-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Xã hội
01/10/2018 01:03Thực hư thông tin 'cô giáo mầm non vụt chảy máu bộ phận sinh dục bé trai 3 tuổi'

Phụ huynh "tố" cô giáo bạo hành trẻ
Cụ thể, tài khoản facebook T.N cho biết, chị rất phẫn nộ và mong cộng đồng mạng chia sẻ để đòi lại công bằng cho con trai mình. Phụ huynh này cho rằng cô Đ.T.T (giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi Trường Mầm non Liên Am, huyện Vĩnh Bảo) đã dùng roi vụt chảy máu bộ phận sinh dục của con trai chị khi cháu nói chuyện riêng trong lớp.
Sự việc xảy ra từ 18.5.2018, sau đó cô đã nhận lỗi và gia đình cũng hứa cho qua chuyện. Nhưng khi chuẩn bị bước vào năm học mới, đưa con đến trường để nhận lớp, phụ huynh cho rằng cô Đ.T.T có biểu hiện “tư thù cá nhân”, khi không nhận con mình vào lớp.
Ngoài ra, phụ huynh còn “tố” cô giáo T không chỉ bạo hành học sinh mà còn có lời lẽ xúc phạm phụ huynh bằng những từ ngữ chợ búa, khó nghe.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, những thông tin và hình ảnh mà tài khoản T.N cung cấp đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, với hàng chục nghìn bình luận. Đa số đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của giáo viên.
Nhà trường nói gì?
Trước những thông tin trên mạng xã hội, phóng viên Lao Động đã liên hệ với lãnh đạo Trường Mầm non Liên Am (huyện Vĩnh Bảo) để tìm hiểu sự việc.
Bà Đỗ Thúy Hằng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Am – xác nhận có biết đến sự việc này. Khi thông tin lan truyền, lãnh đạo nhà trường đã đến xin lỗi gia đình phụ huynh và đề nghị phụ huynh gỡ bỏ những thông tin đăng trên mạng xã hội. Quan điểm của nhà trường là giáo viên sai đến đâu, theo thẩm quyền của mình sẽ xử lý đến đấy.
Về những thông tin mà phụ huynh phản ánh, lãnh đạo Trường Mầm non Liên Am có phản hồi như sau: Vào cuối tháng 5.2018, khi nhận được thông tin cô Đ.T.T đã dùng roi đánh vào bộ phận sinh dục của một bé trai 3 tuổi ở lớp do cô T chủ nhiệm, làm bộ phận sinh dục của cháu bị sưng, nhà trường đã yêu cầu giáo viên báo cáo cụ thể về vụ việc.
Trong bản tường trình cô Đ.T.T khẳng định mình không hề đánh vào bộ phận sinh dục của học sinh và cũng không biết vì sao bộ phận sinh dục của bé lại bị sưng, đau, hay đi vệ sinh ra máu như gia đình phản ánh.
“Thực sự nhà trường cũng rất bối rối, vì camera không có, cô T thì một mực khẳng định không đánh học sinh, không có bằng chứng để kết luận cô bạo hành trẻ.
Khi phụ huynh gửi đơn kiện lên UBND xã Liên Am, với trách nhiệm là người đứng đầu, tôi yêu cầu cô T làm bản tường trình, xin ý kiến tập thể nhà trường. Cuối cùng đi đến kết luận là cô T có sai khi không bao quát hết được mọi việc xảy ra trong lớp học, nhà trường đưa ra hình thức kỷ luật là khiển trách” – bà Đỗ Thúy Hằng chia sẻ.
Mới đây nhất, khi phụ huynh tiếp tục cho rằng cô Đ.T.T có lời lẽ xúc phạm, ứng xử chưa đúng mực và đưa toàn bộ sự việc lên mạng xã hội, ngày 29.9, Hội đồng sư phạm, Hội đồng kỷ luật của nhà trường tiếp tục họp.
Cuộc họp cũng có sự tham dự của đại diện Phòng GDĐT huyện Vĩnh Bảo, Ban đại diện cha mẹ học sinh và gia đình phụ huynh có bức xúc với cô giáo T.
Tại cuộc họp, cô T nhận lỗi trong văn hóa ứng xử, nhưng khẳng định không có ý xúc phạm phụ huynh. Cô vẫn khẳng định không hề đánh, làm chảy máu bộ phận sinh dục trẻ như phụ huynh nói.
Kết thúc cuộc họp, hội đồng kết luận cô Đ.T.T chưa làm hết tinh thần trách nhiệm của mình; có phát ngôn, giao tiếp ở nơi công sở chưa đúng chuẩn mực; làm ảnh hưởng đến danh dự của nhà trường khi phụ huynh đưa sự việc lên mạng xã hội.
“Hội đồng kỷ luật của nhà trường quyết định đưa ra mức kỷ luật với cô T là không xét thi đua trong học kỳ I, việc này cũng liên quan đến việc không xét nâng lương. Tiếp theo sẽ điều chuyển cô T làm công việc khác, như làm văn phòng, dọn vệ sinh… một thời gian, để cô T suy nghĩ và rút kinh nghiệm”- lãnh đạo Trường Mầm non Liên Am thông tin.
Theo Đặng Chung (Lao Động)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)
- "Soi" dòng tiền PNJ giữa lùm xùm kim cương: Hơn 3.500 tỷ đồng đến từ đâu? (09:04)
- Điều dưỡng trưởng bệnh viện bị hành hung tại nơi làm việc và nhà riêng, phải nhập viện điều trị (09:01)