-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Xã hội
30/03/2022 20:36Thâm nhập karaoke chui mùa dịch
Nhộn nhịp đón khách
Từ giữa tháng 3-2022, nhận được thông tin từ người dân phản ánh, có nhiều quán karaoke trên địa bàn Hà Nội mở “chui” giữa thời điểm thành phố vẫn thực hiện các biện pháp siết chặt đối với loại hình kinh doanh nhạy cảm này để phòng, chống dịch COVID-19, phóng viên ANTG đã vào cuộc điều tra. Thông qua một dân chơi ở nội thành, điểm đầu tiên chúng tôi tìm đến là khu vực được mệnh danh "đèn đỏ" của Hà Nội, đó là các tuyến phố Nguyễn Khang, Nguyễn Chí Thanh, Lê Đức Thọ thuộc các quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm.
Chỉ cần giảm tốc độ xe, dừng ở gần các quán karaoke lập tức sẽ có “chim mồi” đến tiếp cận. Tối 21-3, chúng tôi dừng ô tô trên đường Nguyễn Khang, một nam thanh niên đứng ở vỉa hè chạy xuống gõ cửa hỏi: “Đi chơi hả anh trai?” Một người trong nhóm chúng tôi giả giọng say cất tiếng lè nhè, chưa kịp nghe anh này nói gì, thanh niên "chim mồi" hỏi thẳng: "Muốn đi quán "bốc lửa" hay chỉ hát có nhân viên rót bia?" ("Bốc lửa" là màn nhảy sexy - PV). Theo giới thiệu của “chim mồi” này, nếu đi “tua tới Z” thì đến quán ở đường Quan Hoa rồi anh ta liên tiếp mời chào và giới thiệu dịch vụ “đặc biệt” tại quán. Khoảng 23h, chúng tôi đến địa chỉ mà “chim mồi” giới thiệu. Tuy nhiên, khi đến nơi gọi điện liền bị từ chối và được giới thiệu quay lại đường Vũ Phạm Hàm chờ sẽ có người đón.
Khoảng 30 phút sau, một thanh niên chạy xe máy dẫn nhóm chúng tôi vào một con hẻm trên đường Vũ Phạm Hàm. Vòng qua nhiều con ngõ và các con hẻm nhỏ, đến một ngõ nhỏ tiếp giáp với mặt sau đường Nguyễn Khang, thanh niên "chim mồi" này ngó nghiêng xung quanh rồi gọi điện để nhân viên phía trong quán ra đón. Cánh cửa cuốn từ từ mở lên, nhóm khách chúng tôi bước vào trong trước sự săn đón nhiệt tình của nhân viên. “Dọn phòng cho các anh mấy đứa ơi”. Không cần biết lạ quen, một nam quản lý đon đả chào mời với nụ cười rạng rỡ. Thông qua bộ đàm, một nam quản lý khác đưa nhóm khách lên nhiều tầng lầu theo lối cầu thang máy và dừng lại khi đến trước cửa phòng “VIP”. Vài phút sau, khi các vị khách đã ổn định chỗ ngồi, quản lý đưa nhiều tiếp viên ăn mặc sexy bước vào phòng để khách chọn. Khi thấy khách tỏ ý không hài lòng, quản lý nháy mắt để nhóm nhân viên này bước ra rồi nhanh chóng đưa nhóm khác vào để khách tiếp tục chọn.

Lọt được vào mắt xanh của khách, nữ tiếp viên rót bia trong tiếng nhạc du dương. Cả hội đứng dậy cụng ly. Sau tiếng cụng ly đầy phấn khích, nữ nhân viên đổi tông nhạc và tất cả chính thức bước vào cuộc vui. Các cô gái mỗi người chủ động tiếp cận, gần gũi sà vào khách. Hết "mớm mồi" rồi lại nâng ly, họ sử dụng tất cả những "tuyệt kĩ" chiều chuộng khách hết mình. Cũng theo lời anh bạn dân chơi, ở quán này, có nhiều dịch vụ “đặc biệt” nếu khách chịu chi, các em sẽ dẫn dụ đưa khách tới "thiên đường". Khi thấy chúng tôi tỏ vẻ ái ngại trước những hành động uốn éo, khêu gợi của các cô, tức là cảm thấy khách thiếu "nhiệt", các nữ nhân viên bắt đầu khuấy động bằng những màn "bạo dạn" hơn. Khi thấy chúng tôi tỏ vẻ "nhập cuộc", các cô không ngại ngùng thể hiện sự "thân thiết" bằng những lần va chạm cơ thể nảy lửa với khách. Theo một nhân viên tại quán, chỉ cần bỏ ra 2 triệu cho mỗi cô, nhân viên sẵn sàng thoát y để “bay” tới bến cùng khách. Quán sẵn sàng phục vụ đến khi nào khách cảm thấy hài lòng thì thôi...
Tại đường Lê Đức Thọ, hoạt động đón khách cũng diễn ra nhộn nhịp. Đi xe chầm chậm qua quán, đều có nhân viên chạy ra mời mọc. Thế nhưng sau khi chúng tôi chốt một quán trên đường này, thì khoảng vài phút sau “chim mồi” gọi lại từ chối và hướng dẫn ra đường Phạm Hùng rồi vòng sang đường Trần Văn Lai. Quán này trước đây là một nhà hàng Hàn Quốc nhưng sau đó được biến tấu thành quán karaoke nhiều tầng không treo bảng tên. Quán này hoạt động với dàn “chim lợn” hùng hậu luôn cảnh giới ngoài mặt đường Phạm Hùng, chuyên làm nhiệm vụ dẫn khách và lượn lờ xung quanh để báo động. Vừa dẫn khách lên tầng cao, quản lý vừa vội hỏi: “Có cần người rót bia không anh?” Sau đó, nam quản lý vỗ tay ra hiệu để 5 nhân viên nữ bước vào. Trong tiếng nhạc "bay", các nữ nhân viên liên tục rót bia, uốn éo mời khách. Thỉnh thoảng, để khuấy động phong trào, tiếp viên hét lên với những màn uốn nhảy đầy khêu gợi cho khách thưởng thức.
Bất chấp quy định phòng dịch?
Một quán Karaoke ở đường Trần Khát Chân thuộc quận Hai Bà Trưng lâu nay vốn được được dân chơi ví như “thiên đường” giải trí. Chỉ có điều, chúng tôi không nghĩ rằng, những hoạt động này lại vẫn thường xuyên diễn ra ngay cả khi thời điểm Hà Nội đang chống dịch và chưa cho phép dịch vụ karaoke hoạt động trở lại.
Để có được một phòng tại đây, khách phải đăng ký từ trước đó vài ngày. Theo dân chơi kháo nhau thì đây là một địa điểm "bay" tương đối an toàn, thế nên dân chơi mò đến đây ngay thời điểm dịch dã chưa có dấu hiệu thuyên giảm cũng là điều dễ hiểu.
Khi đến quán, khách sẽ được nhân viên “kiểm tra” một vòng mới được vào trong bằng một lối đi riêng. Tất cả các hoạt động ra vào quán chỉ diễn ra trong tích tắc, nhân viên thoắt ẩn thoắt hiện. Sau khi làm xong thủ tục qua cửa, cửa cuốn lập tức được hạ xuống, bên ngoài có nhân viên làm nhiệm vụ cảnh giới. Bên trong, khách tha hồ giải trí mà không sợ bất cứ sự kiểm soát nào.
Không ai có thể biết được, phía ngoài quán tĩnh lặng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng vào đến bên trong, sau mỗi cánh cửa của mỗi phòng là “động” ăn chơi có một không hai với dàn nữ nhân viên trẻ đẹp, ăn mặc gợi cảm. Đa phần các nhân viên được bố trí ăn nghỉ ngay tại quán với mục đích khi khách cần là có thể “bay” và tránh việc đi ra vào gây sự chú ý. Khách vào hát tại đây được lựa chọn và đổi nhân viên tùy thích. Các nhân viên đều còn rất trẻ, các cô đều được luyện kỹ năng chiều khách, và nhiệt tình uống rượu, uống bia khi được khách chọn.
Sau màn cụng ly chào hỏi đầy phấn khích, các nữ nhân viên bắt đầu tiếp cận, kích động khách bằng những cú đụng chạm có chủ đích. Đến màn chào hỏi, các cô đồng loạt lên “sân khấu” trước màn hình tivi múa sexy, cởi áo để lộ vùng ngực trần không chút ngượng ngập. Tiếng nhạc càng lúc càng to, các nữ nhân viên nhảy càng bốc lửa. Một người trong nhóm chúng tôi ghé tai hỏi gã dân chơi dẫn đường: "Ở đây có... tới bến được không?", tức thì gã cười lắc đầu: "Muốn thì làm giá rồi đưa các em ấy ra ngoài chứ ở đây chỉ từ A đến Y thôi".
Sau màn múa sexy khoảng chục phút, các cô gái quay xuống rót bia để nhận sự tán dương của khách rồi các cô bắt đầu bước vào cuộc chơi "bốc lửa" hơn. Cô thì ngồi trên đùi khách, thân hình con gái mới lớn tiếp tục uốn lượn, mơn trớn các vùng nhạy cảm của các gã đàn ông đã đồng loạt tê tê vì rượu. "Người dẫn đường" tiếp tục hướng dẫn: Nếu muốn các em chiều chuộng hơn, thì chịu khó "bo" nhiều vào. Anh bạn tôi rút tờ 500.000 đồng làm theo lời dân chơi, dúi cho một cô đang uốn éo trước mặt mình, tức thì cô gái lăn xả vào, và làm các động tác khiến những người mới tiếp cận với những trò thác loạn này phải quay đi vì xấu hổ.
Theo “luật bất thành văn”, khách phải “bo” thêm tiền cho các cô gái múa sexy nếu không sẽ thường xuyên bị các em nhắc. Ngoài số tiền 2 triệu đồng phải trả cho mỗi cô để được thưởng thức màn múa sexy thì nếu muốn làm "ông hoàng", khách phải bo thêm tiền. Sự nhiệt tình của các cô sẽ tỉ lệ thuận với số tiền khách "bo".
Trời càng lúc càng khuya, khi mà giờ này bình thường chúng tôi đã ngủ say từ lâu thì tại căn phòng này, tiếng nhạc vẫn sôi động và cuộc chơi vẫn như chưa có dấu hiệu muốn kết thúc. Còn bên ngoài cửa phòng, một nhân viên nam thi thoảng lại đưa mắt vào trong phòng dò xét.
Hà Nội hiện vẫn siết chặt các hoạt động karaoke, bar để phục vụ công tác chống dịch, thế nhưng tại các quán karaoke chúng tôi phản ánh phía trên, các hoạt động này vẫn diễn ra thường xuyên và được biết đến là địa điểm ăn chơi "an toàn, tin cậy"? Rất mong có sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng nhằm siết chặt, xử lý triệt để những quán karaoke hoạt động "chui" kiểu này.
Theo Trí Minh (ANTG Online)
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (21/07/26 23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (21/07/26 23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (21/07/26 23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (21/07/26 23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21/07/26 21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21/07/26 21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21/07/26 21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21/07/26 21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (21/07/26 20:41)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (21/07/26 20:38)