lạnh nên mọi người bắt đầu đuối sức, hoảng loạn. Đúng lúc đó, tàu của lực lượng Cảnh sát biển hiện ra trong tầm mắt. Có điều, giữa biển cả mênh mông, sóng biển lớn, khoảng cách xa nên lực lượng tìm kiếm không nhìn thấy.
"Thấy tàu rồi nhưng xa quá, mình thì quá nhỏ giữa biển cả nên tàu không thấy. Chúng tôi nhìn thấy tàu 2 lần nhưng không có cách nào để báo hiệu. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chết trên biển", ông Liên chia sẻ.
Trôi dạt quá lâu, thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm đuối sức. Ông Liên dùng dây thừng buộc chung cả nhóm lại với nhau. Mọi người cố gắng hỗ trợ nhau để cùng sống, nếu có chết xác cũng theo can nhựa trôi trên biển mong có người tìm được.
Khi cả nhóm đã nghĩ đến cái chết thì tàu cảnh sát biển lại xuất hiện. Lần này, tàu CSB 4032 thuộc Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 đã phát hiện ra họ. Cả nhóm ôm nhau bật khóc.
Sau nhiều giờ ngâm mình trong nước biển lạnh buốt, 4 ngư dân đều đuối sức, chân tay tê cóng, tím tái. Các chiến sĩ trên tàu CSB 4032 tiến hành sơ cứu, ủ ấm cho các ngư dân. Đến chiều cùng ngày, 9 ngư dân gặp nạn đã được đưa về bờ an toàn.
NT (Nguoiduatin.vn)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (22:00)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (36 phút trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (59 phút trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (1 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (1 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (1 giờ trước)
- Phát hiện 256 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, có 7 vị trí mộ tập thể (1 giờ trước)
- Thông tin bất ngờ về người đàn ông nước ngoài bị tố chặn xe, đe dọa phụ nữ trên phố (2 giờ trước)
- Thủ tục thông báo lưu trú trên VNeID cho người thân ở lại qua đêm thực hiện thế nào? (2 giờ trước)
- Khi nào miền Bắc có mưa to, kết thúc nắng nóng? (3 giờ trước)