-
Ngày cuối ở trại giam, nữ phạm nhân gửi lời xúc động tới Đại tá công an
-
Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong
-
Người dân nhận quà 100.000 đồng ở nơi thường trú hay tạm trú?
-
Việt Nam trao tặng lần một cho nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng
-
Xe máy điện chạy 101km/sạc, giá chỉ 3,7 triệu đồng có gì hot?
-
Tuần đầu tháng 9 mặc màu gì để may mắn? 12 con giáp chọn đúng gam là tiền bạc rủng rỉnh
-
Sống đến 60 tuổi mới biết: 3 thói quen khiến con vô ơn bất hiếu cha mẹ nào cũng từng phạm phải
-
Cục trưởng Xuân Bắc đặt tên khai sinh cực ý nghĩa cho con trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9
-
Chi hơn 100 tỷ đô nhập hàng Trung Quốc trong 7 tháng, Việt Nam mua những gì từ nước láng giềng?
-
Phát hiện tin nhắn trong điện thoại chồng, vợ ly dị ngay lập tức
-
Vàng 24k là gì?
-
Nụ hôn gây bão của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa
-
Hà Nội một đêm không ngủ: Khắp phố là concert "0 đồng", ai cũng thành ca sĩ hết rồi!
-
Miễn phí vé, ga tàu Cát Linh - Hà Đông chật kín khách đi xem diễu binh Quốc khánh 2-9
-
Ô tô bị chặn đầu, đập vỡ kính trên đường, tài xế tiết lộ điều khó tin
-
Nữ diễn viên có mẹ là Thượng tá quân đội, vinh dự cầm biển của khối Văn hoá - Thể thao diễu hành A80
-
Thiếu niên 16 tuổi tử vong giữa đường sau khi đi chơi với bạn: Camera hé lộ sự việc
-
Vụ nam thanh niên cuỗm xe phân khối lớn, để “người yêu” lại ở cửa hàng: Người phụ nữ ở Cần Thơ sửng sốt khi trông thấy nghi phạm là bạn nhậu của em trai
-
Giọng ca nhí cùng Mỹ Tâm hát Tiến Quân Ca ở Quảng trường Ba Đình vào Đại lễ 2/9 là ai?
-
Công an Hà Nội thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông từ 14h hôm nay
Xã hội
13/07/2015 18:31Thảm sát ở Bình Phước: Nỗi đau nhân đôi bởi sự tàn bạo của truyền thông, cộng đồng mạng
Sau ba ngày xảy ra vụ thảm sát tại Bình Phước, cơ quan công an vào cuộc điều tra đã bắt giữ hai nghi phạm là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi) vào ngày 10/7.
Vụ thảm sát khiến dư luận bất bình, căm phẫn những kẻ đã xuống tay tàn độc cướp đi mạng sống của cả một gia đình. Thế nhưng, việc căm phẫn, bất bình của dư luận đang "quá đà" cùng với những suy diễn thiếu hiểu biết ảnh hưởng đến cả những người đang sống và người đã khuất.
|
Nhiều tin đồn xung quanh bé gái 18 tháng tuổi ảnh hưởng đến gia đình nạn nhân. |
Nhiều người nghi ngờ và đặt câu hỏi về sự sống sót kỳ diệu của bé Na Na (18 tháng tuổi) khi được tên hung thủ tha mạng trong đêm thảm sát đẫm máu. Một số người đã suy diễn và khẳng định chắc nịch rằng bé Na chính là con đẻ của nghi can Nguyễn Hải Dương và nạn nhân Lê Thị Ánh Linh. Bởi, trước đó hai người này từng có thời gian quan hệ tình cảm khá lâu.
Từ những suy diễn vô căn cứ ấy, không ít cư dân mạng lại đưa về chia sẻ thông tin trên facebook cá nhân của mình để thu hút nhiều bình luận. Nhưng chính việc đặt nghi vấn để thoả mãn trí tò mò lại vô tình như vết dao cứa thêm vào nỗi đau gia đình nạn nhân.
Thiếu tướng Tiến khẳng định, bé Na là con của ông Mỹ và bà Nga. Sở dĩ, Dương không giết bé Na vì lúc đó bé ngủ say và chỉ khóc lên vào phút cuối. Dù man rợ đến đâu, Dương cũng có lúc trắc ẩn, thông qua hành động ôm ấp Na ru ngủ trước khi rời hiện trường.
Trục lợi trên nỗi đau người khác
Lập tài khoản giả mạo facebook của nạn nhân, của nghi phạm để 'câu like, câu view', một bộ phận người dùng mạng xã hội đang trục lợi trên nỗi đau của những người đã khuất.
Sau khi danh tính của hai nghi phạm chính trong vụ thảm sát được cơ quan điều tra công bố, ngay lập tức trên trang mạng xã hội facebook đã xuất hiện rất nhiều tài khoản mạo danh là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến để 'câu like'.
Các tài khoản này đa phần là các trang fanpage, không rõ chủ nhân. Admin của các trang này thường sử dụng tên, ảnh đại diện và ảnh bìa lấy từ tài khoản facebook của nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến.
|
Lập facebook giả mạo nghi can Dương để "câu view". |
Trên trang chủ của những tài khoản này chủ yếu là những thông tin về vụ án thảm sát ở Bình Phước được cóp nhặt về từ các trang báo điện tử. Cùng với đó là những lời bình luận hết sức khiếm nhã như: ‘Mọi người thấy đáng chết không! Lấy nhiều tiền thế này đây mà’; ‘Mọi người thấy người yêu Dương xinh không?’…
Do sức hút của vụ việc, nên hàng trăm ngàn cư dân mạng đã bị mắc lừa những kẻ xấu khi truy cập vào những đường link này.
Phẫn nộ quá đà
Đó là ý kiến mà nhiều độc giả gửi đến tòa soạn báo sau khi thông tin về hai nghi phạm trong vụ thảm sát được công bố.
|
Hai nghi phạm trong vụ án rúng động ở Bình Phước |
Những hình ảnh của nghi phạm Nguyễn Hải Dương với nạn nhân Lê Thị Ánh Linh cũng được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều trong những ngày vừa qua khiến nỗi đau của những người thân trong gia đình họ càng thêm chồng chất.
Thậm chí, nhiều người còn đưa ra hình phạt dành cho các nghi can với nhưng ngôn từ độc ác nhất.
Lôi bố mẹ, họ hàng nghi can vào cuộc
Một số độc giả không đồng tình với việc báo chí khai thác quá sâu về gia đình của các nghi can.
"Tôi đọc một số bài báo còn viết rất tường tận, tỉ mỉ về bố nghi can Vũ Văn Tiến, cả ông nội của nghi can này nữa. Thậm chí, những nỗi đau, hành động của người bố sau khi hay tin con liên quan đến vụ án cũng được báo chí nêu một cách rõ ràng, thiếu thận trọng, ảnh hưởng đến gia đình họ", độc giả Nguyễn Minh T. chia sẻ.
Cùng quan điểm, độc giả Bùi Hà M. cho rằng, gia đình các nghi can cũng đã đối mặt với những nỗi đau tột độ khi con cái họ như vậy rồi. Nếu có đưa các thông tin về nhân thân cũng nên ở một mức độ vừa phải, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình họ.
Trước việc thông tin vụ thảm sát tràn ngập trên các trang mạng điện tử, không ngần ngại đưa hình ảnh của người thân nghi can và nạn nhân lên mặt báo, độc giả Nguyễn Khắc Trung không nén nổi sự thất vọng: "Đọc báo mạng, nhìn các bạn đưa tin về thân nhân gia đình 2 kẻ sát nhân, về gương mặt bé Na mà không làm nhòa mặt họ mình buồn ghê gớm...
Các bạn đưa tin về cô giúp việc và đưa cả họ tên, gương mặt của cô ấy lên. Hiện tại, công an cho biết cô ấy vô can nhưng chắc gì miệng đời thế gian tha cho cô? Chưa kể những cô T, chú A, anh C gì đó là hàng xóm cũng được các bạn tương hết mặt mũi lên báo.
Lỡ như bên ngoài còn kẻ đồng phạm thì sao? Chúng quay lại giết nhân chứng bịt đầu mối thì sao? Chao ôi. Báo mạng ơi là báo mạng, có nhanh, có gấp thì cũng hãy nhớ về những chuẩn mực của người làm báo... Đừng vì vài phút nhanh nhẩu mà vô tình khiến người vô tội phải liên lụy..."
Trước đó, sáng 7/7, tại Công ty sản xuất chế biến gỗ Quốc Anh (Quốc lộ 13, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước), bà Đoàn Thị Cẩm Loan (42 tuổi), người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ, khi đến làm việc thì phát hiện cửa phía sau khóa.
Khi lên lầu hai, bà Loan tiếp tục phát hiện Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái của vợ chồng ông Mỹ), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ông Mỹ) chết trong phòng ngủ.
Bà Loan liền tri hô hàng xóm và báo với công an. Khi công an đến hiện trường phát hiện thêm cháu Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) nằm chết ở cổng nhà.
Vụ thảm sát kinh hoàng gây bất bình trong dư luận. Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước đã tung nhiều điều tra viên có kinh nghiệm vào cuộc.
Cơ quan công an đã phát hiện hai nghi can trong vụ thảm sát là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM). Trong đó, Dương là người yêu cũ của nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ).
Theo Hoàng Dương (VTC.vn)








- Điều hòa, WC miễn phí trong Ga Hà Nội đêm chờ xem diễu binh (47 phút trước)
- Động đất trong đêm ở Afghanistan: Khủng hoảng chồng khủng hoảng (51 phút trước)
- Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác (56 phút trước)
- Phụ huynh Hà Nội bàng hoàng khi thấy thứ con trai 15 tuổi giấu kỹ trong phòng: "Tôi thực sự bị shock..." (1 giờ trước)
- 3 cài đặt iPhone ngốn pin khủng khiếp, cần tắt ngay nếu không muốn sạc liên tục (1 giờ trước)
- Các bộ phận trên xe ô tô nên kiểm tra sau những ngày mưa bão (1 giờ trước)
- Bắt nghi phạm đập vỡ kính taxi công nghệ, đánh tài xế ở TP.HCM (2 giờ trước)
- Công an làm việc với nhà hàng đổ nước xà phòng "đuổi" người xem diễu binh (2 giờ trước)
- Hà Nội bố trí thêm 2.000 chỗ ngồi ưu tiên, 3 điểm trông giữ xe miễn phí xem diễu binh, diễu hành (2 giờ trước)
- 05 điểm tổ chức bắn pháo hoa vào tối mai (2/9) tại Hà Nội (2 giờ trước)




