-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
29/09/2017 16:50Thân phận liệt sĩ “ngủ quên” suốt 30 năm trong tủ hồ sơ
Gần 50 năm cụ sống trong dằn vặt khi mang tai tiếng con trai đi theo địch. Giờ đây đã 93 tuổi, cụ mới hay biết con trai mình đã hy sinh nhưng tờ giấy báo tử của con trai cụ đã “ngủ quên” suốt 30 năm trong tủ hồ sơ của các cơ quan chức năng.
Gần 50 năm sống trong dằn vặt
![]() |
| Cụ Lê Thị Yến bên di ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng |
Cụ Yến có 3 người con (hai trai, một gái). Năm 1966, con trai đầu của cụ là Nguyễn Văn Hùng viết đơn tình nguyện đi bộ đội mặc dù cha đang ở chiến trường. Một năm sau (năm 1967), chồng cụ là ông Nguyễn Quốc Khánh hy sinh ở chiến trường Quảng Trị và được công nhận liệt sĩ.
Khi nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai thì năm 1969 gia đình cụ nghe tin đồn là con trai Nguyễn Văn Hùng đã đi theo địch rồi mất tin, mất tích luôn từ đó.
Mang tiếng thị phi con trai đi theo địch, cụ Yến sống khép mình lại. 48 năm trôi qua (1969-2017), cụ cứ luôn dằn vặt bản thân và mong muốn duy nhất là đến khi nhắm mắt sẽ có được thông tin về đứa con trai của mình.
“Từ ngày nghe tin bác của tôi là ông Hùng theo địch, bà tôi như thay đổi hoàn toàn: sống khép kín và ngại tiếp xúc với mọi người”, anh Nguyễn Văn Ba (cháu của cụ Yến và gọi liệt sĩ Hùng là bác ruột) cho biết.
“Giờ bà đã 93 tuổi rồi. Bà chẳng sống được lâu nữa. Nhưng hằng ngày bà cứ đòi lấy bức di ảnh của bác Hùng rồi ngồi ôm khư khư vào lòng. Bà tôi cứ canh cánh trong lòng một một nỗi đau mất con, nỗi đau vì tin con theo địch. Lúc nào bà cũng nói phải đi tìm bằng được bác Hùng về cho bà. Bà nói nguyện vọng cuối đời của bà là phải minh oan cho bác Hùng không phải theo địch, không phản bội Tổ quốc”, anh Ba chia sẻ.
Anh Nguyễn Văn Ba cho biết, nhiều năm qua, anh và gia đình đã lên hỏi chính quyền xã để hỏi nhưng không ai có thông tin gì.
Giấy báo tử “ngủ quên” suốt 30 năm!
Đến giữa tháng 8/2017, được sự hướng dẫn của một số người đi tìm mộ liệt sĩ, anh Ba đã đến Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hà Tĩnh để nhờ tìm kiếm thông tin liên quan về người bác của mình.
Thật không thể tin được, hồ sơ liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng đang được lưu tại Sở LĐ-TB-XH.
![]() |
| Giấy báo tử “ngủ quên” suốt 30 năm |
Cụ thể, giấy báo tử ghi ngày 6/7/1987 nêu rõ liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng (SN 1948) nhập ngũ ngày 16/4/1966, cấp bậc trung sĩ, đơn vị là Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 325C; hy sinh ngày 20/7/1969 tại Cồn Tiên, Dốc Miếu, Quảng Trị trong trường hợp chiến đấu; an táng ban đầu tại nghĩa trang mặt trận, được xác nhận là liệt sĩ.
“Thật không thể tin nổi. Suốt gần 50 năm qua chúng tôi không được biết thông tin gì về bác Hùng cả. Gần cả cuộc đời của bà tôi đã phải sống trong đau đớn, thị phi của xã hội rồi”, anh Ba vừa mừng vừa tủi nói.
Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Phạm Văn Công, Phó trưởng phòng Người có công, Sở LĐ-TB-XH Hà Tĩnh cho biết, trong xác nhận hồ sơ liệt sĩ của ông Nguyễn Quốc Khánh (bố của liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng) thời điểm năm 1985 có ghi con trai Nguyễn Văn Hùng nhập ngũ năm 1966 đã mất tin, mất tích.
Đến năm 2000, Bộ LĐ-TB-XH có phân hồ sơ về cho Sở quản lý, trong đó có hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nhưng chỉ duy nhất một tờ giấy báo tử.
Ông Công cho biết, trong trường hợp này, Sở LĐ-TB-XH chỉ có chức trách quản lý hồ sơ.
“Vì có trường hợp hồ sơ Bộ chuyển về nhưng thân nhân đã chết, có trường hợp thân nhân chuyển đi tỉnh khác nên Sở chỉ lưu hồ sơ, nếu có tỉnh nào đó yêu cầu cung cấp thì chúng tôi chuyển đi, không thì cứ lưu ở đây”, ông Công cho hay.
“Thật sự thì không biết đối tượng hưởng chính sách còn hay không, chúng tôi không nắm được vì hồ sơ chuyển về rất nhiều. Chúng tôi cũng không xác minh thêm vì trong này ghi đã công nhận liệt sĩ”.
“Phương án của chúng tôi bây giờ là sẽ phối hợp với các cấp ngành để rà soát, kiểm tra, các thông tin để hoàn thiện hồ sơ. Sau khi hoàn tất thủ tục, chúng cũng sẽ xin ý kiến của Bộ LĐ-TB-XH là cho hưởng từ thời gian nào”, ông Công cho biết.
Theo Xuân Sinh (Dân Trí)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)

