Sau khi vợ mất, người đàn ông này đã cắt đứt liên lạc với gia đình vợ. Không chỉ ngăn cản họ hàng bên ngoại gặp con mình, Đ còn bắt các con nghỉ học, nhốt cả 2 trong một căn phòng.

Giám định thương tích của hai bé gái

Ngày 2/12, lãnh đạo UBND xã Ea Ktur (Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ việc ông N.T.Đ (34 tuổi) nhốt hai con gái trong căn phòng dơ bẩn; trong đó một bé còn bị xích chân.

Hai cháu hiện được đưa về nhà ông bà ngoại ở xã Ea Ning để chăm sóc tạm thời. Chính quyền địa phương cho hay tuy kinh tế của ông bà ngoại cũng khó khăn, nhưng do mẹ các bé đã mất nên đây là giải pháp an toàn và hợp lý nhất.

Buổi chiều cùng ngày, xã Ea Ktur dự kiến lập đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ tinh thần và sức khỏe cho hai bé. Song song đó, các cơ quan chuyên môn tiến hành giám định thương tích để có cơ sở pháp lý phục vụ quá trình điều tra.

Khi làm việc với lực lượng chức năng, ông Đ khai rằng sau khi vợ mất vì tai nạn giao thông, hai con nhỏ nghỉ học. Hàng ngày ông đi làm, sợ các bé ra ngoài nên đã nhốt và xích chân con gái lớn.

cha-xich-hai-con-1

Lời kể từ người thân

Anh Y.S.A (SN 1995), dượng của hai bé và đang sống tại xã Ea Ning, cho biết chị H.T.N – mẹ các cháu qua đời cách đây 6 năm, để lại hai con là H.H.N.N (SN 2014) và H.L.N.N (SN 2017).

Chỉ 15 ngày sau đám tang, khi hai bé đang chơi ở nhà ngoại, ông Đ tới đón với lý do đưa đi khám bệnh. Từ đó, ông hoàn toàn không cho hai cháu trở về thăm bên ngoại.

Gia đình ngoại nhiều lần tìm tới nhà nội tại TP Buôn Ma Thuột để xin gặp, nhưng đều bị ngăn cản

“Nhiều lần chúng tôi chỉ đứng từ xa nhìn các cháu chứ không thể vào. Thậm chí gọi điện hỏi thăm cũng bị ông Đ chặn liên lạc”, anh Y.S.A bức xúc.

cha-xich-hai-con-2

Đến khoảng 22h ngày 30/11, anh bất ngờ nhìn thấy hình ảnh bé H.H.N.N bị xích chân trong căn phòng bừa bộn được chia sẻ trên mạng.

“Vợ chồng tôi lúc đó đang làm thuê ở Lâm Đồng. Sáng hôm sau chúng tôi lập tức về quê, cùng người thân tìm đến xã Ea Ktur. Nhờ công an hỗ trợ, mọi người đã xác định được chỗ ở của ông Đ, phát hiện hai bé bị nhốt, trong đó chị lớn bị xích chân. Công an đã liên hệ ông Đ quay về mở cửa và giải cứu các cháu”, anh kể.

Chiều 1/12, hai bé được bàn giao cho gia đình ngoại. Khi trở về, bé H.H.N.N. hoảng loạn, ngủ hay giật mình, mê sảng; còn bé H.L.N.N gần như không nói chuyện, né tránh mọi người. Gia đình đã đưa cả hai đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện.

“Sự việc khiến chúng tôi vô cùng phẫn nộ. Các cháu mất mẹ, rồi bị nhốt, không được đi học, không được chăm sóc như những đứa trẻ khác. Ngay sáng 2/12, gia đình làm thủ tục cho hai cháu đi học lại từ lớp 1, ngày 3/12 sẽ là buổi học đầu tiên. Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm, bảo vệ quyền lợi cho hai bé và gia đình bên ngoại” , anh Y.S.A chia sẻ.

cha-nhot-2-con-trong-phong-1

Trước đó, Công an xã Ea Ktur nhận được tin báo của người dân về việc hai bé gái bị nhốt trong phòng dơ bẩn, trong đó bé lớn 11 tuổi bị khóa xích chân. Lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường, giải cứu hai cháu và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo An An (SHTT)