-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Xã hội
21/04/2016 18:00Thảm án ở Hải Dương: Tin về sức khỏe cháu bé bị mẹ ép uống thuốc sâu
Trước đó, hoảng gần 17h ngày 19/4, do mâu thuẫn với chồng, chị Trần Thị H. (SN 1982), trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã mua thuốc sâu mang về pha nước uống.
Trong lúc quẫn trí, người mẹ đã ép 2 đứa con (bé nhỏ sinh năm 2011 và bé lớn sinh năm 2008) cùng uống để quyên sinh.
Trong phòng cách ly, H. nằm một mình một phòng, đôi mắt lim dim ngây dại. Bên ngoài, bà trẻ cháu đôi mắt thâm quầng, thất thần nhìn vào chiếc giường nơi cháu đang điều trị.
Khuôn mặt đầy mệt mỏi, bà Nguyễn Thị T. (Kim Thành, Hải Dương) buồn rầu kể: “Cháu H. đang nằm cấp cứu học lớp 2. Trong phòng này người ta giành giật nhau từng tí, từng giây từng phút cho con người ta sống, đằng này thì mẹ đâm con…”.
Kể về vụ viêc đau lòng vừa xảy ra với cháu, bà T. cho hay: "Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h kém 10 ngày 19/4. Lúc ấy, người bố đưa hai đứa trẻ đi học về (một đứa đi mẫu giáo, một đứa đi học). Thông thường, 5h30 nhà trường mới trả. Đi xe máy từ trường về nhà cũng 15 phút nên ông bố chở con về, tiện đi chợ mua thức ăn luôn rồi về đi đá bóng.
![]() |
Cháu H. được cấp cứu tại viện Nhi Trung ương hiện đã dần hồi tỉnh. |
Thấy khóc, bà tưởng mẹ cháu đánh con nên chạy vào. Bấy giờ, mẹ nó uống rồi nhưng bà nội không biết. Vừa chạy ra khỏi cửa một tí thì nó (chị H. – PV) đâm vào con nó (cháu nhỏ - PV). Bà quay lại thấy thằng bé đang ngả vào người mẹ. Bà bế cháu lên thì thấy người cháu đầy máu…
Bà nội cháu sợ hãi kêu lên: Ối dồi ôi, dân làng ơi, cháu tôi, mẹ nó đâm nó chết mất rồi... Kêu được 2-3 câu, hàng xóm nghe thấy chạy sang thì bà ngất đi. Trong lúc kêu hàng xóm, mẹ nó cầm con dao dưới đất tự đâm vào mình... Sau khi vụ việc xảy ra, hàng xóm cho cả 3 mẹ con đi cấp cứu…".
Được biết, hôm qua (19/4), khoảng gần 5h chiều, 2 mẹ con chị H. bắt đầu được đưa đi viện. Đến khoảng 6h lên đến nơi. Nhưng sau đó chị H. đã mất và được đưa từ bệnh viện Bạch Mai về.
>> Hải Dương: Vì ly dị chồng, mẹ ép 2 con uống thuốc độc rồi tự sát








- Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay” (7 phút trước)
- Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước (12 phút trước)
- Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập (15 phút trước)
- Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm (21 phút trước)
- Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường (27 phút trước)
- 7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới (30 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên (37 phút trước)
- Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển (43 phút trước)
- Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc (48 phút trước)
- Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt (51 phút trước)




