Mạng xã hội đang xôn xao trước một đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bịt mặt đốt hàng loạt tài liệu, giấy tờ tại sân bóng xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Theo thông tin từ clip lan truyền, sự việc xảy ra vào chiều 28/6. Tại hiện trường, một đám cháy lớn bốc khói kèm mùi khét nồng nặc. Giữa đám tro tàn, nhiều mảnh giấy tờ chưa cháy hết vẫn còn nhìn rõ "dấu đỏ".
Đáng chú ý, một chiếc xe bán tải mang biển số 29C.832xx đậu gần đó còn chứa nhiều bao tải đầy giấy tờ chưa kịp tiêu hủy. Một phụ nữ bịt mặt được cho là đang thực hiện hành vi đốt tài liệu.

Ngay sau khi sự việc được phản ánh, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Thượng Mỗ, đã lên tiếng xác nhận đang phối hợp với công an xã để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định UBND xã không có chủ trương hay chỉ đạo việc đốt và tiêu hủy tài liệu tại địa điểm này.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, người phụ nữ và chiếc xe tải chở tài liệu từ nơi khác đến và thực hiện việc đốt tại khu vực sân bóng thuộc địa bàn xã Thượng Mỗ.

Về lý do chọn địa điểm này, ông Hùng giải thích rằng khu vực đốt là bãi đất trống, xa khu dân cư và đã được UBND xã cho xã hội hóa. Tuy nhiên, sau bão Yagi năm 2024, một số người dân đã mang cành cây gãy đổ ra đây để tiêu hủy, đốt cháy, có thể khiến một số người từ nơi khác lầm tưởng đây là bãi tiêu hủy rác của địa phương.
Hiện tại, nguồn gốc cụ thể của số tài liệu, giấy tờ bị đốt vẫn chưa được làm rõ.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, UBND huyện Đan Phượng đã giao UBND và Công an xã Thượng Mỗ khẩn trương xác minh, làm rõ.
Vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ việc tương tự tại phường Cổ Nhuế 2, nơi người dân phát hiện một đám cháy gần UBND phường với nhiều mảnh giấy đang cháy dở có "dấu đỏ". Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra vụ việc trước đó, và Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết kết quả ban đầu xác định các giấy tờ bị đốt là tài liệu bỏ đi như giấy photo căn cước công dân, hộ khẩu, giấy giới thiệu và không có tài liệu bí mật nhà nước.
PV (SHTT)