Xã hội

Thức đêm, chen chúc chờ mua vé xe Tết Phương Trang

Nhiều người đến hãng Phương Trang xếp hàng từ 3h sáng để mua vé Tết Bính Thân 2016. Nhiều bãi giữ xe tự phát nở rộ, "chặt chém" với giá 10.000 đồng/lượt.

Nhiều người đến hãng Phương Trang xếp hàng từ 3h sáng để mua vé Tết Bính Thân 2016. Nhiều bãi giữ xe tự phát nở rộ, "chặt chém" với giá 10.000 đồng/lượt.

 

Người dân chen nhau khi nhân viên Phương Trang phát số thứ tự. Ảnh: Trường Nguyên.

Ghi nhận tại văn phòng này, từ lúc 4h sáng, có khoảng 150 người chờ nhận số thứ tự; đến khoảng 6h thì lên đến khoảng 400 người. Theo công ty, có hơn 600 số thứ tự đã phát hết cho người dân. Tuy đông người nhưng tình hình an ninh trật tự đảm bảo, không có tình trạng chen lấn xô đẩy. 

"Chỉ có lúc phát phiếu thứ tự vào lúc 5h30 thì xảy ra chen lấn một chút, nhưng sau đó bảo vệ công ty đã ổn định tình hình”, một người dân cho biết.

Có mặt từ lúc 4h, anh Hoài (quận 9) cho biết do không tin tưởng hệ thống bán vé online vì sập mạng nên anh thức sớm đến đây chờ đợi. Đến khoảng 6h15, nhân viên của hãng bắt đầu xuất vé cho khách.

"Dù gì cầm ngay tấm vé thì vẫn yên tâm hơn là chầu chực trên mạng. Năm nay tình hình thoải mái hơn năm trước, không phải chen lấn đến nghẹt thở ở Bến xe Miền Đông", anh Hoài nói.
 
Người dân chờ mua vé xe Tết trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Trường Nguyên.
 
Lợi dụng tình hình, hàng chục người dân các con hẻm lân cận phòng vé Phương Trang lập ra nhiều bãi giữ xe trước nhà. Mỗi lượt gửi xe tại đây có giá 10.000 đồng, nhưng lượng người mua vé quá đông nên cũng không đủ chỗ.
 

Sáng 16/1, nhiều người mua vé online từ trang trang web của Công ty Phương Trang tiếp tục gặp khó khăn vì không thể đặt chỗ.

Lúc 7h (thời điểm mở bán), khi phóng viên truy cập để đặt chỗ đi tuyến TP HCM - Nha Trang cho ngày 27 tháng Chạp thì nhận phản hồi "không tìm thấy giờ chạy hoặc tất cả các giờ đã đặt hết. Vui lòng chọn ngày khác". Tình trạng tương tự cũng xảy ra với những ngày khác.

 
Theo Trường Nguyên (Zing.vn)