-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Xã hội
02/10/2016 05:16Thai phụ bị xe công nông chèn ngang người, cứu sống con 32 tuần tuổi trong bụng
Chiều 1.10, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cho biết đã mổ bắt con thành công cho sản phụ mang thai 32 tuần bị xe công nông chèn ngang người dẫn đến đa chấn thương.
| Chị Nguyễn Thị Hường đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức |
Sản phụ là Nguyễn Thị Hường, 28 tuổi, trú ở TP.Phủ Lý, Hà Nam, đang là giáo viên một trường tiểu học.
Ngày 21.9, trên đường đến trường, chị Hường bị một xe công nông chở thóc đâm phải, bánh xe chèn ngang người chị. Sau khi được cấp cứu tại địa phương, tình hình nguy hiểm, ngày 22.9, chị được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Tại đây các y bác sĩ đã dùng các phương pháp tốt nhất để cứu sống chị và em bé trong bụng.
3 giờ sáng nay, 1.10, các bác sĩ giỏi tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã được mời sang Bệnh viện Việt Đức để mổ bắt con cho chị Hường. Ca mổ diễn ra thành công, em bé nặng 1,6 kg, ngay lập tức được thở máy và chuyển sang Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản T.Ư.
Chiều nay, bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm cho biết em bé đã khá hơn lúc mới sinh, vẫn đang được thở máy và điều trị đặc biệt. “Em bé 32 tuần, 1,6 kg, chưa thể biết có ảnh hưởng đến giác mác sau này hay không, tuy nhiên tiên lượng của em bé tốt”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi nói.
Trung tâm công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức cho biết hiện tại mẹ của bé, chị Nguyễn Thị Hường đang trong tình trạng đa chấn thương, gãy nhiều xương sườn, dập phổi, tràn dịch màng phổi, tuy nhiên sức khỏe có tiến triển tốt hơn so với ngày nhập viện. Ngoài ca phẫu thuật mổ lấy con sáng nay, chị Hường vẫn được theo dõi, chưa tiến hành ca phẫu thuật nào thêm.
Chị Hường là giáo viên dạy hợp đồng tại Hà Nam, chồng chị cũng là giáo viên dạy tiểu học nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Vợ chồng chị còn một con nhỏ nữa đang phải ở quê cùng người thân.
Theo Thúy Hằng (Thanh Niên Online)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (20:15)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (1 giờ trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (2 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)