Xã hội

"Thần chết đã gọi rồi mà tôi chỉ bị gãy ngón chân"

Chiều 21/12, xin cặp vợ chồng già đổi chỗ nhưng không được, bà Chắt đành xuống nằm cuối ôtô. Tai nạn xảy ra, bà chỉ bị gẫy ngón chân, còn vợ chồng ngồi đầu xe tử vong tại chỗ.

Chiều 21/12, xin cặp vợ chồng già đổi chỗ nhưng không được, bà Chắt đành xuống nằm cuối ôtô. Tai nạn xảy ra, bà chỉ bị gẫy ngón chân, còn vợ chồng ngồi đầu xe tử vong tại chỗ.

Lên xe Trung Kiên, anh Mạnh nằm hàng cuối cùng, còn Chính và bạn chọn chỗ gần đó. Xe chạy được chừng 15 phút, bất ngờ từ sau xe phát ra tiếng động lớn, ôtô chao đảo, lao xuống vệ đường.
 

Nhiều người bị thương nặng, bất tỉnh sau va chạm giữa hai xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Trần Chi.

 
"Cửa kính vỡ vụn khiến Mạnh văng ra ngoài. Tôi cùng những người khác ngã nhào xuống sàn. Mọi người la hét thất thanh. Tài xế cùng phụ xe hô hoán hành khách chạy ra cửa", anh Chính kể.

Chạy xuống đường, nam sinh CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên thấy ôtô của nhà xe Bảo Yến cắm chặt vào đuôi xe Trung Kiên. "Khung cảnh hỗn loạn. Nhiều người la khóc, hoảng sợ", anh kể.

Rồi anh phát hiện người đàn ông trung niên bất tỉnh, kẹt ở ghế ngồi đầu tiên, giữa hai xe khách. Chừng 30 hành khách của cả hai xe nằm la liệt dưới vệ đường. Những người bị thương nặng bất tỉnh, số khác tỉnh nhưng hoảng loạn. Hàng chục người đi đường dừng xe tìm cách cứu các nạn nhân.
 

Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng thăm các nạn nhân vụ tai nạn xe khách. Ảnh: Việt Hùng.

 
Nằm điều trị tại khoa Ngoại - Thần kinh, dù chỉ bị gẫy ngón chân nhưng bà Nguyễn Thị Chắt (58 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội) vẫn run cầm cập bởi bà vừa thoát chết trong gang tấc.

Bà kể, chiều 21/12 cùng cháu trai bắt xe khách Bảo Yến đi Tuyên Quang ăn cỗ cưới. Lên xe được vài phút, do bị say xe nên bà xin cặp vợ chồng ngồi ở ghế đầu đổi chỗ nhưng không được. Chuyển xuống ghế gần cuối xe, bà nằm thiếp đi.

"Rầm! Tôi giật mình tỉnh dậy. Hàng chục người văng khỏi ghế ngã về phía trước, chồng lên nhau. Tôi bị nhiều người đè lên, còn chân bị kẹp dưới ghế sắt", bà Chắt thuật lại.

Thấy dầu chảy ra, sợ xe nổ nên cháu trai đi cùng đã gọi người hỗ trợ. Hai người trên xe kéo bà Chắt ra, hai người phía dưới đỡ nạn nhân qua cửa kính. Bà cùng các nạn nhân khác nằm ở hiện trường một lúc lâu thì xe cứu thương tới đưa đi.

"Thần chết đã gọi rồi mà tôi chỉ bị gãy ngón chân. Còn vợ chồng không đổi chỗ cho tôi lại tử vong tại chỗ. Tôi sợ lắm, từ nay đến cuối đời chắc không dám đi xe nữa", người phụ nữ chia sẻ.

Theo công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), tai nạn xảy ra ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cách cầu vượt Văn Quán khoảng 500 m), hai người tử vong là ông Vũ Đức Hiến (60 tuổi, quê Nam Định) và Nguyễn Thị Thủy (57 tuổi, vợ ông Hiến).
 

Bà Nguyễn Thị Chắt vẫn chưa hết sợ hãi dù được các bác sĩ điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Việt Hùng.

 
Tối 21/12, ông Đỗ Văn Doanh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, nhận được thông tin, lãnh đạo Sở huy động lực lượng cấp cứu xuống hiện trường phân loại bệnh nhân. 18 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh, trong đó 3 người chấn thương sọ não nặng đang được điều trị tích cực. 4 người bị thương nhẹ được đưa về Trung tâm y tế huyện Lập Thạch.
 
Tối cùng ngày, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã tới thăm hỏi các nạn nhân và hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.
 

Tối cùng ngày, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có công điện yêu cầu, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc huy động lực lượng y, bác sĩ, thuốc men phục vụ cứu chữa bệnh nhân trong vụ tai nạn; Công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu, Sở GTVT Lào Cai và Sở GTVT Hà Nội khẩn trương tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với nhà xe Bảo Yến và nhà xe Trung Kiên, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

 
>> Nạn nhân òa khóc khi nhớ lại giây phút hai xe khách tông nhau

Theo Hoàn Nguyễn - Việt Hùng (Zing.vn)