-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Xã hội
13/07/2020 09:02Thân phận 'dâu quay' và những đám cưới xuyên biên giới sặc mùi kim tiền
Xuất ngoại biết đó đây lại có ngay 40 triệu?
Sau nhiều ngày lang thang trên các hội nhóm chuyên tư vấn, môi giới xuất ngoại làm dâu xứ người, chúng tôi đã tiếp cận được nhiều "bà mối" chuyên se duyên các mối tình đến... bất thình lình.
Theo tìm hiểu của PV, phần lớn các "bà mối" đều sống ở các tỉnh giáp biên giới. Các cuộc hẹn mà "bà mối" đưa ra đều có chung điểm đến là Móng Cái, Cao Bằng…, rất hiếm "bà mối" nhận lời gặp trực tiếp ở Hà Nội. Chỉ cần có nhu cầu làm dâu xứ người ngắn hạn, "cô dâu" được "bà mối" đưa ra địa điểm, lịch hẹn cụ thể và có người đến đón còn "bà mối" không xuất đầu lộ diện.
Tất cả các "bà mối" đều hứa hẹn sẽ đưa "cô dâu" trở về nước an toàn, không gặp bất kỳ rủi ro gì. Theo đó, các "cô dâu" phải tuân thủ "luật chơi", cam kết tỷ lệ chia tiền 50/50 (nếu gia đình nhà chồng cho của hồi môn, tiền vàng, khi trở về nước, các "cô dâu" phải chia cho "bà mối" - PV).
Để tìm hiểu chân tướng sự việc, một ngày cuối tháng Sáu, trong vai người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn muốn làm "dâu quay", chúng tôi hẹn gặp "bà mối" Nguyễn H. tại 1 quán cà phê trên phố Đỗ Đức Dục (Hà Nội). Người phụ nữ đon đả tiếp và bật mí hàng loạt chiêu thức để sống chung với gia đình nhà chồng trong những ngày ẩn dưới thân phận… "dâu quay".
Theo quan sát của PV, người phụ nữ khá trẻ, nói giọng miền Trung. Vừa gặp chúng tôi, H. tỏ ra khá gần gũi và thân thiện. Cuộc trò chuyện giữa PV với "bà mối" H. diễn ra khá cởi mở. Nguyễn H. chủ động mở lời: "Bây giờ em muốn hỏi gì, có thắc mắc hay yêu cầu gì cứ nói, chị sẽ giải đáp".
Khi PV ngỏ ý muốn xuất ngoại làm "dâu quay", H. cho hay, muốn đi lúc nào cũng được và sẽ có người đưa đi, hướng dẫn chi tiết những việc cần làm. "Bà mối" nói rằng có nhiều "cửa" để các "cô dâu" lựa chọn như làm "dâu quay", tức là sang Trung Quốc làm dâu dưới 10 ngày rồi trở về hoặc làm dâu ngắn hạn từ 1 tháng, 3 đến 6 tháng.

Theo lời hứa của "bà mối" Nguyễn H., sau khi làm "dâu quay", người phụ nữ này sẽ trả thù lao cho PV là 40 triệu đồng (dưới 10 ngày), 50 triệu đồng (trên 10 ngày).
"Tiền chị sẽ trả em không thiếu đồng nào. Chị cũng nói thật, làm mối được nhiều tiền thì chị sẽ trả thêm cho em, chứ không cố định là 40 triệu đồng. Em muốn đi dưới 10 ngày hay 1 tháng thì tuỳ em, còn tiền chị không trả thiếu đồng nào", H. nói.
Thích đi lúc nào cũng được!
Cuộc ngã giá chóng vánh, người phụ nữ đưa ra 2 kịch bản cho PV lựa chọn. Nếu muốn yên tâm thì trực tiếp "bà mối" H. sẽ đưa đi nhưng lịch hơi gấp, xuất phát tại Hà Nội vào tối 2/7/2020 nên PV phải quyết định nhanh, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Còn lại, với các mốc thời gian sau ngày 2/7, "cô dâu" có thể đi bất kỳ lúc nào nhưng sẽ đi theo nhà xe mà "bà mối" ấn định và sang Trung Quốc sẽ có người đón.
Để PV có thể hiểu cặn kẽ về lịch trình cũng như việc làm dâu xứ người phải đáp ứng những yêu cầu gì, H. liến thoắng nói: "Em đi không cần mang nhiều quần áo, chỉ mang 2 bộ quần áo dài là đủ. Khi ở nhà "chồng" về, mình không cầm gì cả, chỉ mang điện thoại để liên lạc. Khi cưới, nếu họ cho tiền hay vàng thì em cầm về. Nói chung chỉ mang những vật có giá trị cao. Quần áo khi về đến nhà (Việt Nam-PV), bọn chị lại mua lại cho em".
Thấy PV có vẻ ngơ ngác, "bà mối" H. nói cặn kẽ về quá trình làm dâu xứ người. Theo lời H., thông thường trước khi đi "lấy chồng", các cô gái sẽ được đầu mối gọi điện chốt ngày đi, địa điểm đón.

"Chị ví dụ, bây giờ em đi theo hình thức "dâu quay" khoảng 10 ngày, bên chị có người đón em và đưa em đi. Sang bên đó, theo đầu mối họ sẽ giới thiệu em làm dâu nhà nào thì em về nhà đó. Sau đám cưới khoảng 5 ngày, chị sẽ nhắn tin cho em để nắm bắt tình hình. Khi nào em có thể "tẩu thoát" khỏi nhà chồng, nhắn lại với chị. Giả dụ, em nói ngày thứ 6 có thể ra được rồi nhắn với chị để chuẩn bị người đón em. Chị sẽ chụp ảnh xe ô tô để em biết xe nào sẽ đón em. Khi em đi ra đến cửa hoặc xa hơn 1 chút sẽ có xe ô tô chờ đón sẵn. Em yên tâm, cả ngày hôm đó, xe ô tô sẽ đỗ gần nơi em ở để đón em bất kỳ lúc nào. Nhớ là, có cái gì giá trị thì mang theo", H. bật mí.
Theo Nhóm PV (Nguoiduatin.vn)








- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (19:41)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (19:37)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (54 phút trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (56 phút trước)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (1 giờ trước)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (2 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (2 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (2 giờ trước)




