Xã hội

Thân nhân òa khóc khi hay tin bắt nghi can vụ thảm sát 6 người

Hàng xóm và người thân gia đình nạn nhân vụ thảm sát tỏ ra xúc động, bật khóc khi hay tin cơ quan công an vừa bắt được hai nghi can.

Hàng xóm và người thân gia đình nạn nhân vụ thảm sát tỏ ra xúc động, bật khóc khi hay tin cơ quan công an vừa bắt được hai nghi can.

Tối ngày 10/7, tại hiện trường vụ thảm sát cũng là trụ sở Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước) nhiều người đứng bên ngoài hướng mắt về ngôi biệt thự bàn tán khi nghe tin bắt được nghi can.

Bên trong ngôi biệt thự gia đình đang tổ chức đám tang cho nạn nhân, những người thân của nạn nhân tỏ ra xúc động khi nghe tin nghi phạm đã sa lưới pháp luật.

Ngồi trên chiếc ghế, bà Nguyễn Thị U. (53 tuổi, ngụ Bình Tân, người thân của gia đình nạn nhân) hướng ánh mắt về chiếc điện thoại lâu lâu lại rung chuông có người gọi điện báo tin cho chị biết nghi can bị bắt.

Bà U. chia sẻ, “Lúc nghe tin tôi cũng bất ngờ và xúc động, kẻ ác nhân phải bị trừng trị thích đáng theo pháp luật. Có điều tôi không ngờ hung thủ lại là người thân cận và được gia đình thương.

Thân nhân gia đình nạn nhân đã bật khóc khi nghe tin công an bắt được hung thủ


Chỉ vì tình mà hắn nỡ sát hại cả một gia đình, đau lắm…Tôi mong pháp luật sẽ trừng trị thích đáng những kẻ gây nên tội ác trên”.

Ngồi một mình một góc cô Nguyễn Thị Như Y. (48 tuổi, ngụ TP.HCM, người nhà của nạn nhân) khi nghe thông báo công an đã bắt được hai nghi can gây án thì bật khóc.

Cô Y. vừa xúc động vừa nói “Cảm ơn các chiến sĩ Công an đã bắt được hung thủ gây án để thân nhân của chúng tôi được yên nghỉ”.

Đêm đã về khuya, con đường ngoài căn biệt thự cũng dần thưa bóng người, dưới ánh đèn đường mờ sáng bà Nguyễn Thị A. (hàng xóm của nạn nhân) đi như chạy gọi với theo một người đi phía trước.

Vừa bước đi về phía đám tang bà vừa nói: “Tôi mới đọc tin trên báo, họ nói là đã bắt được hai nghi phạm rồi. Mừng vì bắt được hung thủ bao nhiêu thì càng tủi cho những nạn nhân bấy nhiêu.

Người dân đứng ngoài đường bàn tán về thông tin bắt hung thủ, mắt hướng vào bên trong ngôi biệt thự


Kẻ phạm tội ắt phải bị trừng trị, tôi thấy báo đưa hung thủ khai nhận vì hận tình, nghe đau lòng quá”.

Trước đó vào tối cùng ngày cơ quan công an đã bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Mỹ.

Hai nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi).

Ban đầu Dương khai nhận là người trực tiếp sát hại 6 người trong gia đình ông Mỹ. Cũng theo lời khai của Dương thì y từng có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái vợ chồng ông Mỹ) nhưng bị gia đình bạn gái phản đối.

Dương từng ăn ở trong gia đình ông Mỹ nên nắm được quy luật sinh hoạt của gia đình này. Tình cảm bị ngăn cấm, gần đây Dương phát hiện Linh có bạn trai mới nên nảy sinh hận tình và tìm cách trả thù.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai và điều tra vụ việc.
 
 
>> Thu giữ nhiều mẫu vật quanh biệt thự 6 người bị thảm sát
>> Thảm sát 6 người ở Bình Phước: Người dân cung cấp nhiều thông tin
>> Thảm sát ở Bình Phước: Đông đảo người dân đến viếng đám tang
>> Thảm sát 6 người ở Bình Phước: 2 nghi can thảm sát 6 người trong biệt thự bị bắt
>> Bất thường của nghi phạm sau thảm sát 6 người trong biệt thự
 
Theo Lan Phương (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)