-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Xã hội
29/09/2015 01:17Thanh niên có vết thương hoại tử: "Ăn xin để có tiền hút chích"
"Em chấp nhận đi ăn xin để có tiền hút chích mỗi ngày hết từ 300 đến 500 nghìn đồng”, thanh niên có vết thương hoại tử nói.
![]() |
Thanh niên này tự giới thiệu tên Hùng, 30 tuổi, quê gốc Thanh Hóa, gia đình sinh sống ở tỉnh Bình Phước.
Trước đó, ngày 26/9, khi ngồi xin tiền tại ngã tư Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) để xin tiền, thanh niên này bị một số người đã lao vào đấm, đá vì cho rằng mình bị "đánh lừa" lòng tin.
Thời điểm tối 27/9, chúng tôi gặp Hùng cũng là lúc có một số thanh niên đang tụ tập bên cạnh chỗ Hùng ngồi đang bàn tán, sẽ tiếp tục "dạy cho Hùng một bài học”. Tuy nhiên, khi thấy một vài thanh niên đến gần, ngay lập tức Hùng đứng dậy đi.
Khi chúng tôi tiếp xúc, thanh niên này tỏ vẻ mệt nhọc nhưng lại mạnh dạn chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình. Điều mà khác với tất cả những lần tiếp xúc trước đó.
Theo lời Hùng, cách đây vài tháng anh ta bị tai nạn nhưng vết thương chỉ xây xước, nhưng vì chót sa vào con đường nghiện hút nên chấp nhận tất cả.
|
Thanh niên chân hoại tử cho biết, anh nghiện hút và giờ nhiễm HiV |
Về sự xuất hiện mang theo tấm bảng kêu gọi xin tiền ủng hộ, Hùng cười trừ nói:
“Không có tiền chơi, chúng nó cũng là người xui khiến em dùng chính vết thương này đi an xin để mọi người thương tình. Thời gian đầu em xin được khá nhiều còn có tiền dư giả, nhưng giờ thì rất khó khăn".
Nói về “trận đòn” xảy ra trước đó một ngày, Hùng cho biết, trước đó một vài phút có đối tượng đến yêu cầu nộp tiền bảo kê thì mới cho “hành nghề”.
“Mấy thằng nghiện đấy ở Thanh Xuân, em biết chúng nó. Chúng nó đòi em mỗi ngày phải chi 200 nghìn thì mới được đi ăn xin, em không chấp nhận nên bị đánh”.
“Cho đến giai đoạn này em không còn gì để nói nữa rồi, có anh là em nói thật nhất, em chấp nhận đi ăn xin để có tiền hút chích mỗi ngày hết từ 300 đến 500 nghìn đồng”, Hùng nói.
Công an kiểm tra, xác minh
Tối 27/9, trong lúc Hùng đang tiếp xúc với chúng tôi, một tổ công tác của Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đi tuần tra đã đứng lại tiếp cận thanh niên hoại tử chân để kiểm tra thông tin.
|
Hùng đang kể khổ với cảnh sát |
Theo lời khai ban đầu, đối tượng cho biết tên thật là Phạm Thanh Hùng, (30 tuổi, quê gốc Thanh Hóa) có họ khẩu ở xóm 3, ấp 4, xã Kiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước.
Hiện tại bố đã mất, mẹ nghỉ hưu, ngoài ra Hùng có một anh trai, nhưng mọi người đều sống ly tán. Hùng sống lang thang ở Hà Nội hơn 2 năm nay, làm đủ mọi nghề và sa vào con đường nghiện ngập.
Theo quan sát, tại thời điểm cảnh sát tiếp cận, Hùng bắt đầu tỏ ra lo lắng và khuôn mặt tỏ ra đau khổ hơn.
Cảnh sát yêu cầu Hùng kéo hai ống quần lên, rồi đề nghị đưa anh đi bệnh viện thăm khám và chữa trị mà không phải lo đến kinh phí. Tuy nhiên, Hùng nhất mực từ chối.
“Theo xác minh ban đầu, chúng tôi đã nắm được sơ bộ lai lịch của đối tượng. Trước mắt chúng tôi vận động anh ta đi bệnh viện, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi xác minh phía địa phương...” một cán bộ cho biết.
Cuối cùng, Hùng quay sang phía PV chép miệng và nói: “Em không có liên lạc với gia đình do nhà em không ai dùng điện thoại. Hy vọng gia đình em biết sẽ có người ra đón em về...”.
“Theo quan sát qua hình ảnh, vết thương mở này chưa ăn vào phần xương. Thanh niên này hoàn toàn có thể đi lại được.
Dần dần vết thương đó sẽ nhiễm trùng nếu không kiêng kỵ sẽ dân đến hoại tử hoàn toàn và phải cắt chân. Tuy nhiên, độ chính xác còn phải phụ thuộc vào việc trực tiếp đến bệnh viện thăm khám...”.
Theo Minh Ngọc (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




