-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Xã hội
10/11/2018 15:36Thiếu úy CSGT ngã khi làm việc với dân: 'Tôi ngã thật, không phải diễn hay ngã nghiệp vụ'
Liên quan đến clip một chiến sĩ CSGT ngã khi làm việc với người dân đang lan truyền trên mạng xã hội, ngày 9/11, Thúy úy Đinh Công Hoàng Linh, chiến sĩ thuộc Đội CSGT - Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận bản thân là người bị ngã trong clip.
Thiếu úy Linh cho hay, việc anh bị ngã là bình thường và nguyên nhân do nhiều yếu tố. Theo anh Linh, vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy xảy ra vào hơn 23h ngày 7/11. Thời điểm trên, TP Quy Nhơn vừa có mưa lớn nên nước khá nhiều, đường trơn trượt.
"Trong lúc tôi muốn đưa xe về trụ sở để xác minh làm rõ thì người thanh niên (được xác định là Nguyễn Thanh Qua) liên tục giằng co. Qua húc cùi chỏ vào ngực tôi.
Cú va chạm có lực không mạnh, tôi không đau. Tôi ngã vì cú cùi chỏ làm tôi mất thế và đường trơn trượt", Thiếu úy Linh nói.
Cán bộ CSGT này cũng phủ nhận thông tin cho rằng mình ngã giả vờ, diễn kịch để có cớ xử lý người thanh niên trong clip.
"Tôi ngã thật, không phải diễn hay ngã nghiệp vụ như mọi người nghĩ. Mọi người xem clip không xác định được nhưng ở trong hoàn cảnh đó mới biết", Thiếu úy Linh khẳng định.
Công an TP Quy Nhơn cũng đã thông tin rõ vụ việc và mời 2 thanh niên cản trở người thi hành công vụ lên làm việc. Theo đó, biện pháp xử lý sẽ được đưa ra trong thời gian tới nhưng chỉ ở mức độ giáo dục để họ nhận ra cái sai.
Trước đó, khoảng 23h ngày 7/11 xảy ra vụ va chạm giữa xe máy mang BKS 77L1-303.79 do anh Huỳnh Hiệp Xuyên (SN 1983, trú xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển với xe máy mang BKS 77L1-938.49 do Phạm Thanh Tuấn (SN 1996) điều khiển, chở theo Phạm Thanh Qua (SN 1997) và Phạm Ngọc Tuyển (SN 1996, cùng trú xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).
Thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh cùng Đại úy Nguyễn Lê Nhung thuộc đội CSGT Công an TP Quy Nhơn, đến hiện trường giải quyết vụ việc.
Tại hiện trường, Qua và Tuyển được cho là liên tục chửi bởi, xúc phạm, cản trở hai chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ. Khi tổ CSGT tiến hành đưa 2 phương tiện về trụ sở thì Qua và Tuyển giật lại, không đồng ý.
Lúc này, Xuyến lợi dụng các chiến sĩ CSGT bị giữ chân nên đã lấy xe bỏ chạy.
Qua và Tuyển lập tức hô hoán đòi đưa cả 2 xe về trụ sở chứ không đưa về một xe. Trong lúc giằng co, Thiếu úy Linh được cho là bị húc cùi chỏ ngã xuống đất.
Clip ghi lại sự việc sau đó được tung lên mạng xã hội vào ngày 8/11, gây sự thu hút của dư luận. Nhiều người cho rằng Thiếu úy Linh tự ngã để kiếm cớ xử lý người dân.
Theo Bảo Ngọc (Trí Thức Trẻ)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (56 phút trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (1 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (1 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (2 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (2 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (3 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (3 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (4 giờ trước)