-
Xe khách bốc cháy, khói đen bao trùm khách sạn Mường Thanh -
Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tràn vào trường học: Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội lên tiếng kêu oan -
Quyết định của Bộ Chính trị về tổ chức và lãnh đạo VTV, VOV, TTXVN và hai Viện Hàn lâm -
Phép màu đã xảy ra: Ba mẹ con để lại thư tuyệt mệnh ở cống Xuân Quan đều an toàn -
Kinh hoàng vụ án “xác ướp” trong phòng trọ tại Incheon: Kẻ thủ ác sống chung với thi thể suốt 1.277 ngày -
Thực hư bức ảnh Lọ Lem ra mắt gia đình "thiếu gia Tây Ninh" gây xôn xao mạng xã hội -
Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên cả nước từ năm học 2029 - 2030 -
Vụ 3 mẹ con nghi nhảy sông Hồng: Lặng người bức thư tuyệt mệnh, người nhà khóc nghẹn hé lộ hoàn cảnh -
Kì tích giải cứu người phụ nữ đi lạc hơn 10 ngày trong rừng sâu -
Nga: Máy bay An-26 rơi tại Crimea khiến 29 người tử nạn
Xã hội
16/09/2024 22:09Thanh niên nhặt được hộp 'toàn vàng' khi đi hỗ trợ lũ ở Yên Bái, đem trả thì chủ nhà nói câu bất ngờ
Vài ngày qua, trên MXH xuất hiện hình ảnh nam thanh niên đi hỗ trợ người dân dọn dẹp sau lũ ở TP.Yên Bái cầm một khay đựng rất nhiều trang sức có màu vàng như vòng tay, dây chuyền, có dính chút bùn đất.
Bức ảnh khiến MXH xôn xao, nhiều người đoán rằng đây là số vàng của một gia đình nào đó không may bị lũ cuốn trôi, và trong lúc dọn dẹp, nam thanh niên trong ảnh đã nhặt được. Mọi người mong rằng những món trang sức này sẽ sớm trở về với chủ nhân của nó.
Được biết, nam thanh niên trong hình là anh Trần Xuân Đạt (ở thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Anh Thịnh là Bí thư Đoàn thị trấn Sơn Thịnh, kiêm dân quân tự vệ.
Nói về câu chuyện nhặt được vàng đang lan truyền trên MXH, trao đổi với báo Tuổi trẻ Online, anh Đạt cho biết sáng 14/9, trong lúc dọn dẹp giúp bà con, tiểu thương chợ Ga (phường Hồng Hà, TP.Yên Bái) khắc phục hậu quả sau mưa lũ thì phát hiện một hộp nhựa. Khi mở ra, anh Đạt cùng mọi người tưởng trang sức bên trong là vàng thật vì hộp có ghi một cơ sở mua bán vàng nổi tiếng cả nước.
Nhưng khi đem hộp trang sức trả cho chủ nhà, anh Đạt được chủ nhà thông báo toàn bộ số trang sức là hàng mỹ ký nên họ bỏ đi vì đã bị hỏng do ngâm nước. Được biết tại chợ Ga là nơi có tiểu thương bán trang sức mỹ ký.
Anh Đạt cùng đoàn công tác của Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn xuống TP.Yên Bái hỗ trợ bà con từ ngày 11/9. Sáng nay (16/9), anh vẫn đang cùng mọi người tiếp tục công việc dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau khi lũ rút. Khi nào phố sạch đẹp thì đoàn mới trở về.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)
- Nói dối ngày "Cá tháng Tư" có thể bị phạt, pháp luật quy định ra sao? (13:41)
- Vĩnh biệt Facebook Messenger: Một phần thanh xuân và thói quen mỗi ngày chính thức khép lại (13:38)
- Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tràn vào trường học: Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội lên tiếng kêu oan (13:37)
- Xe khách bốc cháy, khói đen bao trùm khách sạn Mường Thanh (1 giờ trước)
- Phép màu đã xảy ra: Ba mẹ con để lại thư tuyệt mệnh ở cống Xuân Quan đều an toàn (1 giờ trước)
- Quyết định của Bộ Chính trị về tổ chức và lãnh đạo VTV, VOV, TTXVN và hai Viện Hàn lâm (2 giờ trước)
- Tin đồn lãi suất 9%/năm tại ngân hàng Big4: Sự thật phía sau những poster lan truyền (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ án “xác ướp” trong phòng trọ tại Incheon: Kẻ thủ ác sống chung với thi thể suốt 1.277 ngày (2 giờ trước)
- NSƯT Cát Tường bơ phờ dọn quán, chia sẻ lý do bất ngờ khi đóng cửa tiệm cà phê tâm huyết (2 giờ trước)
- Đột kích sới bạc núp bóng "giải câu cá", tạm giữ hàng chục "cần thủ" từ nhiều tỉnh thành (2 giờ trước)