Xã hội

Thi thể một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà hàng

Khi đi ngang qua một nhà hàng ở Bình Dương, người bán vé số phát hiện thi thể trẻ sơ sinh được bỏ trong thùng giấy đặt trên vỉa hè.

Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trước một nhà hàng, sáng 21/12, VietNamNet đưa tin.

Thi thể một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà hàng
Khu vực phát hiện thi thể trẻ sơ sinh - Ảnh: T.T
Thi thể một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà hàng - 1
Thùng giấy đặt thi thể trẻ sơ sinh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng nay, một người bán vé số đi ngang qua nhà hàng trên đường Hùng Vương (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) thì thấy thùng giấy cuộn băng keo để trên vỉa hè kế bên một thùng rác. Do hiếu kỳ, người này mở ra xem thì tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bên trong.

Sự việc sau đó được thông báo cho công an địa phương để xác minh, làm rõ.

Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể trên là bé trai, có dấu hiệu bị sinh non. Thi thể được quấn trong khăn cùng một bộ quần áo mới. 

Thi thể trẻ sơ sinh được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Cũng liên quan đến thi thể trẻ sơ sinh, sáng nay 21/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra, làm rõ vụ mẹ sát hại con mới sinh, xảy ra tại TP Cao Lãnh.

Theo đó, tối ngày 19/12, Nguyễn Thị Thùy (SN 2000, trú xã Mỹ Tân) đến Công an TP Cao Lãnh trình báo về việc con trai của mình là bé N.T.P (mới sinh được 14 ngày tuổi) bị mất tích khi đang ngủ trên võng trong nhà.

Tiếp nhận thông tin, công an TP Cao Lãnh đã tiến hành điều tra, xác minh và truy tìm. Quá trình điều tra, lực lượng công an nhận thấy thông tin Thùy cung cấp có nhiều nghi vấn nên mời Thùy lên làm việc. Ban đầu, Thùy không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên, từ kết quả kiểm tra hiện trường của lực lượng chức năng, Thùy đã khai nhận hành vi giết con.

Theo lời khai của Thùy, do mâu thuẩn với chồng nên Thùy đem con của mình để vào hộp nhựa, rồi bỏ dưới sông phía sau nhà. Sau đó, Thùy giả vờ nói với mọi người trong gia đình là cháu P bị bắt cóc, nên cả gia đình đã trình báo với cơ quan công an.

Từ lời khai của Thùy, sáng 20/12, lực lượng công an phát hiện 1 hộp nhựa dưới sông bên trong có bé P đã chết.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiền Lê (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thi-the-mot-tre-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cua-nha-hang-d200746.html