-
Sau bữa rượu gia đình, một người tử vong: Bộ Y tế khẩn cấp vào cuộc làm rõ nguồn rượu ở Hải Phòng -
Bé sơ sinh bị vùi lấp ở Gia Lai hồi phục kỳ diệu, hàng loạt gia đình xin nhận con nuôi, địa phương thận trọng xác minh -
Cái kết bất ngờ khi cô dâu Hà Nội lên TikTok mời cưới: 60 người lạ đến chúc phúc, nhảy múa vui vẻ -
Lộ diện bạn trai "cực phẩm" của hoa khôi bắn súng Phí Thanh Thảo: Đại úy quân nhân, thành tích "át vía" tin đồn hotboy U22 Việt Nam -
Mẹ bàng hoàng khi con gái 19 tuổi báo sinh rớt tại nhà, sản phụ nhập viện trong tình huống hy hữu -
Xin hoãn mổ để về quê dự cưới cháu, cụ ông 90 tuổi tạo nên "kỳ tích" khiến bác sĩ rưng rưng -
Té gãy chân vì ổ gà, người đàn ông gửi xe đi cấp cứu rồi quay lại bàng hoàng phát hiện xe máy biến mất khó tin -
Một thói quen uống nước gây nguy cơ ung thư ngang ngửa rượu bia -
Bàng hoàng phát hiện thi thể nam treo lơ lửng trên cành cây gần khu vực trường học -
Tình hình thời tiết Hà Nội dịp lễ Noel: Lạnh mưa hoành hành, nhiệt độ thấp nhất chỉ 14 độ C
Xã hội
22/12/2022 16:26Tham gia 'tour tham quan 0 đồng', nhiều người cao tuổi ở Hà Nội nếm 'trái đắng'
Hào hứng khi được một đơn vị mời tham gia chuyến tham quan miễn phí ở tỉnh Lạng Sơn, nhưng khi chưa được hưởng niềm vui thì hàng chục người cao tuổi tá hỏa khi biết bản thân bị lừa đảo trắng trợn.
Bẫy giăng sẵn của tour du lịch tham quan 0 đồng
Mặc dù sự việc đã trôi qua hơn 1 tháng nhưng đến thời điểm hiện tại, ông P.G.D. (nhân vật xin được giấu danh tính, trú tại phường Văn Miếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ về “tour tham quan 0 đồng” mà ông và vợ đã trải nghiệm qua.
Hai vợ chồng ông D. đều đã nghỉ hưu, cuối tháng 11 vừa qua, ông được tổ trưởng tổ dân phố thông báo về việc người cao tuổi tại phường được Công ty TNHH Thương mại Du lịch Lữ hành Sao Mai tài trợ một chuyến tham quan miễn phí tại Bắc Ninh và Lạng Sơn.
Không có điều kiện đi du lịch, nên khi biết thông tin về chuyến tham quan miễn phí, vợ chồng ông D. đã đăng ký tham gia. Nhiều người cao tuổi trú trên địa bàn phường Văn Miếu cũng rủ nhau tham gia chuyến tham quan này.
Ông D. cho biết thêm, chuyến đi khởi hành vào lúc 4 giờ 30 phút rạng sáng ngày 25/11. Với số người tham gia đông nên đơn vị tổ chức phải bố trí đến 6 xe khách để đưa đón.
Theo lịch trình, đoàn sẽ tham quan chùa Phật Tích, Khu di tích Đền Đô tại tỉnh Bắc Ninh rồi sẽ tham quan trang trại nuôi trồng nấm công nghệ cao tại tỉnh Lạng Sơn. Tiếp đó, đoàn sẽ di chuyển đến tham quan, mua sắm tại chợ Cửa khẩu Đông Kinh, lễ Đền Công Đồng Bắc Lệ và trở về Hà Nội.
Một loạt các hoạt động trong chuyến tham quan trên được đơn vị tổ chức thông báo sẽ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 1 ngày.
Sau khi tham quan 2 di tích tại tỉnh Bắc Ninh, đoàn được đưa đến 1 nhà hàng có địa chỉ tại phường Võ Cường (TP Bắc Ninh) để dùng bữa và được mời sang một căn phòng lớn. Tại đây, một người giới thiệu là nhân viên của đơn vị tổ chức giới thiệu cho các thành viên trong đoàn về một loạt các sản phẩm thực phẩm chức năng với những công dụng thần thánh.
Ông D. cho biết, người tự xưng là nhân viên của đơn vị tổ chức cho biết toàn bộ sản phẩm trên sẽ được tặng cho các thành viên trong đoàn. ''Sau đó, người này nhờ chúng tôi mua và thanh toán tiền với mục đích để 'diễn' phục vụ việc quay phim, chụp ảnh, quảng bá sản phẩm. Số tiền chúng tôi bỏ ra mua sản phẩm sẽ được hoàn trả lại sau đó'', ông D. thông tin.
Các thành viên trong đoàn khi biết được mục đích cũng rất hợp tác để giúp đơn vị quảng bá sản phẩm. Số tiền bỏ ra để mua hàng sau đó cũng được trả lại theo đúng lời hứa hẹn trước đó. Trước cảnh mua bán tấp nập diễn ra trong căn phòng, vợ chồng ông D. cũng mau chóng bị cuốn vào. Tuy nhiên, theo ông D. những sản phẩm được hoàn trả lại tiền đều có giá trị rất thấp.
Với kịch bản tương tự, nhân viên của đơn vị tổ chức tiếp tục quảng cáo về những sản phẩm có giá trị cao hơn. Sau lời quảng cáo, các thành viên trong đoàn tham quan cũng sôi nổi “móc hầu bao” hàng triệu đồng để mua hàng. Thế nhưng, khi đoàn tham quan chưa nhận lại được tiền, những nhân viên tự xưng của đơn vị tổ chức đã “biến mất” không lý do.
Bà T. (trú tại phường Văn Miếu) cho biết, khi những người trong đoàn tham quan còn đang hoang mang khi chưa lấy lại được tiền thì đã bị một số người khác của đơn vị tổ chức thúc ép lên xe để tiếp tục hành trình.
Trò lừa đảo mới nhắm vào người cao tuổi
Thủ đoạn tinh vi?
"Vào thời điểm ghi hình, nhóm lừa đảo hô to: Sản phẩm 2,5 triệu mọi người đồng ý mua không ạ! Tất cả đều đồng thanh: Sẵn sàng, sẵn sàng, bởi ai cũng tin mua rồi sẽ được hoàn tiền. Có thể đây là chiêu thức nhóm người này lấy làm bằng chứng để đối phó với cơ quan chức năng. Chúng sẽ nói rằng, tất cả đều sẵn sàng mua hàng chứ không ép buộc, lừa dối", bà T. (một nạn nhân xin được giấu tên kể).
Cũng là thành viên trong chuyến tham quan, một đôi vợ chồng trú tại Tổ dân phố số 6 (phường Văn Miếu) cho biết khi chưa hết hành trình tham quan, nhưng trong túi họ chỉ còn lại vỏn vẹn 100.000 đồng.
Cụ thể, đôi vợ chồng này cho hay sau khi đắn đo suy nghĩ, họ đã quyết định đăng ký tham gia chuyến tham quan. Do nghĩ rằng không phải mất tiền xe cộ đi lại nên ông bà mang đi số tiền 6 triệu đồng để sau chuyến tham quan có thể mua một số món quà tặng người thân, con cháu.
Tuy nhiên, sau khi kết thúc chặng tham quan tại Bắc Ninh và mua một số thực phẩm chức năng nhưng không được hoàn lại tiền, ông bà chỉ còn lại vỏn vẹn 100.000 đồng. Nghĩ rằng sẽ lấy lại được tiền sau đó nên ông bà tiếp tục cùng đoàn di chuyển chặng tiếp theo của chuyến tham quan để lên Lạng Sơn.
“Đoàn lên đến chợ Đông Kinh thì đã là hơn 7 giờ tối và chợ gần như đã đóng cửa. Không tiền, mệt mỏi, chúng tôi và nhiều người khác quyết định chờ trên xe để về Hà Nội. Đến Bắc Giang, số tiền còn lại cũng chỉ đủ để mua một túi bánh đa ăn tạm. Hơn 11 giờ khuya, chúng tôi về đến Hà Nội, ai cũng than mệt mỏi sau một ngày bị hành xác”, nạn nhân kể lại.
Ông C. (một người dân tham gia chuyến tham quan) cho biết, sau khi sự việc xảy ra ông đã tìm hiểu và biết gần như tất cả người đi tham quan đều đã mua hàng. Người mất ít nhất 800.000 đồng, người mất nhiều số tiền lên đến 8 - 9 triệu đồng. Mất tiền nhưng toàn bộ số sản phẩm đã mua về ông C. không dám dùng vì không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kết thúc chuyến tham quan, ông C. tìm hiểu thông tin về sự việc và biết được trước đó hàng trăm người cao tuổi tại nhiều phường ở Hà Nội cũng từng bị lừa với kịch bản tương tự.
“Tôi và tất cả mọi người đều nghĩ rằng chương trình do phường tổ chức nên sẽ không phải lo nghĩ gì nên đã quyết định đăng ký tham gia. Giờ đây tiền cũng đã mất, không biết có lấy lại được không nhưng tôi chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc, ngăn chặn kịp thời và có những cảnh báo để không còn ai là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo này nữa”, ông C. chia sẻ.
Liên quan đến vụ việc, Báo Giáo dục và Thời đại đã liên hệ với cơ quan chức năng địa phương để tìm hiểu sự việc và nhận được những thông tin rất bất ngờ…
Theo Nguyễn Tuấn Khang (Giáo dục & Thời đại)
- Hiện trường tai nạn trên Quốc lộ 5 Hải Phòng: 7 ôtô đâm liên hoàn, 2 người tử vong tại chỗ, làm rõ nguyên nhân? (19:20)
- Quan chức quốc phòng Thái Lan và Campuchia đồng ý gặp mặt để cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn (44 phút trước)
- Cháy dữ dội tại garage ô tô ở Gia Lai, nhiều xe khách và xe con bị thiêu rụi (1 giờ trước)
- TP.HCM phê duyệt điều chỉnh Metro số 2: Tăng kết nối, sẵn sàng khởi công đầu năm 2026 (1 giờ trước)
- Danh tính 3 học sinh lớp 12 đạt điểm SAT top 1% thế giới, sở hữu profile chuẩn "nhân tài đất nước" (1 giờ trước)
- Nam sinh viên năm nhất hiến gan cứu thầy trong cuộc đại phẫu xuyên đêm tại Bệnh viện Quân y 175 (1 giờ trước)
- Truy nã cặp vợ chồng cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 116.000 tấn sản phẩm động vật (2 giờ trước)
- Lặng người lý do người phụ nữ "đã chết" 5 năm trở về xin xóa khai tử, chấp nhận bại lộ chuyện cũ (2 giờ trước)
- Hơn 60 người nhập viện nghi do ngộ độc bánh mì tại Bà Rịa (2 giờ trước)
- Kinh hoàng kế hoạch tấn công ga tàu điện ngầm Đài Bắc được chuẩn bị tỉ mỉ suốt một năm (2 giờ trước)