-
Máy lọc không khí: Từ "Bí mật bom nguyên tử" đến "Cú lừa đô thị"? Sự thật về khả năng chống bụi mịn PM2.5 -
Top 3 con giáp số đỏ nhất dịp Giáng Sinh 2025, quà lớn đổ về túi -
Indonesia hoang tàn sau thảm họa kép: Hơn 1.000 người thiệt mạng, 1,2 triệu dân mất nhà và bài toán tái thiết 81 nghìn tỷ đồng -
Vụ kiểm điểm Phó Hiệu trưởng bắt học sinh dừng học đi dọn rác: Kỷ luật hay lạm quyền? -
Đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, học sinh Hà Nội được nghỉ liền 9 ngày? -
Từ kẻ "săn" ảnh thần tượng đến nghề "hot": Sự thật về những tay máy bí ẩn sau trào lưu chụp lén sân bay -
Dòng tiền "bẩn" chảy về đâu: Hé lộ đường đi hàng nghìn tỷ trong túi các đại gia lừa đảo -
Sát giờ G, vé concert Mỹ Tâm bất ngờ rớt giá mạnh: Lý do ít ai ngờ tới -
Thông tin sốc vụ đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải: Hé lộ quá khứ từng nhốt công an trong nhà -
Hà Nội chốt những trường hợp được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm: Ai được ưu tiên đặc biệt?
Xã hội
21/01/2020 21:52Tết đầu tiên của Bình An - cậu bé trong câu chuyện 'cổ tích giữa đời thường' Thủ tướng từng xúc động gọi tên
Tết Canh Tý 2020 là cái Tết đặc biệt của gia đình anh Đỗ Văn Hùng, chị Nguyễn Thị Liên. Thời điểm này đúng một năm trước, ở tuần thứ 15 của thai kỳ, khi những cơn đau hành hạ không chịu đựng được nữa, chị Liên và người nhà quyết định đi khám ở Bệnh viện K (cơ sở 1 Quán Sứ, Hà Nội).
Cái tin bị ung thư vú giai đoạn cuối khiến người mẹ sinh năm 1990 quê Hà Nam ấy gục ngã, làm sụp đổ mọi hi vọng của người mẹ trẻ đang mang trong mình sinh linh bé bỏng.
Cái thai trong bụng chị đã hơn 4 tháng rồi, đã thành hình hài rồi.
Chị Liên ngay lập tức được chuyển sang Bệnh viện K, cơ sở 3 (Tân Triều), nơi có cơ sở vật chất khang trang hơn, thuận tiện hơn cho việc chăm sóc, điều trị.
Nhưng điều còn khiến bác sĩ ngạc nhiên hơn tất thảy, chị Liên quyết định giữ lại em bé trong bụng, cho dù những khó khăn chực chờ, thậm chí, chị biết rõ, chị có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi câu chuyện cổ tích đã xảy ra. Em bé Bình An, con trai chị đã chào đời (dù thiếu 2 tháng), phải chăm sóc đặc biệt suốt hơn 2 tháng ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, rồi lớn khôn như những em bé bình thường khác...
Bản thân chị, nhiều lần gia đình đã xác định những dự cảm chẳng lành... Nhưng rồi phép màu đã đến với gia đình bé nhỏ chỉ ước mong đoàn tụ đó. Chị vượt qua chuỗi ngày cái chết cận kề sau sinh như một minh chứng cho tình mẫu tử, ước mong được đón con trong tay...
Sáng 27 tháng Chạp, đón đoàn công tác Bệnh viện K từ Hà Nội về tận nhà riêng chúc Tết, gia đình chị Liên phấn khởi lắm. Đón xuân mới, một mùa xuân đặc biệt, gia đình đã sớm sắm sửa cành đào, chậu hoa, để không khí Tết thêm rộn ràng.
Chị Liên đã tăng cân hơn trước. Chị đã đạt cân nặng 51 kg, làn da không còn xanh xao, mai mái nữa mà đã hồng hào trở lại. Đều đặn mỗi tháng, chị Liên sẽ trở lại Bệnh viện K để tái khám và điều trị. Các bác sĩ nói chị đáp ứng thuốc tốt, sức khoẻ dần ổn định.
6 tháng được trở về nhà và sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, cậu bé Bình An phát triển tốt cả về sức khỏe và tâm lý. Đến nay, Bình An chào đời được hơn 8 tháng, đã được hơn 8 kg, tăng gần 6 kg so với thời điểm xuất viện về nhà. Bé đã có thể ngồi vững như một em bé bình thường, tươi tắn, đáng yêu.
Được mẹ bế ẵm trên tay, được mặc bộ quần áo dài do Bệnh viện K tặng, Bình An và chị Tít rất vui, quấn mẹ, dù cậu bé cũng quen dần với việc mỗi tháng vài lần phải xa mẹ để mẹ Liên lên Hà Nội điều trị.
Cuộc gặp gỡ, chia sẻ đầy xúc động của những người thân trong gia đình chị Liên - người mẹ nghị lực mang thai sinh con khi căn bệnh ung thư vú đã di căn giai đoạn cuối, những lời cảm ơn chân thành được gửi đến tập thể cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện K và các nhà hảo tâm, cơ quan thông tấn báo chí, bạn đọc đã dành tình cảm thương mến cho em bé Bình An và mẹ.
Đúng 1 năm trước, chị Liên, anh Hùng không mơ đến ngày hôm nay. Nhìn các con xúng xính trong tà áo dài của ngày Tết cổ truyền và hớn hở đón nhận bao lì xì đỏ thắm, xe tập đi cho con vững bước .... nụ cười của vợ chồng chị Liên thật mãn nguyện biết nhường nào.....
Không giấu được sự xúc động, GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ: "Về quê hương Hà Nam thăm gia đình nhân vật trong câu chuyện được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gọi là "cổ tích giữa đời thường", chúng tôi thấy Tết ấm áp hơn, hạnh phúc hơn".
Bé Đỗ Bình An không những thật bình an như mong ước của mẹ Liên giây phút sinh con đặc biệt trong phòng mổ, mà còn thật khỏe mạnh. Mẹ của con- người mẹ quả cảm Nguyễn Thị Liên - từ lúc hôn mê sâu sau mổ sinh con khi mắc ung thư vú di căn gan, xương, phổi... đã sinh hoạt, lao động bình thường trong cuộc sống hàng ngày.
"Sự cố gắng không biết mệt mỏi của các y, bác sỹ đã sinh trái ngọt" - GS Thuấn chia sẻ. Mùa Xuân đã thực sự về với gia đình bé Bình An bé nhỏ... Mong sao nhiều trái ngọt khác sẽ đến với nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình có bệnh nhân ung thư...
Theo Thu Nguyên (Giadinh.net.vn)
- Mỹ Tiên giành huy chương một ngày sau sự cố bật khóc ở lễ trao giải SEA Games (4 giờ trước)
- "Nữ hoàng đi bộ" Thanh Phúc lỡ huy chương vì tái phát chấn thương (14/12/25 23:00)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam áp đảo Philippines, lần thứ 12 vào chung kết SEA Games (14/12/25 22:35)
- Không có phép màu xảy ra: Đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ sạt lở Quốc lộ 6 ở Phú Thọ (14/12/25 22:22)
- Bí mật đáng sợ bên trong chiếc ô tô chở 20 thanh niên bị công an chặn dừng giữa đường (14/12/25 22:00)
- Nữ Thái Lan bị loại ở bán kết, Việt Nam gặp lại đối thủ khó nhằn tại chung kết SEA Games (14/12/25 21:42)
- Hé lộ câu nói gây tổn thương của vị lãnh đạo khiến kình ngư Mỹ Tiên bật khóc nức nở ngay khi huy chương (14/12/25 21:25)
- Vì mâu thuẫn cá nhân, nhóm nữ sinh đánh hội đồng khiến bạn nhập viện, nhà trường ra quyết định nóng (14/12/25 21:02)
- Lão nông nghèo nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi, 23 năm sau bị cô gái kiện ra tòa vì lý do cay đắng (14/12/25 20:42)
- Khởi tố thanh niên đột nhập nhà dân giữa đêm, liều lĩnh trộm ôtô chở bạn gái về nhà: Quá khứ bất hảo (14/12/25 20:33)