-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Xã hội
29/10/2020 19:58Thêm một vụ sạt lở nghiêm trọng tại Quảng Nam, 11 người bị vùi lấp, đã tìm thấy 3 thi thể
Trưa nay, ông Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) cho biết, 11 người dân ở xã này vừa bị sạt lở đất vùi lấp. Theo thông tin ban đầu, 11 người mất tích đều cùng một gia đình.
Theo ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch huyện Phước Sơn, chính quyền huyện đã huy động lực lượng tại chỗ gồm công an, quân đội, thanh niên tham gia tìm kiếm cứu nạn, tuy nhiên khu vực này sạt lở nghiêm trọng, chưa thể tiếp cận hiện trường.
Theo thông tin ban đầu, chiều 28-10, một quả đồi đã bị sạt lở, đổ xuống trùm lên ngôi làng tại thôn 3, xã Phước Lộc, vùi lấp nhiều nhà dân. Ngôi làng này có 32 hộ, 215 nhân khẩu. Nhiều người đã may mắn chạy thoát nên giữ được tính mạng. 11 người không may bị vùi lấp. Dù sạt lở xảy ra chiều qua nhưng tới 9 giờ sáng 29-10, người dân trong thôn mới có thể cắt rừng ra trụ sở UBND xã Phước Lộc trình báo sự việc. Tới 12 giờ trưa 29-10, đã có 3 thi thể được tìm thấy. Vào chiều 28-10, 2 cán bộ xã Phước Lộc trong quá trình giúp dân sơ tán cũng bị sạt lở đất, rơi xuống suối mất tích.

Trong hai ngày 28 - 29/10, Quảng Nam liên tiếp xảy ra 4 vụ sạt lở đất ở các khu dân cư. Tại huyện Nam Trà My, vụ thứ nhất ở thôn 1, xã Trà Leng, khiến 45 người mất tích (đã tìm thấy 8); 4 người may mắn thoát nạn. Vụ thứ hai ở thôn 1, xã Trà Vân, khiến 8 người bị vùi lấp, đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng tại chỗ tìm thấy 7 thi thể, còn một người mất tích.
Tại huyện Phước Sơn, vụ thứ nhất lúc 14h ngày 28/10, Anh Hồ Văn Sợ (25 tuổi, cán bộ dân vận), anh Hồ Văn Độ (28 tuổi, Phó bí thư xã đoàn Phước Lộc) cùng ba cán bộ khác đến các thôn trên địa bàn làm nhiệm vụ kiểm tra sạt lở, hỗ trợ người sơ tán. Trên đường đi, anh Sợ và anh Độ bị rơi xuống suối vì sạt lở đất. Lúc này, mưa lớn và nước chảy xiết đã cuốn trôi hai người. Vụ thứ 2 xảy ra ở thôn 3, xã Phước Lộc, 10 người đang mất tích, một thi thể được tìm thấy.
Do ảnh hưởng của bão Molave gây mưa lớn, tuyến đường Hồ Chí Minh qua Phước Sơn bị chia cắt, sạt lở nặng. Dự kiến mất 5 - 7 ngày mới có thể khắc phục.
Video ghi lại cảnh dòng lũ cuốn trôi một người ở Quảng Nam. Nạn nhân may mắn được người dân cứu thoát |
HP (Nguoiduatin.vn)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (21 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (24 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (29 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (3 giờ trước)




