-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Xã hội
08/05/2025 13:25Thức đêm, ngủ lại ngay khuôn viên chùa để được chiêm bái xá lợi Đức Phật

"Biển người"
Anh Duy Phương (quận 8, TPHCM) cho biết, từ 19h, gia đình anh gồm 4 người đã có mặt ở chùa Thanh Tâm để chờ xếp hàng đi chiêm bái xá lợi Đức Phật.
“Mẹ vợ tôi mới ở quê Trà Vinh lên, nên vợ chồng tôi quyết định đưa mẹ đến chiêm bái xá lợi Phật. Giờ đang đông người quá nên gia đình đang ngồi chờ cho dòng người bớt đông rồi mới vô chứ giờ chen chúc lại sợ bị choáng”, anh Phương nói.
Tại TPHCM, thời tiết những ngày này thất thường, lúc nắng gắt, lúc lại đổ mưa như trút nước. Tuy nhiên, phật tử, khách thập phương vẫn đổ về chùa Thanh Tâm chiêm bái xá lợi Phật bất kể thời tiết nắng hay mưa, ngày hay đêm.
Để đến được khu vực chiêm bái, sau khi gửi xe, người dân di chuyển bằng xe trung chuyển, rồi tiếp tục đi bộ quãng đường gần 3km mới tới nơi.
Đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai, chị Nguyễn Thị Ly (38 tuổi) vẫn xin nghỉ làm sớm để kịp xuống chùa Thanh Tâm chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Chị chia sẻ: “Tôi đến Bình Chánh lúc 6h chiều, đi bộ từ ngoài đường Trần Văn Giàu vào tới chùa Thanh Tâm mất khoảng gần 40 phút, khá mệt nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc vì được chiêm bái xá lợi Đức Phật”, chị Ly chia sẻ.
Theo chị Ly, do dòng người đông nên chị chỉ được lướt qua một lần xá lợi Đức Phật rồi phải quay đi liền. Vì vậy, chị quyết định nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục xếp hàng để vào chiêm bái lần nữa.
“Tôi nay tôi sẽ ngủ lại đây, sáng mai 4h tôi xếp hàng chiêm bái lần nữa rồi mới chạy về Đồng Nai làm việc”, chị Ly nói thêm.
Ngủ lại để có cơ hội chiêm bái xá lợi Phật
Cùng hoàn cảnh, chị Phạm Thị Hậu (SN 1971, Bắc Kạn) đến chùa Thanh Tâm từ trưa qua. Sau khi đến chùa, chị đã được vào chiêm bái xá lợi Phật. Chị có ý định chiêm bái thêm một lần vào đêm cùng ngày.
Tuy nhiên, đến khuya, có quá đông người đến chiêm bái, chị bị lạc khỏi đoàn và đến khu vực nhà chờ dành cho khách đến chiêm bái xá lợi Phật nghỉ ngơi.
Chị cho biết: “Hiếm khi đời người mới được chiêm bái xá lợi Phật nên khi có cơ hội, tôi lập tức đăng ký theo đoàn từ quê vào đây.
Tôi đã chiêm bái vào chiều qua. Đêm qua quá đông nên tôi sẽ đợi đến 4h sáng để vào chiêm bái một lần nữa trước khi xá lợi được cung thỉnh đến nơi khác”.
Trong khi đó, ông Thành (71 tuổi, quận 6, TPHCM) cố gắng từ nhà đến chùa Thanh Tâm từ lúc 18h. Đến nơi, khuôn viên chùa chật cứng.
Khó khăn lắm ông mới đến được khu vực xếp hàng vào khu vực chiêm bái xá lợi Phật.
Vì có bệnh gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, ông Thành đi lại khó khăn. Do đó, lực lượng an ninh tạo điều kiện cho phép ông tách hàng để đi vào khu vực chiêm bái xá lợi.
Ông chia sẻ: “Tôi là phật tử nên khi có cơ hội được chiêm bái xá lợi đức Phật liền nhờ con chở đến chùa. Có bệnh, đi đứng khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng đến đây”.
Sau khoảng 30 phút xếp hàng, nhích từng chút một, bà Thơm (78 tuổi, Hóc Môn, TPHCM) cũng vào được khu vực chiêm bái xá lợi Phật. Theo hướng dẫn, bà cùng đoàn khách tham quan chắp tay trước ngực đi một vòng vị trí đặt xá lợi.
“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được chiêm bái xá lợi Phật. Đây là điều vô cùng thiêng liêng đối với một phật tử. Khi đi ngang qua xá lợi Phật, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tâm trí nhẹ nhàng”, bà Thơm chia sẻ.
Trước đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại lễ Phật đản Vesak 2025 đã quyết định thay đổi thời gian chiêm bái xá lợi Đức Phật, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân gần xa đến chiêm bái.
Cụ thể, thời gian chiêm bái xá lợi Đức Phật kéo dài đến 24h, thay vì chỉ đến 22h như thông báo trước đây.
Sáng nay, thời gian chiêm bái bắt đầu từ lúc 4h và kéo dài đến 10h.
Sau đó, xá lợi Đức Phật sẽ được thỉnh rước đến núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) từ ngày 8-13/5; tiếp tục tôn trí tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 13-16/5 và tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) từ ngày 17-21/5.
Để đảm bảo sức khỏe cho người dân, du khách, phật tử tham gia đại lễ Vesak và chiêm bái xá lợi Đức Phật, Sở Y tế TPHCM đã bố trí hơn 50 y, bác sĩ (buổi sáng) và hơn 30 người (buổi tối) ứng trực tại chỗ suốt từ 5-23h hằng ngày, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí cấp cứu tại chỗ.
Sở Y tế phân công các bệnh viện: Bình Chánh, Trưng Vương, Bình Dân, Chấn thương chỉnh hình... sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các ê-kip ứng trực tiếp nhận bệnh nhân và hỗ trợ chuyên môn cho các trường hợp nặng.
Theo Hà Nguyễn - Quốc Hải (VietNamNet)
- Lật xe khách chở 33 người ở Gia Lai: Thêm 3 nạn nhân tử vong, tài xế bị tạm giữ (22:02)
- U20 Việt Nam khởi đầu vòng loại châu Á bằng thất bại 0-3 trước Triều Tiên (33 phút trước)
- Bộ trưởng GD&ĐT lên tiếng về kiến nghị kiểm soát học phí đại học (43 phút trước)
- Trẻ thường xuyên ngủ há miệng: Dấu hiệu cha mẹ không nên xem nhẹ (52 phút trước)
- 22 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 nghỉ lễ 2/9 (2 giờ trước)
- Cô gái trẻ Nepal mất 17 người thân trong thảm họa lũ quét (2 giờ trước)
- Tác giả câu hát "Trái Đất này là của chúng mình" qua đời (3 giờ trước)
- 3 thói quen ăn mì chính rất có hại, chuyên gia cảnh báo phải bỏ ngay (3 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế trong vụ lật xe khiến 4 người tử vong ở Gia Lai (3 giờ trước)
- Nạn nhân kể lại phút giây sinh tử trong vụ lật xe làm nhiều người thương vong ở Gia Lai (4 giờ trước)