-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
26/06/2019 22:47Thí sinh 54 tuổi thi THPT với mong muốn mở phòng mạch, bốc thuốc
Vừa bước ra khỏi phòng thi sáng 26.6, ông Thiều vui vẻ cùng một số học sinh dắt xe quay về phòng trọ. Gặp chúng tôi, ông Thiều chia sẻ thêm, đề thi năm nay không khó như năm trước nên ông có một bài làm khá tốt.
Hỏi ra mới hay, ông Thiều vốn quê Nam Định. Hồi nhỏ, ông có theo học một người thân nghề bắt mạch, bốc thuốc chữa bệnh.
Cuộc sống nghèo khó nên trong thời gian học nghề làm thuốc, ông Thiều chưa học và có được bằng cấp ba.
Với kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề bốc thuốc đông y, ông Thiều có mong muốn mở phòng mạch để giúp đỡ người dân. Mong muốn là thế nhưng do không có bằng cấp nên thủ tục mở phòng mạch gặp nhiều khó khăn.
Thế rồi vào năm 2016, ông Thiều rời quê Nam Định vào Đắk Nông, học bổ túc văn hóa. Ngày đầu đi học, nhiều học sinh ngỡ ngàng trước hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi cùng ngồi trong lớp học để bổ túc kiến thức từ lớp 10-12. Dần dà, mọi người đi học mới hiểu mong muốn của ông Thiều nên ai cũng vui vẻ giúp đỡ, tạo điều kiện để ông học tập thật tốt.
Thời gian ở Đắk Nông, ông Thiều còn học thêm lớp y sĩ đa khoa và học thêm về kiến thức về đông y. Ông Thiều cho biết, hiện tại lớp y sĩ đa khoa đã hoàn thành, khi nào có bằng cấp 3, ông Thiều sẽ chính thức nhận được bằng.
Đặt quyết tâm lấy được bằng tốt nghiệp cấp 3 trong kỳ thi lần này, ông Thiều không dấu nỗi lo lắng khi trước mắt còn nhiều môn không phải là thế mạnh của mình.
“So với ngày trước, kiến thức bây giờ rộng và chuyên sâu hơn nhiều. Nói thế nhưng tôi vẫn cố gắng tập trung trong từng môn thi để hoàn thành tốt nhất có thể” – ông Thiều chia sẻ.
Theo ông Thiều, năm nay nếu chẳng may thi không đậu, sang năm ông vẫn đăng ký dự thi.
“Tôi sắp lên chức ông ngoại nên mong muốn các cháu của tôi sau này tự hào vì ông nó 54 tuổi vẫn thi tốt nghiệp được. Tôi nghĩ không có gì là muộn cả, nếu bản thân luôn cố gắng thì không chỉ trong chuyện học hành, mọi thứ đều khó khăn chúng ta cũng sẽ vượt qua” – ông Thiều tâm sự.
Theo H.Long (Lao Động)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)