Xã hội

Thực hư chuyện dượng trói cháu vào cây cho ong đốt

Mấy ngày qua, dư luận ở huyện Long Hồ, Vĩnh Long xôn xao, bàn tán và tỏ ra phẫn nộ trước việc một bé trai 14 tuổi bị dượng rể dùng dây trói vào cây cho ong đốt đến nỗi phải nhập viện cấp cứu.

Mấy ngày qua, dư luận ở huyện Long Hồ, Vĩnh Long xôn xao, bàn tán và tỏ ra phẫn nộ trước việc một bé trai 14 tuổi bị dượng rể dùng dây trói vào cây cho ong đốt đến nỗi phải nhập viện cấp cứu.
                                                     
Thông tin từ công an xã Phước Long huyện Long Hồ cho biết, trưa ngày 11/7 vừa qua, em Phạm Thanh Liêm (sn 2001, ngụ ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cùng với 2-3 đứa trẻ khác cùng xóm chơi đùa phía sau hiên nhà. Thấy tổ ong vò vẽ trên cây mít, bọn trẻ dùng đất, đá chọi cho bầy ong túa ra rồi chạy mất.
 

Liêm (trái) và em trai

Tuy nhiên dưới gốc cây mít lúc này là đàn bò của ông Dương Văn Nam (SN 1973, dượng rể của Liêm), bị ong đốt đàn bò kêu la inh ỏi. Lúc này, mẹ vợ của ông Nam chạy ra định cởi dây buộc cho đàn bò thì bị bầy ong đốt 4 mũi vào người. Bên cạnh đó, một người hàng xóm cũng bị ong đốt.

Sau đó, ông Nam đi từ vườn về nghe mẹ vợ kể lại. Ngay lập tức, ông Nam đi gặp Liêm, ông Nam kéo em về nhà để rầy la . Trong cơn tức giận, ông này đã dùng sợi dây dù quấn quanh 2 tay Liêm, đầu dây còn lại buộc vào hàng rào gần tổ ong mà Liêm đã chọc phá.

Hậu quả Liêm bị bầy ong đốt đến 5 mũi, đau đớn, Liêm vùng vẫy làm tuột dây trói rồi bỏ chạy. Đến chiều tối cùng ngày, Liêm đột nhiên lên cơn sốt cao, liên tục ói mửa, người thân phải đưa em đến bệnh viện đa khoa Long Hồ cấp cứu.

Theo ông Nam thì trong lúc nóng giận nên ông đã quấn tay Liêm vào hàng rào cho hả giận chứ không có ý trói cháu Liêm cho ong đốt và lúc đó ông cũng không thấy nơi đàn ong làm tổ.

Ngay sau đó, người dượng này bị công an xã Long Phước mời làm việc, tại đây ông thừa nhận là có dùng dây trói cháu Liêm vào hàng rào nhưng không cố ý để đàn ong đốt Liêm.

Sự việc xảy ra, ông Nam có đến bệnh viện để chăm sóc và lo tiền thuốc men cho Liêm.
 

Căn nhà của bà Đầy đang nuôi dưỡng 2 cháu ngoại.

 
Được biết, hoàn cảnh của Liêm thật đáng thương, Liêm cùng với đứa em trai của mình phải sống với bà ngoại từ bé do cha mẹ em đã bỏ nhau và đi biền biệt nhiều năm qua.
  
Ngoại em là bà Nguyễn Thị Đầy (SN 1957) thường đi mua ve chai để kiếm tiền nuôi 2 cháu nhỏ ăn học.
 
Trao đổi với PV, ông Ngô Thanh Mảnh – Phó trưởng công an xã Long Phước cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đã mời ông Nam lên làm việc. Hướng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh làm rõ sự việc. Đồng thời củng cố hồ sơ, tùy theo mức độ sẽ có hình thức xử lý” .
 
>> Dượng trói cháu vào cây cho ong đốt
 
Theo Trung Tính (Tiền Phong)