Xã hội

Thả cá ngày 23 tháng Chạp ở Sài Gòn: Ông Táo chưa kịp về Trời đã bị chích điện

Theo thông lệ hàng năm, ngày 23 tháng Chạp là ngày ông Táo cưỡi cá chép về chầu trời.

Chính vì thế tại nhiều nơi trên khắp đất nước Việt Nam, người dân có tục thả cá chép ra sông, hồ tiễn đưa ông Táo.

Thả cá ngày 23 tháng Chạp ở Sài Gòn: Ông Táo chưa kịp về Trời đã bị chích điện
Nhiều người dân Sài Gòn đã chi số tiền rất lớn để mua cá phóng sinh, với mong ước một năm mới bình an, mạnh khỏe.
Thả cá ngày 23 tháng Chạp ở Sài Gòn: Ông Táo chưa kịp về Trời đã bị chích điện - 1

Từ sáng sớm trước cổng chùa đã có rất nhiều người bán cá chầu chực, chào mời khách đến viếng chùa. Ngoài cá thì chim phóng sanh cũng được kinh doanh kèm theo. Cá nhỏ thì bán theo xô, cá lớn bán từng con. 

Thả cá ngày 23 tháng Chạp ở Sài Gòn: Ông Táo chưa kịp về Trời đã bị chích điện - 2

Theo ghi nhận của chúng tôi, một số người dân ở các quận khác như quận Tân Phú, quận Gò Vấp cũng tìm đến chùa từ rất sớm. Họ mang theo các thùng cá đã chuẩn bị sẵn rồi vào chùa xin nhang để tiến hành nghi lễ đọc kinh trước khi thả cá về với tự nhiên. 

Thả cá ngày 23 tháng Chạp ở Sài Gòn: Ông Táo chưa kịp về Trời đã bị chích điện - 3

Thế nhưng, tình trạng chích điện và vớt cá của một số người vô ý thức những năm trước đây khiến dư luận rất bức xúc. Một số người chọn giải pháp thuê thuyền di chuyển ra xa bờ để thuận tiện cho việc thả cá và khiến dân chích điện khó bắt lại. 

Thả cá ngày 23 tháng Chạp ở Sài Gòn: Ông Táo chưa kịp về Trời đã bị chích điện - 4

Tuy nhiên khi cá vừa thả xuống không lâu, một người đàn ông cởi trần chạy vỏ lãi từ đâu lao đến cầm dụng cụ chích điện rà xuống dòng nước. Chỉ trong ít phút, đối tượng này lấy vợt vớt lên hàng chục con cá nằm ngửa trong sự ngao ngán của người chứng kiến. 

Vớt xong cá gần bờ, đối tượng tiếp tục lái vỏ lãi bám sát chiếc xuồng chở những người đi phóng sanh.

Những con cá bị bắt lại được phân loại thành cá sống và cá chết rồi đi đem bán lại, đôi khi là cho những người mua cá phóng sinh tiếp theo.

Thả cá ngày 23 tháng Chạp ở Sài Gòn: Ông Táo chưa kịp về Trời đã bị chích điện - 5
Theo quan niệm dân gian, cá chép phải được thả trước giờ Ngọ (12h trưa ngày 23 tháng Chạp). Do vậy, từ sáng sớm 23 tháng Chạp, nhiều người TP.HCM đến các con sông vùng ven để thả cá.

HL (Nguoiduatin.vn)