-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
Xã hội
22/07/2017 06:28Thí sinh xét tuyển vào trường quân đội lại "kêu cứu"
Em Nguyễn Viết Kiên có điểm xét tuyển khối B là 27,35, đăng ký NV1 vào Học viện quân y, nay bị trả lời là không đủ điều kiện xét tuyển vào trường do không qua sơ tuyển.
Theo đơn mà em Kiên trình bày, khi đăng ký dự thi THPT quốc gia, em đã đăng ký NV1 vào HV quân y. Sau đó, em cũng đã dự vòng sơ tuyển vào các trường quân đội do Ban tuyển sinh quân sự huyện Mỹ Đức tổ chức. Tại vòng sơ tuyển này, em được thông báo là đã đủ tiêu chuẩn đăng ký xét tuyển vào trường quân sự.
![]() |
Em Kiên (ngồi giữa) và gia đình đang chia sẻ thông tin với báo chí |
Tuy nhiên, gần đây, khi lên Ban chỉ huy quân sự huyện để nhận giấy báo kết quả sơ tuyển thì em ngã ngửa người khi biết hồ sơ của em bị “quên” gửi lên HV quân y. Trên trang web của HV quân y, trong danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào học viện nhưng không đăng ký sơ tuyển (bao gồm 345 thí sinh) cũng có tên Nguyễn Viết Kiên.
Kiên cho biết, nhận được thông tin này em và gia đình rất sốc. Kiên rất yêu thích ngành y, trong khi gia đình em có hoàn cảnh khó khăn (mẹ bán phế liệu, bố làm thợ xây), nên quyết tâm thi đạt điểm cao để được xét vào HV Quân y, vừa không phải ăn bám gia đình trong thời gian học ĐH, vừa không phải lo xin việc sau khi ra trường.
Sau khi được biết đã đủ điều kiện xét tuyển vào trường quân đội, Kiên dốc sức học và đạt được kết quả khá cao (điểm xét tuyển khối B là 27,35). Vì thế khi nhận được câu trả lời của Ban tuyển sinh quân sự huyện Mỹ Đức, cảm giác của Kiên là uất ức trước sự làm ăn tắc trách, vô trách nhiệm của “người lớn”.
Chia sẻ với Thanh Niên, chị Đỗ Thị Ninh cũng cho biết: “Các chú ấy nhận lỗi đây là sơ suất của bộ phận tiếp nhận hồ sơ, đã “quên” không gửi hồ sơ của cháu Kiên đến HV quân y. Nhưng chẳng lẽ xin lỗi là xong? Còn việc học, tương lai của cháu Kiên thì sẽ ra sao đây khi mà hy vọng cuối cùng (được học trường quân đội nên không phải lo tiền ăn học - PV) bị dập tắt?”.
Được biết, sau khi gửi đơn kêu cứu tới khắp nơi thì chiều 20.7 Ban tuyển sinh quân sự huyện Mỹ Đức đã cử người đến gặp gia đình chị Ninh, “nói lại” rằng việc hồ sơ của Kiên không được gửi lên HV quân y không phải do “quên” mà vì Kiên không đủ sức khỏe (mắt cận 5 đi ốp). Sáng nay, 21.7, đại diện Ban tuyển sinh quân sự huyện lại tiếp tục đến gặp gia đình, cầm theo giấy khám sức khỏe của cháu Kiên để làm bằng chứng, rồi thuyết phục gia đình bãi nại.
“Chúng tôi dân quê ít học nên cũng không biết thế nào nên nhờ một người quen xem xét giúp tờ giấy khám sức khỏe, người này cho rằng giấy khám sức khỏe đó có vấn đề, bởi trong mục khám mắt vẫn ghi thị lực 10/10, dù ở dưới thì ghi sức khỏe loại 3. Còn con số 5 đi ốp thì nếu muốn họ vẫn có thể ghi chèn vào”, chị Ninh chia sẻ.
Chị Ninh cũng công nhận con mình có bị cận, nhưng thời điểm đi khám sức khỏe Kiên chỉ bị cận một mắt 2,5 đi ốp (còn mắt kia bình thường). Việc đi khám giám định lại vào thời điểm này cho cháu Kiên, theo chị Ninh là không cần thiết, nên gia đình không thực hiện.
Chị Ninh cho rằng với áp lực học hành như thời gian vừa rồi, con có tăng độ cũng là điều dễ hiểu. Không thể lấy thị lực mắt của em Kiên vào thời điểm này để làm căn cứ đối sánh cho một kết quả mà gia đình em không hề được thông báo hoặc tiếp cận ngay từ đầu.
“Nhưng kể cả thị lực con kém đi, mà HV quân y yêu cầu thì chúng tôi cũng có thể vay mượn cho con đi mổ cận, để khi nhập học (nếu trúng tuyển) mắt con là bình thường”, chị Ninh nói.
Theo Quý Hiên (Thanh Niên Online)








- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (21 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền (21 phút trước)
- Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025? (25 phút trước)
- Cảnh sát hóa trang ghi hình học sinh điều khiển xe máy trên 50CC đến trường ở Hà Nội (28 phút trước)
- Viễn cảnh Mourinho bị sa thải chóng vánh (33 phút trước)
- Hương Giang, Tăng Phúc là những nghệ sỹ Việt đầu tiên "flex" khoe iPhone 17 series màu cam (35 phút trước)





