-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
-
Va chạm ô tô ở TPHCM, tài xế xe ôm công nghệ tử vong bên cạnh thùng giao đồ ăn
-
Canh củ mài thịt viên: Món canh ấm bụng cho mùa thu dễ làm, trẻ nhỏ cũng mê
Xã hội
02/09/2015 16:31Thí sinh 26,5 điểm thức trắng khi nhận tin trúng tuyển trong đêm
Cảm thấy bất lực khi có điểm cao mà không đậu ĐH, Sâm đã viết bảng "Thí được 26,5 điểm nhưng vẫn không được đến trường. Xin hãy giúp em!" rồi ôm ra chợ đứng.
![]() |
Em Trần Văn Sâm cầm tấm biển với nội dung "Thi 26,5 điểm nhưng vẫn không được đến trường. Xin hãy giúp em!". Ảnh: PL TP HCM |
Năm 2012, sau khi tốt nghiệp trung cấp ngành y, Sâm về quê xin làm tại Phòng khám Đa khoa Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Năm đầu có lương, nhưng sau đó Sâm thi rớt công chức nên chyển sang diện "hợp đồng không lương", chỉ được hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng.
Ba là cán bộ khu phố, mẹ làm nội trợ, chi tiêu hàng ngày của Sâm nhờ vào chu cấp của anh chị em. Với mong ước trở thành một bác sĩ về quê công tác, chữa bệnh cho bà con nghèo, Sâm cố gắng học.
Năm nay, chàng trai này vui mừng khi có tên trong danh sách 91 thí sinh được Sở Y tế Bình Thuận cử đi thi liên thông. "Biết mình được 26,6 điểm, dư 2,5 điểm, nhưng không đậu, em vào hỏi Sở y tế thì được trả lời rằng em bị loại do không phải là viên chức Nhà nước", Sâm nhớ lại.
Sở Y tế Bình Thuận sau đó đã có văn bản gửi Đại học Y dược Cần Thơ đính chính thông tin Sâm chỉ là viên chức hợp đồng, chưa được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước. Sâm mang văn bản này và đơn xin chuyển sang diện thí sinh tự do gửi Đại học Y dược Cần Thơ nhưng nhà trường không nhận và yêu cầu em về khiếu nại với Sở Y tế Bình Thuận.
Sâm quay ngược về địa phương nhưng Sở Y tế nói 'không còn cách nào'. "Sự việc khiến em và những người thân rất buồn", Sâm kể. Do hệ liên thông không được bảo lưu điểm, Sâm đã dự định ráng thi vào biên chế rồi tiếp tục ôn luyện để năm sau tiếp tục thi.
"Em cảm thấy bất lực, rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ của mọi người. Trong phút chốc, em đã viết bảng 'Thi được 26,5 điểm nhưng vẫn không được đến trường. Xin hãy giúp em!' rồi mang ra chợ Mũi Né đứng. Chỉ vài phút, mọi người kéo đến đông quá, em thấy hoảng nên chạy vào. Em không ngờ hiệu ứng cộng đồng của việc làm này", Sâm bộc bạch.
Nắm được thông tin, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã yêu cầu ĐH Y dược Cần Thơ xem xét tiếp nhận Trần Văn Sâm. Bộ trưởng Luận cho rằng cần tạo điều kiện cho thí sinh này vì việc em trượt là lỗi của Sở Y tế Bình Thuận.
Bác sĩ Đinh Đại Long - Trưởng phòng khám Đa khoa Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) - đánh giá Sâm trầm tính, khiêm tốn. "Với công việc điều dưỡng, y tế dự phòng, em ấy làm rất tốt và có ý chí học tập", ông nói và cho biết, với đội ngũ phòng khám chỉ 30 người (4 bác sĩ) chăm sóc sức khỏe khoảng 60.000 dân trên địa bàn, địa phương rất cần những bác sĩ tương lai như Sâm về công tác khi học xong.








- Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài (16:07)
- Miu Lê bị chỉ trích bạc bẽo (16:04)
- Bộ trưởng Malaysia lên tiếng, khoét sâu vào "lỗi kỹ thuật" của LĐBĐ Malaysia, yêu cầu làm rõ (16:03)
- CLIP: Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn (16:02)
- Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh (16:02)
- Xe điện Trung Quốc bỗng 'bỏ nhà ra đi', chủ xe hộc tốc đuổi theo: Rõ ràng không có ai ngồi ở ghế lái mà (16:00)
- Nghệ sĩ Hồng Đào sẽ không thay con nuôi cháu (15 phút trước)
- Thủ tướng Israel chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Putin (19 phút trước)
- U23 Việt Nam đấu giao hữu với U23 Qatar tại UAE (20 phút trước)
- Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả (22 phút trước)




