-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Xã hội
15/02/2019 16:38Thu hồi nhầm gần 3.000 m2 đất, giao doanh nghiệp phân lô bán nền
Cầm trên tay 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 2.670 m2, ông Phạm Đăng Mão (ngụ tại phường Mỹ Hương, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) vẫn không thể ngờ đất của ông đã bị chính quyền thu hồi, giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án khu dân cư.
Đất bỗng dưng bị phân lô bán nền
Ông Mão cho hay 5 lô đất liền kề nằm tại phường Văn Hải được gia đình ông mua lại từ năm 2004, đến năm 2014 được UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình ông trồng 150 cây dừa, lúa và thường đến thăm đất.
Tháng 6/2018, ông Mão ra thăm đất thì bàng hoàng phát hiện các lô đất của mình bị một doanh nghiệp sang ủi, phân lô bán nền.
Liên hệ với chủ doanh nghiệp, ông được biết những lô đất này tỉnh Ninh Thuận giao cho họ để thực hiện dự án Khu dân cư phía bắc đường Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Hải.
Ông Mão cho hay qua tìm hiểu, đất của ông đã bị thu hồi từ năm 2016 để thực hiện dự án. Tuy nhiên, ông không nhận được bất kỳ thông báo hay quyết định nào từ chính quyền.
“Sổ đỏ mình vẫn cầm trong tay mà đất thì đã bị phân lô rao bán, trong đó tôi không hề nhận được bất kỳ thông báo nào từ chính quyền”, ông Mão nói.
Ông Mão gửi đơn khiếu nại thì đến ngày 24/12/2018, UBND TP Phan Rang -Tháp Chàm ra thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án gửi cho ông. Tiếp đó, ngày 17/1, Trung tâm quỹ đất gửi giấy mời ông Mão đến những lô đất trên để kiểm đếm tài sản trên đất; tuy nhiên, việc này không thực hiện được vì những lô đất đã bị ủi phẳng, phân lô.
“Đất của tôi đơn vị thi công đã ủi hết toàn bộ cây cối, phân lô bán nền thì mời tôi đến kiểm đếm gì trên đó nữa”, ông Mão bức xúc.
Ông Mão cho hay đã gửi đơn khiếu nại hơn nửa năm nhưng chính quyền vẫn chưa giải quyết thấu đáo việc thu hồi đất của ông.
Thu hồi, bồi thường theo diện vắng chủ
Trả lời khiếu nại của ông Mão, ông Trần Huỳnh Kiến Trúc, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, cho rằng khi đo đạc để thực hiện dự án, những lô đất trên được quy chủ là ông Nguyễn Văn Hiếu.
Trung tâm quỹ đất phối hợp với phường Văn Hải nhưng không liên lạc được với ông Hiếu, nên lập hồ sơ diện vắng chủ. UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm đã ra quyết định thu hồi, bồi thường cho ông Hiếu theo diện vắng chủ.
Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Minh Thái, Phó chủ tịch UBND TP Phan Rang -Tháp Chàm, thừa nhận UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm đã sai trong vụ việc trên.
Ông Thái cho biết lỗi đầu tiên do Trung tâm quỹ đất và UBND phường Văn Hải sai khi xác định chủ sở hữu những lô đất trên. Sau đó những đơn vị này đã tham mưu cho UBND TP ra các quyết định thu hồi, bồi thường cho ông Nguyễn Văn Hiếu.
Phó chủ tịch UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông Mão, UBND TP đã hủy những quyết định trên và gặp ông Mão để xin lỗi.
Bên cạnh đó, UBND TP yêu cầu Trung tâm quỹ đất phối hợp với ông Mão để xác định tài sản trên đất, để có phương án bồi thường thỏa đáng cho người dân.
“Tôi đã gặp anh Mão để xin lỗi đồng thời cũng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện dự án có phương án hỗ trợ cho gia đình anh”, ông Thái nói.
Theo Huỳnh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (14:41)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (14:38)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (1 giờ trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (1 giờ trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (1 giờ trước)