-
Công an xác minh vụ bé gái bị bố dùng dao đe dọa vì mẹ "không gửi tiền về"
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 10 giật cấp 16, biển động dữ dội
-
Trang tin quốc tế đăng tin khiếm nhã liên quan đến Đức Phúc
-
Nghiên cứu mới gây sốc: Hộ gia đình Việt mất 80 năm mới mua được nhà
-
Sự giàu có khủng khiếp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Quy đổi toàn bộ tài sản sang tờ 100 USD, thì số tiền sẽ nặng tới 154 tấn
-
Bão Bualoi di chuyển 'thần tốc', vào đến biển Nghệ An - Huế mạnh cấp 13
-
Vụ phân xác tại Đại học Nam Kinh: "Bóng ma" ám ảnh suốt 29 năm, danh tính tên “đồ tể” vẫn là ẩn số
-
Tài xế cán chết nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long đã mất khả năng nhận thức
-
Hết sức lưu ý: Đi làm sau tuổi hưu, nhiều người không ngờ mất trắng 2 khoản tiền tưởng chắc chắn được nhận
-
Bualoi có thể là cơn bão đổ bộ mạnh nhất từ đầu năm, kịch bản đường đi của bão
Xã hội
21/03/2017 17:58Thông tin về người đàn ông Bỉ "suýt mù" do ngộ độc rượu ở Việt Nam
Theo thông tin được chia sẻ thì thanh niên này sau khi uống rượu tại Việt Nam bị ngộ độc nặng, được chuyển đi cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng 2 mắt không còn phản xạ với ánh sáng.
Vợ chồng anh Matrin. |
Sáng 21/3, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai xác nhận, ngày 7/3, đơn vị có tiếp nhận một người đàn ông quốc tịch Bỉ có tên Matrin (34 tuổi) vào cấp cứu ngộ độc rượu trong tình trạng mờ mắt, đau đầu.
Sau khi được tích cực điều trị hiện bệnh nhân đã ổn định và được chuyển sang khoa mắt để tiếp tục được theo dõi.
Tối 20/3, người thân của anh Matrin đã bày tỏ bức xúc trước thông tin chưa chính xác nói anh sang Việt Nam hỏi vợ rồi uống phải rượu độc mù vĩnh viễn 2 mắt, bởi thực tế anh đã kết hôn được hơn 1 năm với người vợ Việt và sắp làm bố.
"Nhiều thông tin bảo anh Matrin sang Việt Nam hỏi vợ rồi lúc tổ chức đám cưới, uống rượu mừng nên bị ngộ độc dẫn đến mù mắt là không đúng, bởi thực tế, chúng tôi đã kết hôn được hơn 1 năm qua và tôi đang mang bầu tháng thứ 7", chị H., vợ anh Martin nói.
Theo chị H., hai vợ chồng chị đang sinh sống tại phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội). Tối 4/3, anh Matrin có mua rượu ở một quán gần nhà về để uống.
"Anh Matrin uống chừng một cốc khá lớn thì không hề có biểu hiện bất thường nào và ngày hôm sau, anh vẫn đi dạy thêm tiếng Anh.
Đến ngày 6/3 thì bắt đầu có biểu hiện mắt bị mờ, chỉ nhìn thấy bóng đèn nên tôi đã đưa anh vào viện mắt khám nhưng chưa phát hiện được gì và tối đó trở về nhà thì có thêm biểu hiện nôn, đau dạ dày...
Sau khi gọi điện trao đổi với bác sỹ mắt, chúng tôi đưa anh vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Vào tới đây, qua kiểm tra, các bác sỹ xác định, anh bị ngộ độc rượu methanol và đưa ngay vào Trung tâm chống độc điều trị", chị H. kể.
Khi vào Trung tâm, anh Matrin đã trong tình trạng hôn mê và sau hơn 10 tiếng tích cực điều trị, lọc máu, anh đã qua cơn nguy kịch nhưng mắt bị mờ dần đi, không thấy gì. Đến nay, các bác sỹ đã chuyển bệnh nhân sang khoa mắt để tiếp tục điều trị.
"Các bác sỹ giải thích so với thời gian phát tán của methanol, thời gian càng lâu có biểu hiện thì càng độc, nguy hiểm.
Chồng tôi, hai ngày sau mới có biểu hiện nên càng nguy hiểm và với nồng độ methanol, thời gian như thế, có thể đã tử vong rồi nhưng may mắn, nhờ các bác sỹ, anh qua được cơn nguy kịch và chỉ ảnh hưởng đến mắt...", chị H. nói thêm.
Chia sẻ thêm về đôi mắt của anh Matrin, theo chị H., ngoài điều trị tại viện, gia đình cũng đã tham vấn các bác sỹ tại Bỉ nhưng theo chẩn đoán là khó có khả năng phục hồi do độ độc của rượu methanol cũng như việc phát hiện khá muộn.
"Thực tế, ai đang mắt sáng mà tự nhiên mắt bị giảm thị lực cũng đều có cảm giác như chúng tôi bây giờ còn việc này không mong muốn, các bác sỹ đã rất cố gắng rồi, nếu không anh có thể đã tử vong.
Giờ chúng tôi đang tiếp tục cho anh điều trị ở đây thêm một số ngày còn Matrin vẫn sinh hoạt bình thường, làm mọi việc nhưng thời gian đầu cần sự giúp đỡ của người thân", chị H. bày tỏ.
Chị H. cũng thông tin, gia đình chị không hề khó khăn và cũng không mong muốn bất cứ ai giúp đỡ về tài chính, vật chất.
"Chúng tôi giờ chỉ mong sao là hãy tuyên truyền nhiều để cho mọi người thấy được tác hại của rượu methanol từ đó tránh gặp phải cảnh như Matrin.
Việc có về Bỉ hay ở Việt Nam sinh sống sau này thì, vợ chồng tôi cũng chưa tính đến. Còn hiện tại tôi vẫn đi làm và mẹ tôi từ quê phải ra để giúp chăm sóc anh", chị chia sẻ thêm.
Theo Trung tâm Chống độc, thông tin bệnh nhân này bị mù vĩnh viễn 2 mắt là không chính xác mà bệnh nhân chỉ bị giảm thị lực, hiện vẫn đang được theo dõi.
Tính riêng từ đầu tháng 3 đến nay, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 14 bệnh nhân vào cấp cứu do ngộ độc rượu methanol, 2 trường hợp tử vong. Hầu hết bệnh nhân sống và uống rượu tại Hà Nội trước khi ngộ độc. Đáng chú ý có vụ ngộ độc rượu tập thể khi 9 sinh viên trọ ở Cầu Giấy (Hà Nội) bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu, sau khi mua rượu không rõ nguồn gốc về uống liên hoan nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3). |
Theo Hoàng Đan (Trí Thức Trẻ)








- Sẽ sắp xếp lại các trường từ mầm non đến đại học (07:35)
- Công an xác minh vụ bé gái bị bố dùng dao đe dọa vì mẹ "không gửi tiền về" (07:18)
- Giá vàng hôm nay 27/9/2025: Vàng chạm ngưỡng nóng, nhà đầu tư dè chừng (07:06)
- Đại diện nhiều nước rời phòng họp Liên Hợp Quốc khi Thủ tướng Israel phát biểu (50 phút trước)
- Tin bão khẩn cấp: Bão số 10 giật cấp 16, biển động dữ dội (1 giờ trước)
- Cảnh đáng sợ trên loạt cầu dân sinh khiến người dân "thót tim" khi đi qua (1 giờ trước)
- Trang tin quốc tế đăng tin khiếm nhã liên quan đến Đức Phúc (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 27/9/2025 của 12 con giáp: Tị chủ quan, Hợi tiêu cực (1 giờ trước)
- Xôn xao clip người phụ nữ phản ứng gay gắt khi bị nhắc chuyện đỗ xe: Trưởng Công an phường lên tiếng (26/09/25 23:12)
- Cơ trưởng bị nghi ngắt công tắc nhiên liệu máy bay Air India gặp nạn (26/09/25 23:06)





