Giáo viên chủ nhiệm cho biết mâu thuẫn của nữ sinh lớp 7 ở Hưng Yên đã kéo dài từ đầu năm học nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Liên quan đến vụ việc em P.T.T.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Hưng) nghi uống thuốc trừ sâu do bị bạn bè cô lập, trêu chọc, gia đình cho biết em đã nhiều lần phản ánh với giáo viên chủ nhiệm và báo cáo hiệu trưởng nhưng chưa được xử lý thỏa đáng.

Trao đổi với báo chí, bà Phạm Thị Đức Hoà – Hiệu trưởng nhà trường cho biết đã báo cáo vụ việc tới chính quyền và công an địa phương. Theo bà, khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã phân tích rằng cả H. và các bạn đều có phần lỗi, đồng thời khuyên nhủ em khi biết em có ý định gửi thư lên Bộ GD&ĐT.

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Lan Anh – giáo viên chủ nhiệm lớp thừa nhận mâu thuẫn giữa H. và một số bạn đã xuất hiện từ đầu năm học lớp 7 nhưng đến nay vẫn chưa được tháo gỡ. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ xích mích trên mạng xã hội, sau đó dẫn đến việc một số học sinh trong lớp không chơi cùng H.

image_1773809462535
 

Theo cô Lan Anh, H. là học sinh sống nội tâm, nhạy cảm và hay suy nghĩ. Biết hoàn cảnh em mồ côi, cô giáo thường xuyên quan tâm, chia sẻ với cả lớp để hỗ trợ bạn, đồng thời giữ liên lạc riêng với H. qua tin nhắn để kịp thời nắm bắt tâm lý. Gần đây, cô cũng đã báo cáo hiệu trưởng về những phản ánh của H.

Trước mắt, giáo viên chủ nhiệm cho biết sẽ chờ khi tâm lý học sinh ổn định, sau đó gặp trực tiếp để lắng nghe, tháo gỡ khúc mắc. Nhà trường cũng dự kiến dành tiết hoạt động trải nghiệm để giúp các học sinh trong lớp hiểu nhau hơn.

Theo thông tin mới nhất, chiều 18/3, H. dự kiến xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.

image_1773818771348
 

Trước đó, sáng 18/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã yêu cầu UBND xã Quang Hưng và nhà trường khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc trong ngày. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, cũng như các biện pháp đã triển khai và hướng xử lý tiếp theo. Những trường hợp thiếu trách nhiệm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

Như đã đưa tin, trưa 16/3, sau khi đi học về, H. xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói. Gia đình phát hiện em đã uống thuốc trừ sâu nên lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 17/3, em qua cơn nguy kịch, nhưng tâm lý vẫn chưa ổn định, còn hoảng loạn, sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ.

Được biết, H. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, hiện sống cùng ông bà nội đã ngoài 80 tuổi.

Theo An An (SHTT)