Xã hội

'Thám tử' ra giá 120 triệu đồng để tìm phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích

Người đàn ông tự xưng “thám tử” gọi điện cho người nhà ra giá 120 triệu đồng để tìm phó giám đốc chi nhánh của một ngân hàng ở Đắk Lắk đã mất tích gần 3 tháng qua.

Chiều nay (24/2), trao đổi với VietNamNet, ông Trần Văn Đ. (trú xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) cho biết, cách đây khoảng 1 tháng có người đàn ông tự xưng "thám tử" gọi điện đến cho ông rồi ra giá 120 triệu đồng để tìm được con trai ông đang mất tích.

Theo ông Đ., người này nói rằng gia đình ông phải đưa trước 60 triệu, khi tìm được người thì đưa nốt số tiền còn lại.

"Tôi bảo với người này, nếu đúng là "thám tử" thì cho tôi đến gặp giám đốc, ký hợp đồng công chứng đàng hoàng, người này nói rằng để nghiên cứu nhưng từ đó đến nay không thấy gọi lại. Tôi đã trình báo công an về việc này”, ông Đ. cho biết.

'Thám tử' ra giá 120 triệu đồng để tìm phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích
Anh Trần Văn D. bị mất tích 3 tháng qua

Trước đó, vào tối 27/11/2022, con trai ruột của ông Đ. là anh Trần Văn D. (phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng) điều khiển ô tô và xảy ra va chạm giao thông. 

Công an TP Buôn Ma Thuột đã xử lý vụ việc theo đúng trình tự, thủ tục rồi đưa anh D. đến bệnh viện kiểm tra nồng độ cồn và chất gây nghiện. 

Tuy nhiên, đến khoảng 1h ngày 28/11, mọi người không biết anh D. đi đâu và từ đó đến nay không có tung tích gì.

Công an TP. Buôn Ma Thuột đã phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy tìm, đồng thời thông báo vụ việc đến công an các địa phương nhưng đến nay vẫn chưa tìm được anh D.

Theo Hải Dương (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tham-tu-ra-gia-120-trieu-dong-de-tim-pho-giam-doc-chi-nhanh-ngan-hang-mat-tich-2113961.html