Xã hội
16/07/2015 18:44Thảm sát ở Bình Phước: Hàng trăm công nhân khóc rời công ty Quốc Anh
![]() |
Anh Dương Ly, một công nhân của công ty Quốc Anh buồn rầu vì chưa biết đi về đâu sau khi cả nhà chủ bị sát hại - Ảnh: Tiểu Thiên |
Trong hai ngày 14 và 15.7, trên 170 công nhân đã được chi trả lương từ số tiền 1,7 tỉ đồng còn lại trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, giám đốc công ty) đã chết trong vụ thảm sát ở X.Minh Hưng (H.Chơn Thành, Bình Phước).
Sau khi vụ thảm sát xảy ra, công ty Quốc Anh đã ngừng hoạt động từ ngày 7.7. Ông Chính nói: “Đã mấy ngày rồi, công nhân chúng tôi khóc cạn nước mắt vì tiếc thương ông bà chủ, phần ngậm ngùi vì không biết sau này sẽ đi đâu, về đâu”.
Ông Chính cho biết, đến 9 giờ tối qua 15.7, còn nhiều công nhân vẫn lưu lại trong xưởng, quyến luyến chưa muốn rời và cũng để thắp nén nhang cho ông Mỹ lần cuối trước khi họ rời công ty.
“Công nhân khóc nhiều lắm, vì tôi làm quản đốc ở đây từ khi thành lập công ty nên khi công nhân phải nghỉ việc họ xúm lại quanh tôi hỏi xem có công việc gì không để cho họ đi theo làm”, ông Chính kể.
“Sau khi nhận lương, ngày 16.7, tôi cũng xin nghỉ, trước mắt tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian để bình tâm lại. Tôi có hứa với một số công nhân nếu có chỗ nào nhận tôi đi làm lại, tôi sẽ xin giúp cho họ cùng làm”, ông Chính nói thêm.
Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Dũng (46 tuổi, công nhân xưởng cưa) cho biết anh đã làm việc ở công ty Quốc Anh gần 5 năm. Vợ anh Dũng trước đây cùng làm trong công ty nhưng do bị máy cưa cắt đứt cánh tay phải (sau đó đi nối lại được) đến nay vẫn nghỉ ở nhà chưa đi làm được.
|
Những công nhân của công ty Quốc Anh hoang mang sau khi phát hiện gia đình ông chủ bị sát hại - Ảnh: Hữu Thành |
Công nhân Trần Tiến Nam (29 tuổi, ngụ Tây Ninh) cho hay, anh làm ở xưởng gỗ của Công ty Quốc Anh hơn 10 năm nay. “Đang có chỗ làm ổn định, nếu duy trì được đến cuối năm sẽ được khoản tiền thưởng từ khoảng 13 - 15 triệu, bỗng nhiên xảy ra tai họa…”, anh Nam chia sẻ.
Còn công nhân Vũ Văn Hải (25 tuổi, ngụ H.Hớn Quản, Bình Phước) cho biết: “Tôi làm ở Quốc Anh lương tháng được khoảng 6 triệu, giờ mất việc nên cuộc sống cũng rất khó khăn, phải xin làm đủ thứ việc để sống lay lất qua ngày. Đang làm ổn định, có nghề cưa xẻ trong tay mà giờ phải đi làm những việc tay trái nên không được thuận lợi và thoải mái cho lắm”.
Anh Phạm Minh Tiến (35 tuổi, ngụ H. Chơn Thành, Bình Phước) cho biết: “ Phía công ty Quốc Anh có thông báo nếu anh em công nhân nào còn muốn làm thì nhận sang 2 xưởng gỗ của em bà Nga ngay bên cạnh, số lượng tiếp nhận được khoảng 40 người. Còn khoảng 120 người nữa thì phải đi xin việc nơi khác làm. Họ nói khoảng nửa năm nữa mới khôi phục lại xưởng gỗ Quốc Anh, nhưng tôi nghĩ khó mà khôi phục để làm lại được nữa”.
"Đã mấy ngày rồi, công nhân chúng tôi khóc cạn nước mắt vì tiếc thương ông bà chủ. Phần ngậm ngùi vì không biết sau này chúng tôi sẽ đi đâu, về đâu", ông Lê Văn Chính, quản đốc công ty Quốc Anh nói. |
Theo Đỗ Trường – Tiểu Thiên (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục








-
"Đu trend" "quay lại quá khứ" về thăm nhà cũ qua Google Maps, tôi chết sững khi thấy bằng chứng vợ ngoại tình (05/07)
-
Bão số 2 giật cấp 10, gây biển động mạnh ở phía Đông Bắc Biển Đông (05/07)
-
Phim Hollywood của Ngô Thanh Vân nhận điểm thê thảm (05/07)
-
Fluminense hạ Al Hilal, đoạt vé đầu tiên vào bán kết Club World Cup (05/07)
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp hơn 8.000 tỷ vào VinSpeed (05/07)
-
Vợ NSND Công Lý lên tiếng về thông tin "có một đời chồng rồi mới đi cưới Công Lý" (05/07)
-
Clip người phụ nữ nghi tông bé trai rồi bỏ trốn: Công an áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm (05/07)
-
Từng vướng 'ồn ào' nhập tịch giống tuyển Malaysia, đội bóng Nam Mỹ bị FIFA trừng phạt nặng cỡ nào? (05/07)
-
Công an TP.HCM vào cuộc điều tra clip người đàn ông đánh đập tàn nhẫn hai thiếu niên (05/07)
-
Hà Nội hướng dẫn cách giúp người dân 'chống shock' với hóa đơn tiền điện tăng vọt (05/07)
Bài đọc nhiều




