Toàn được gia đình đưa đi cấp cứu vì anh dùng dao tự cắt “của quý” và đâm vào bụng. Tại bệnh viện, thanh niên này đã nhảy từ tầng 6 xuống tầng 2 và đang nguy kịch.
Toàn được gia đình đưa đi cấp cứu vì anh dùng dao tự cắt “của quý” và đâm vào bụng. Tại bệnh viện, thanh niên này đã nhảy từ tầng 6 xuống tầng 2 và đang nguy kịch.

Trưa 14/1, nhiều người đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ bỗng giật mình khi thấy một thanh niên nhảy từ tầng 6 xuống tầng 2. Sau đó, nạn nhân được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì gãy tay, chân, chấn thương nặng ở ngực…

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ- nơi anh S. nhảy lầu tự tử

 
Theo bệnh viện, anh này là Toàn (26 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, Vĩnh Long). Ngày 12/1, Toàn dùng dao tự đâm vào bụng, cổ và cắt "của quý" nhưng gia đình phát hiện kịp thời, đưa anh qua Cần Thơ cấp cứu.

Sau hai ngày điều trị, các vết thương trên người Toàn tiến triển tốt. Trước khi bệnh nhân nhảy lầu, bác sĩ có khám cho Toàn nhưng không phát hiện biểu hiện bất thường gì.

Theo gia đình, có thể Toàn muốn tìm đến cái chết bằng cách hủy hoại thân thể và sau đó là nhảy lầu.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

>> Đi cướp xong đến bệnh viện nhảy lầu tự tử
>> Nhảy lầu bệnh viện Cần Thơ tự sát vì mắc bệnh ung thư
>> Bị vợ phản bội, chồng ôm hai con gái nhảy lầu tự tử
Theo Việt Tường (Zing.vn)