Xã hội

Thái Nguyên: 2 con cùng mẹ đuối nước ngay trước ngày tựu trường

Trong lúc tắm suối, thấy con trai 6 tuổi đuối nước, chị Tĩnh cùng con nhỏ 7 tuổi lao ra cứu nhưng bất thành, cả ba mẹ con bị dòng nước cuốn trôi. Vụ việc đau lòng xảy ra tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên.

Trong lúc tắm suối, thấy con trai 6 tuổi đuối nước, chị Tĩnh cùng con nhỏ 7 tuổi lao ra cứu nhưng bất thành, cả ba mẹ con bị dòng nước cuốn trôi. Vụ việc đau lòng xảy ra tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên.

Một số người dân địa phương cho hay, chiều 31/7 trên địa bàn xảy ra mất điện, trời oi bức. Vì thế, chị Nguyễn Thị Tĩnh (SN 1987) đã đưa 2 con là cháu Nguyễn Văn Tùng (SN 2010) và cháu Nguyễn Văn Tài (SN 2011) cùng với 2 cháu họ ra dòng suối Cái thuộc khu vực đập ông Mát, xóm Tiến Thành 1, xã Bình Thuận để tắm.

suoi-cai-2.jpg

Suối Cái thuộc xã Bình Thuận huyện Đại Từ, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

 Trong lúc chị Tĩnh cùng các con, cháu tắm suối thì không may cháu Nguyễn Văn Tài bị đuối nước. Thấy con chấp chới giữa dòng, chị Tĩnh đã cùng với Tùng lao ra để cứu Tài. Tuy nhiên, vì dòng nước chảy khá xiết nên người mẹ trẻ cùng 2 con thơ bị dòng nước cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, 2 người cháu đi cùng mẹ con chị Tĩnh đã vội vàng lên bờ gọi kêu cứu sự trợ giúp của người dân. Tuy nhiên, khi người dân gần khu vực chạy ra thì sự việc đã muộn. Thi thể ba mẹ con xấu số được vớt lên ngay sau đó.

suoi-cai.jpg

Một đoạn suối Cái, chảy qua xã Bình Thuận, nơi chị Tĩnh cùng các con gặp nạn.

 Trao đổi với PV về vụ việc đau lòng trên, ông Lê Quang Tân, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận xác nhận vụ tai nạn thương tâm. Ông Tân cho biết thêm, hoàn cảnh của nạn nhân rất thương tâm. Chị Tĩnh gia cảnh khó khăn, chồng phải đi xa làm phụ hồ, thỉnh thoảng mới về nhà. Ở nhà 3 mẹ con chăm sóc cho nhau thì không may xảy ra tai nạn đau lòng.

Ngày hôm nay (1/8), cũng là ngày mà hai cháu Tùng, Tài đến trường để nhận lớp. Thế nhưng, hai cậu bé lớp 1, 2 đã không còn cơ hội để tựu trường cùng các bạn.

Vụ đuối nước thương tâm khiến cả làng quên Bình Thuận ai cũng ngậm ngùi thương xót cho ba mẹ con chị Tĩnh.

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Bình Thuận đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng để lo ma chay, tang lễ cho các nạn nhân xấu số.

Theo Hà Khê (Phunuvietnam.vn)