Sau khi va quệt với chiếc ô tô tiền tỷ, nam thanh niên đi xe máy rút 3 triệu đồng xin bồi thường trong tâm trạng lo lắng. Tuy nhiên, chủ xe lại đưa ra quyết định bất ngờ khi trả lại toàn bộ số tiền và chỉ nhắc nhở người này lái xe cẩn thận hơn.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cuộc trao đổi giữa một nam thanh niên đi xe máy và chủ ô tô sau tình huống va chạm trên đường.

Theo nội dung clip, nam thanh niên là người gây ra va quệt với chiếc ô tô. Nhận ra lỗi của mình, anh tỏ ra khá hoảng sợ, liên tục nói: "Con xin lỗi chú ạ", đồng thời rút ví đưa chủ xe 3 triệu đồng để bồi thường thiệt hại.

Trong khi đó, người đàn ông lái ô tô vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Sau khi cầm số tiền, ông quay sang nhắc thanh niên kiểm tra lại xe máy của mình: "Coi xe xem nào, còn đi được không? Thử dắt, đạp nổ xem được không?".

avatar1773461285546-177346128598

Sau khi thấy chiếc xe máy vẫn có thể vận hành bình thường, chủ xe hỏi thêm về số tiền 3 triệu. Nam thanh niên cho biết mỗi tháng mình chỉ kiếm được khoảng 8 triệu đồng và vừa ứng trước 3 triệu tiền lương để sửa điện thoại cho mẹ.

Nghe vậy, người đàn ông đã đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Ông trả lại toàn bộ số tiền và nói: "Thôi chú không lấy tiền đâu, cầm về đi. Tha cho con đó. Lần sau đi xe cẩn thận đấy".

Trước hành động này, nam thanh niên vẫn tỏ ra khá lúng túng và ngỡ ngàng, chỉ biết khoanh tay cúi đầu cảm ơn.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước cách ứng xử của cả hai bên.

Một tài khoản bình luận: "Người biết nhận sai và người sống có tình người gặp nhau. Sáng mở mắt ra mà xem được clip thấy cuộc đời còn bao nhiêu điều đẹp".

Một người khác viết: "Mình thực sự rất quý những con người như này. Người sai dám đứng lại nhận lỗi. Người bị thiệt hại bỏ qua cho người nghèo khó".

Được biết, người đàn ông trong clip là anh Nguyễn Ngọc Hân. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hân cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa 11/3 khi anh đang ăn cơm tại nhà ở phường Bình Phước.

Lúc này, anh nghe tiếng va chạm lớn ngoài đường. Khi chạy ra kiểm tra, anh phát hiện một thanh niên đi xe máy vừa tông vào phần hông chiếc Ford Raptor của mình. Chiếc xe được anh mua với giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Anh Hân cho biết việc cầm tiền chỉ là "giả vờ nhận" để nhắc nhở nam thanh niên cẩn thận hơn khi tham gia giao thông. Ngoài ra, chiếc xe của anh đã mua bảo hiểm nên chi phí sửa chữa không phải là vấn đề lớn.

"Nếu bảo hiểm không duyệt hồ sơ thì tôi sẽ tự bỏ tiền túi ra sửa xe. Chi phí ước tính khoảng 3 triệu đồng. Người ta cũng xui rủi nên tôi bỏ qua, không sao hết", anh chia sẻ trên Tri Thức - Znews.

Theo An An (SHTT)