-
VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp của khách hàng Phạm Văn Chính - chủ xe VF 3
-
Loại nấm được ví như "hải sản của đất", vừa rẻ lại bổ dưỡng, cực sẵn ở chợ Việt
-
Vai diễn của Quỳnh Kool gây tranh cãi: "Cô ấy không nên lấy chồng"
-
Người đàn ông từ TPHCM bắt xe lên Đà Lạt trộm ô tô với thủ đoạn ít ai ngờ tới
-
Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời
-
Trend "thu phí hoạt động" của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!
-
Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Hung thủ lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!
-
Xử phạt chủ con bò "đột nhập" hầm sông Sài Gòn khiến giao thông rối loạn
-
Bà Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP HCM
-
Gia đình Hà Nội 5 năm tiết kiệm tiền đi xuyên Việt, lần đầu ở làng nhiều không
-
Ông Putin nêu cách chấm dứt xung đột ở Ukraine
-
Phim Hàn hay thế này mà bỏ lỡ là sai lầm lớn: Cặp chính đẹp đôi quá cỡ, vừa xem vừa hóng tập mới từng ngày
-
Một công nhân thiệt mạng khi thi công hầm cống nhà thiếu nhi
-
Nhân chứng kể khoảnh khắc tài xế xe ôm gục chết trong hẻm với vết thương trên cổ
-
Chân dung 2 sếp nam, trẻ tuổi ở Vingroup: Có 1 điểm chung trùng hợp để thành công!
-
1,15 triệu lượt người ủng hộ gần 250 tỉ đồng dành tặng nhân dân Cuba
-
Dẫn giải vợ của "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ từ Thái Lan về Việt Nam
-
Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh ‘lịch sử’ Trump – Putin
-
Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP HCM
-
5 loại cây cảnh vừa dễ chăm vừa tượng trưng cho sự sung túc, giới nhà giàu mê mẩn
Xã hội
03/11/2024 17:26Thông tin bất ngờ vụ mẹ bị đưa vào đồn công an vì con không nhận, phải gọi bố mang giấy khai sinh đến cứu
Mới đây trên MXH xôn xao câu chuyện một người mẹ bị đưa vào đồn công an vì tình nghi là kẻ bắt cóc.
Theo đó, người mẹ và người cậu ruột chở theo bé 3 tuổi trên xe để đi về quê ngoại. Tuy nhiên khi đi trên đường, đứa trẻ khóc lớn khiến người dân sinh nghi. Khi mọi người hỏi “đây có phải ba mẹ của cháu không?” thì cháu bé lắc đầu. Ngay lập tức, người dân đã đưa cả 3 vào đồn công an. Lúc này, cậu bé vẫn chưa chịu nhận mẹ và chỉ đồng ý cho chú công an bế mình. Mãi đến khi người bố mang giấy khai sinh ra chứng minh thì sự việc mới sáng tỏ.
Câu chuyện tréo ngoe lan truyền khắp MXH khiến nhiều người vừa thương, vừa buồn cười cho tình cảnh mà gia đình này đã gặp phải.
Sợ người ta dàn cảnh bắt cóc hoặc đánh hai chị em
Được biết người mẹ trong câu chuyện là chị Trần Thị Khánh Trang (SN 1991, quê ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Con trai của chị Trang là Trần Khánh Thanh Duy (tên ở nhà là Ken, SN 2020). Vì đặc thù công việc, chị Trang sống ở Vũng Tàu còn chồng ở TP.HCM.

Thời điểm xảy ra sự việc, chị Trang chở con trai từ nhà ngoại ở Bà Rịa - Vũng Tàu lên nhà ông bà nội ở quận Phú Nhuận (TP.HCM). Sau đó, chị nhờ em trai đưa hai mẹ con về lại Vũng Tàu.
Khi khởi hành, Ken đang ngủ nên chưa biết chuyện gì. Nhưng xe chạy đến đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) thì Ken thức giấc và liên tục khóc lớn, gọi “ba ơi, ba ơi”. Cậu bé muốn ở lại chơi với ba, không muốn về quê cùng mẹ.
Việc Ken quấy khóc, gọi ba đã khiến nhiều người đi đường chú ý. Tại giao lộ đèn đỏ trên đường Hai Bà Trưng, có một người đi đường hỏi Ken rằng: “Đây có phải mẹ con không?” thì cậu bé lắc đầu, nói không phải.
Ngay lập tức, mọi người chặn xe chị Trang lại và giật lấy Ken vì nghi ngờ chị đã bắt cóc đứa trẻ. Dù người mẹ đã đưa điện thoại có hình chụp của bé từ nhỏ đến lớn để chứng minh nhưng không ai tin và mọi người gọi điện báo công an.
“Tôi lo lắng đến mức phát khóc. Tôi sợ họ dàn cảnh bắt cóc con trai hoặc đánh hai chị em. Tôi cố gắng giải thích nhưng không ai tin”, chị Trang kể lại trên VietNamNet.

Khi vào đồn công an, chị Trang cố gắng trấn tĩnh, trình bày sự việc nhưng tất cả nỗ lực của chị “đổ sông đổ biển” bởi Ken vẫn một mực không nhận mẹ và khóc khi mẹ đến gần. Bé chỉ cho một chú công an bế từ đầu đến cuối.
Khoảng 1 tiếng sau, chồng chị Trang mang giấy khai sinh của con tới. Công an yêu cầu anh xuất trình CCCD, trao đổi một số thông tin liên quan đến bé Ken. Sau đó, anh trực tiếp lái xe đưa hai mẹ con về quê ngoại.

Chị Trang vừa buồn cười, vừa bất ngờ với hành động của con. Có lẽ vì muốn ở lại với ba nên bé mới làm vậy. Trên MXH, đa số đều bình luận vui vẻ về câu chuyện song cũng có những ý kiến tiêu cực cho rằng Ken không ngoan, chị Trang không biết dạy con. Điều này khiến người mẹ cảm thấy buồn vì trước giờ Ken rất ngoan, nghe lời mẹ, sự cố hy hữu nói trên là điều khó lý giải.
Được biết, sự việc đã xảy ra vào tháng 11/2023. Mới đây, chị Trang mới chia sẻ kỷ niệm lên MXH, không ngờ lại thu hút mọi người như vậy. Người mẹ kể thêm giờ Ken ngoan hơn, không khóc đòi ba như trước nữa. Mỗi tháng, chồng chị Trang cũng tranh thủ về thăm 2 mẹ con.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)








- Điều tra vụ thanh niên tử vong trên "con đường tử thần" ở TP HCM (10:05)
- Dàn ngoại binh chuẩn bị nhập tịch cho V.League: Lần này sẽ khác! (16 phút trước)
- Người đàn ông đột ngột qua đời vì thiếu kali! Bác sĩ kêu gọi: Mùa hè thà ăn ít thịt nhưng phải ăn thêm 5 món (19 phút trước)
- Truyền hình thực tế: Gương chiếu yêu của showbiz Việt (22 phút trước)
- Quá bế tắc, cô vợ Hà Nội giấu chồng lên mạng vay tiền, tất cả chỉ vì 1 sai lầm (58 phút trước)
- Xe điện Trung Quốc chịu được 3 lần sét đánh liên tiếp: Tình trạng của tài xế mới là điều gây bất ngờ (1 giờ trước)
- Tháng 7 Âm lịch có 2 con giáp được Thần Tài thưởng lớn, 2 con giáp cần đề phòng tiểu nhân quấy phá, thị phi vây quanh (1 giờ trước)
- Nhận định MU vs Arsenal: Pháo thủ đại náo Old Trafford (1 giờ trước)
- Nam diễn viên, MC “quốc dân” bị bắt vì ấu dâm, nạn nhân nhỏ nhất mới 12 tuổi (1 giờ trước)
- Ô tô BMW cháy ngụt ngụt trên phố Hà Nội tối cuối tuần (1 giờ trước)





