Xã hội
11/12/2024 14:29Thông tin bất ngờ về thẻ ATM và CCCD vụ bộ xương người ở đường dẫn cao tốc
Ngày 11/12, Dân Trí dẫn thông tin từ Công an TP Thủ Đức cho biết, liên quan đến vụ bộ xương người ở đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đơn vị này đã có thông tin về nhân thân của bộ xương người này.
Ba ngày trước, Công an TP Thủ Đức đã nhận được tin báo về một sọ người được phát hiện ở khu vực gầm đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức).
Khám nghiệm hiện trường tại khu vực gầm của đường dẫn lên cao tốc, cây cối rậm rạp và sình lầy. Cơ quan công an phát hiện có nhiều phần xương của cơ thể người, hộp sọ và bộ quần áo nam giới; ngoài ra, còn có một thẻ ATM và căn cước công dân tên B.T.Q. (29 tuổi, quê Cần Thơ).

Tại vị trí bộ xương có cây xanh, trên cây có sợi dây. Công an nhận định khả năng nạn nhân chết trong tư thế treo cổ, lâu ngày thi thể phân hủy nên chỉ còn bộ xương.
Qua xác minh thẻ căn cước công dân, công an nhận thông tin anh B.T.Q. vẫn còn sống, đã đi lao động tại nước ngoài.
Liên hệ với anh Q., người đàn ông 29 tuổi này cho biết thẻ căn cước công dân này là thẻ cũ, không gắn chip, được anh đưa cho người em họ tên B.Q.Đ. (31 tuổi, quê Cần Thơ) mượn.
Trước đó anh Q. và anh Đ. làm chung tại TP HCM. Trong một đêm anh Đ. bị trộm chiếc ví nên Q. đã cho Đ. mượn căn cước công dân để đăng ký nhà trọ.
Chia sẻ với Dân Trí, ông Bùi Công N. (SN 1971, trú tại Đồng Tháp) - bố anh Đ. cho hay đã mất liên lạc khoảng hơn 1 năm nay. Do ông và mẹ anh Đ. đã chia tay nên khi nghe tin Đ. mất tích ông cũng trông chờ vào tin của con gái và vợ cũ đang sống ở TPHCM sẽ đi tìm Đ.
Ông N. nói, khi nghe công an báo tin, ông đã đón xe lên TPHCM để làm việc với cơ quan điều tra, và ông đã về quê chờ đợi kết quả.
Chị Bùi Thị Kim Y. (SN 1991, quê Cần Thơ, tạm trú quận 7, chị ruột của anh Đ.) cho biết, lần cuối hai người liên lạc là ngày 9/10/2023. Khi đó, anh Đ. có gửi ảnh cho vợ chồng chị nói đang ở Bạc Liêu và đi tàu biển. Anh Đ. cũng rủ vợ chồng chị Y. tới làm chung do thu nhập khá ổn. Tuy nhiên, cả 2 đã không liên lạc lại với nhau sau đó.
Bà Bùi Thị V. (SN 1972, quê Cần Thơ, mẹ của anh Đ.) kể rằng, sau đợt dịch Covid-19 (cuối năm 2021), anh Đ. có ghé phòng trọ của mẹ ở hơn 1 tháng rồi chuyển đi, mãi tới sau này bà mới biết con trai bị mất liên lạc.
Công an TP Thủ Đức đã tiến hành làm việc với gia đình anh Đ., lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định bộ xương này có phải là anh Đ. hay không.
HL (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




