-
Danh tính 2 công nhân tử vong dưới hố ga ở TP.HCM, đau đớn khi biết nguồn cơn sự việc -
Lý do khiến Gia Lai phải xác minh lại hoàn cảnh gia đình nhận nuôi bé gái bị vùi lấp ở vườn cao su -
Cày cuốc 6 năm trả nợ 3 tỷ cho chồng, ngày dứt nợ tôi "ngã ngửa" khi bị đòi ly hôn vì... quá xấu -
Choáng váng phí dọn vệ sinh 51 triệu/tháng: Sở "tuýt còi" khẩn vụ Ban phụ huynh thu 624 triệu -
Drama ái nữ nhà đại gia "bóc phốt" gia đình trọng nam khinh nữ: Cú "quay xe" phút chót gây ngỡ ngàng -
Dự báo mới nhất thời tiết Tết Nguyên đán 2026: Miền Bắc đối mặt rét đậm rét hại, mưa lớn có xuất hiện đúng kỳ nghỉ? -
Nghệ thuật phản ứng khi nhận thưởng Tết "khủng": Tiền thưởng có thể giống nhau, nhưng đẳng cấp nằm ở lời nói -
Vụ nhân viên cầm xẻng "dọa" khách Tây ở Nha Trang: Lộ diện nhiều sai phạm tại bar Bluesea Beach -
"Đổi chủ" huy chương Nobel Hòa bình: Món quà bất ngờ của lãnh đạo đối lập Venezuela dành cho ông Donald Trump -
Tứ kết U23 châu Á: Cởi bỏ áp lực, U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết trước đối thủ "vừa miếng"
Xã hội
01/11/2018 22:05Thiếu nữ Hải Dương kể lại giây phút sinh tử khi bị cướp đâm giữa đường
Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện của chị N.T.T.H (22 tuổi), trú tại thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà (Hải Dương) bị đối tượng lạ mặt đâm trọng thương cướp tài sản khi nạn nhân đang trên đường đến nhà chồng sắp cưới tại huyện Gia Lộc để ăn cưới người họ hàng.
Vụ việc được xác định xảy ra tại đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đoạn chạy qua địa phận xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ (cùng tỉnh Hải Dương). Sau khi câu chuyện được nạn nhân chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận của độc giả về sự dũng cảm của chị.
Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Tái Sơn cho biết: "Chiều 27/10, tại đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua xã chúng tôi có xảy ra sự việc như trên. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt tại nơi xảy ra sự việc và cấp báo về Công an huyện Tứ Kỳ thụ lý giải quyết”.
Theo lời kể của chị H., khoảng 15h chiều 27/10, chị đi từ huyện Thanh Hà đến nhà chồng sắp cưới (huyện Gia Lộc) để ăn cỗ cưới người họ hàng. Tuy nhiên, nếu đi đường TP. Hải Dương mất khoảng 30km, cho nên chị quyết định đi đường tắt từ Thanh Hà qua huyện Tứ Kỳ để về Gia Lộc.
Trong quá trình đi vào đường gom thuộc cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua huyện Tứ Kỳ, chị H. có gặp một thanh niên gầy, đen đi xe máy màu trắng đứng ở khu vực ngã ba. Đoán người thanh niên này đang đợi người yêu, nên nạn nhân không để ý.
Khi cách nhà bạn trai khoảng 4km, bất ngờ người thanh niên vừa gặp đi xe máy vượt lên phía trước chặn đầu xe của chị, đồng thời rút dao màu đen dài khoảng 15cm hăm dọa và buộc chị đưa túi xách.
Thấy vậy, chị H. không đưa và chống trả thì bị đối tượng đâm 2 nhát, giật được túi xách. Tuy nhiên, chị vẫn không buông tay và lao lên giằng co với người thanh niên kia để lấy lại túi xách của mình. Trong lúc giằng co, nạn nhân tiếp tục bị đối tượng đâm thêm 1 nhát. Đúng lúc này, có người đi đến nên đối tượng trèo lên xe bỏ chạy.
Vẫn theo lời kể chị H., khi đối tượng bỏ chạy, nạn nhân nhìn xuống bụng phát hiện thấy máu đang chảy trên người từ các vết đâm nên hô hoán cầu cứu và gọi điện cho bạn trai báo tin.
Được sự giúp sức của mọi người cùng đôi vợ chồng trẻ, ít phút sau, bạn trai của nạn nhân đã đến đưa chị H. tới Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, ngay sau đó nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Sau khi đưa vào phòng cấp cứu và làm các thủ tục cần thiết, chị H. được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Cùng thời điểm này, người thân của nạn nhân đã có mặt tại bệnh viện.
“Hơn 1 tiếng sau ca mổ kết thúc, mình (PV) tỉnh, ra khỏi phòng mổ đã thấy đầy đủ gia đình họ hàng và nhà chồng sắp cưới ở đó chờ. Đau mà thấy vui lắm. Lúc này mới cảm thấy tình yêu thương của mọi người lớn như thế nào.
Từ hôm ý đến giờ mọi người đến thăm liên tục, thấy cảm động vô cùng. Mẹ và chồng sắp cưới thay nhau chăm sóc, lúc nào tỉnh cũng thấy 2 người ngồi cạnh mình, tay nắm chặt tay mình…
Con chưa báo hiếu được cho mẹ lần nào thì mẹ vẫn vất vả vì con. Mình thấy thương mẹ gấp vạn tỷ lần. Còn chồng sắp cưới cầm tay hôn tay mình và thủ thỉ: Đến giờ tôi mới biết tôi yêu bà nhiều như thế nào. Đây có lẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Nó làm tình thương gia đình, bè bạn và tình yêu của mình mãnh liệt hơn rất nhiều...", chị H. tâm sự.
Được biết, nếu không xảy ra vụ việc thì ngày 29/10, chị H. và chồng sắp cưới sẽ tổ chức đăng ký kết hôn. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tứ Kỳ điều tra, giải quyết và truy bắt đối tượng.
Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)
- Danh tính 2 công nhân tử vong dưới hố ga ở TP.HCM, đau đớn khi biết nguồn cơn sự việc (10:07)
- Bang Colorado đón nghị sĩ gốc Việt đầu tiên trong nghị viện (10:02)
- Dưỡng bóng lốp ô tô: Bí quyết giúp xe "sang" hơn hay mối nguy hại tiềm ẩn? (10:00)
- Lý do khiến Gia Lai phải xác minh lại hoàn cảnh gia đình nhận nuôi bé gái bị vùi lấp ở vườn cao su (23 phút trước)
- Nhóm MTV bất ngờ kết hợp với ca sĩ ảo Ann: Khi tượng đài nhạc thực giao thoa cùng công nghệ CGI (31 phút trước)
- Giáo dục Hong Kong đau đầu vì AI: 1/4 học sinh đang không thể tự mình làm bài tập (35 phút trước)
- Video: Mỹ tiếp tục đột kích tàu dầu, siết chặt vòng vây trừng phạt Venezuela (37 phút trước)
- YouTube trao "quyền trượng" cho phụ huynh: Có thể chặn hoàn toàn Shorts để bảo vệ trẻ em (37 phút trước)
- Thị trường vàng ngày 16/1/2026: Sức ép chốt lời gia tăng, nhà đầu tư đối mặt với rủi ro "hai chiều" (43 phút trước)
- Căng thẳng leo thang tại Greenland: Mỹ kiên quyết giữ tham vọng bất chấp động thái quân sự từ châu Âu (48 phút trước)