Xã hội
16/01/2019 06:42Thông tin bất ngờ về 'ông ngoại 72 tuổi ôm cháu bé 3 tuổi đi lang thang giữa trời lạnh ở Hà Nội'

Theo đó, hình ảnh trên được một thành viên chia sẻ cùng với nội dung của vụ việc như sau: "Ông ngoại 72 tuổi ôm cháu bé 3 tuổi đi giữa trời lạnh, ông lang thang ở gầm cầu Chương Dương. Ông đang muốn tìm 1 gia đình neo con để gửi cháu.
Bố mẹ cháu đã mất vì tai nạn, ông nuôi bé từ lúc 3 tháng rất vất vả. Em gái mình hỏi sâu thì ông cứ khóc,dù trong lòng không muốn nhưng không thể để cháu ngoại cứ mãi khổ, còn cuộc đời và tương lai cả phía trước...chứ hàng ngày đối với ông một bữa ăn no còn khó thì sao nuôi được cháu.
Mong các vị hảo tâm nếu vô tình đọc được tin này thì sẽ tìm được cho cháu 1 mái ấm có cha có mẹ những ng đang cần con.và cũng muốn để cho ông yên lòng .cháu mong sẽ giúp gì được cho ông, dù 1 chút thôi cũng thấy mãn nguyện rồi", thông tin chia sẻ.

Ngay sau khi sự việc được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều người và lan truyền trên các hàng ngàn người, đa phần đều bày tỏ sự thương xót đối với hai ông cháu nói trên.

Trước sự việc trên, tối 15/1, PV đã đến khu vực dưới chân cầu Chương Dương để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện.
Vào thời điểm PV có mặt, cụ ông cùng cháu nhỏ không có mặt tại đây, tuy nhiên theo chia sẻ từ một số người đang bàn tán xôn xao về câu chuyện, cụ ông trong câu chuyện trên là ông M., hiện đang cư trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
"Chúng tôi bất ngờ từ tối nay, vì có nhiều người đến hỏi thăm ông M., cháu bé trong ảnh chính là cháu ngoại ông M. Ai chia sẻ gì tôi không biết, nhưng ông này có nhà, có cả con trai lẫn con dâu. Hiện tại con trai ông đi tù, ông sống với người con dâu bên phường Phúc Tân".

Nói xong, người bán hàng nước ở khu vực tỏ ra xót xa cho cháu bé: "Ông này ôm cháu đi lang thang hơn năm nay rồi, con dâu ra đưa cháu về nhưng ông này không chịu. Mấy hôm nay không thấy ông ấy ở đây nữa, tội nghiệp cháu bé, trời lạnh như này mà ông bắt đi lang thang để chờ lòng tốt của người khác", người phụ nữ nói.
Theo ghi nhận của PV, chỉ trong 30 phút có hàng chục người từ các nơi đã tìm đến khu vực này để giúp đỡ hai ông cháu.
"Thấy bạn bè chia sẻ, tôi vào mạng đọc được thông tin xong thấy thương họ quá nên cùng mẹ ra đây để giúp đỡ, nhưng vừa nghe được thông tin của mấy người gần đây cũng khá hoang mang, nãy giờ có khá nhiều người đến, thậm chí có người còn mang cả đồ ăn, sữa cho cháu bé", một người đàn ông mang theo chiếc chăn đến để tìm gặp giúp đỡ ông cụ và cháu bé.

Tối cùng ngày, trao đổi vói chúng tôi một lãnh đạo công an phường Phúc Tân cho biết, ông M. là công dân của phường, thuộc trường hợp hay đi lang thang.
Theo vị lãnh đạo công an phường, trước đây chính quyền đã tạo điều kiện để ông M. ra trung tâm bảo trợ xã hội nhưng ông không chịu đi. Thông tin ông M. không có gia đình còn cái, nhà cửa là không chính xác. Việc ông M. đem cháu bé đi lang thang là để mọi người thương tình giúp đỡ.
Theo Minh Ngọc (Thời Đại)
Tin cùng chuyên mục








-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến 3 người chết, 40 người mất tích (19/07)
-
Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016 (19/07)
-
Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt (19/07)
-
Ô tô chở 2 người lớn, 3 trẻ nhỏ lao xuống vực ở Tam Đảo (19/07)
-
32 tuổi, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được trả lương vỏn vẹn 3 triệu/tháng: Mối quan hệ trong công ty gia đình từ góc nhìn cá nhân gây chú ý! (19/07)
-
Cập nhật vụ lật tàu ở Quảng Ninh: Vớt được 8 thi thể, hàng chục người vẫn mất tích (19/07)
Bài đọc nhiều




