-
Đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua, hút thuốc lá: Nhiều phụ huynh đồng loạt lên tiếng -
Phụ huynh tố giáo viên người Ấn Độ tát học sinh lớp 4 nhập viện, công an chính thức vào cuộc -
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine
Xã hội
01/04/2016 18:01Thực trạng văn hóa ứng xử của người Việt khi nghe còi xe ưu tiên
Clip tổng hợp dưới đây cho chúng ta một cái nhìn khác về thực trạng văn hóa nhường đường của người Việt khi tham gia giao thông. Tuy nghe thấy tiếng còi xin nhường đường của một chiếc xe chữa cháy nhưng thay vì giảm tốc độ, chủ động tránh sang lề đường để nhường cho xe ưu tiên đi qua thì mọi người lại bình thản đứng tại chỗ chờ hết đèn đỏ.
| Clip về văn hóa ứng xử khi tham gia gioa thông của người dân. Nguồn: Tổng hợp |
Việc thờ ơ của một số người tham gia giao thông có thể kéo theo những hệ quả khôn lường, có thể chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi các loại xe ưu tiên như xe cấp cứu không qua được thì có thể tính mạng ai đó sẽ gặp nguy hiểm, hay một chiếc xe cứu hỏa đến chậm chễ có thể cả tòa nhà sẽ bị thiêu rụi.
![]() |
| Văn hóa nhường đường cho xe ưu tiên ở Thái Lan. Ảnh cắt từ clip. |
Chỉ một phép so sánh đơn giản về văn hóa ứng xử của người Việt với một số quốc gia khác như Mỹ, Úc hay đơn giản là Thái Lan - một nước gần chúng ta nhất, có thể thấy một cách ứng xử khá văn minh. Khi nghe thấy tiếng còi xe ưu tiên thì mọi phương tiện đang tham gia giao thông đều lập tức tấp vào hai bên lề gần nhất hoặc đứng yên tạo lối cho xe cứu hỏa, cấp cứu chạy, mặc dù đường phố cũng nhỏ như Việt Nam.
![]() |
| Dù nghe tiếng còi xe cứu hả nhưng nhiều người vẫn chen lên. |
Clip tổng hợp này đã thu hút được hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Không ít người bay tỏ thái độ của bản thân về văn hóa nhường đường của người Việt. "Dù tham gia giao thông bằng bất cứ phương tiện gì. Thì cái chính là ý thức tham gia giao thông của dân mình vẫn còn chưa cao", G.M chia sẻ.
H. L. cũng bày tỏ suy nghĩ của mình "Hãy đặt trường hợp mình là nạn nhân đang nằm trên xe cứu thuơng mà không ai tránh đường thì mình có sốt ruột muốn đến nhà thuơng không? Ở Mỹ, không những mình phải tránh đường bằng mọi khả năng, kể cả leo lề hay vượt đèn đỏ, cho các loại xe ưu tiên (cấp cứu, cứu thuơng, cảnh sát...) mà người nào ngoan cố bám theo đuôi mấy xe ưu tiên đó cũng bị phạt nặng và có thể bị tịch thu bằng lái..."
Một số độc giả sau khi xem clip cũng chia sẻ quan điểm của mình về tình hình giao thông hiện nay với những bất hợp lí. Đôi khi không hẳn là do ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt mà còn do nhưng yếu tố khách quan từ bên ngoài như cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông đông đúc... khiến cho họ không biết phải tránh vào đâu để nhường đường.
"Nhiều lúc mình muốn tránh nhưng tiến thoái lưỡng nan lắm, ở trước xe 2-3 lớp, muốn né sang cũng không được, đành bất khả kháng. Nếu đường thông thoáng thì có phải tắp vào vỉa hè mình cũng tắp", E.Ô. chia sẻ.
![]() |
| Một xe cấp cứu đang hú còi nhưng vẫn phải di chuyển chậm rãi tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn (quận Phú Nhuận) do dòng xe dày đặc giờ cao điểm. |
Nhiều người cho rằng vì lưu lượng xe trên đường phố quá đông đúc nên dù muốn nhường đường cho xe ưu tiên cũng không biết phải nhường thế nào, về vấn đề này, bạn M.V. cho rằng bản thân chúng ta cũng phải nói cho những người xung quanh hiểu và cùng nhau nhường đường.
"Tôi nói thật tôi cũng là người chẳng có ý thức gì đâu nhưng tôi biết cái gì là đúng và cần làm. Từ lúc mới biết leo lên chiếc xe gắn máy và biết chạy là lúc 16 tuổi đến giờ đã 30 tuổi khi chạy trên đường mà nghe tiếng còi của xe không cần biết đó là xe gì tôi liền nhìn bên phải và phía sau mà tấp vào sát lề đường ngap lập tức, trong trường hợp lưu lượng xe đông và kẹt xe thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình né và tránh đường cho những xe ưu tiên vượt qua và tôi cũng có thể nói những người xung quanh mình tránh cho xe ưu tiên qua. Quan trọng là lời nói của mình làm sao cho người ta thấu hiểu và lập tức tránh liền mới được", M.V nói.
Theo Kim Anh (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)
- Thanh niên túng quẫn vờ đổi tiền để cướp túi xách của cụ bà bán vé số 74 tuổi (16:28)
- Bệnh nhân nguy kịch vì lươn dài hơn 50cm xuyên thủng trực tràng, chui vào ổ bụng (16:04)
- Hành trình 10 năm từ chàng kỹ sư nghèo đến YouTuber triệu view: Khoai Lang Thang gây bão khi hé lộ loạt ảnh thời chưa ai biết tới (39 phút trước)
- Phòng vé nội địa ảm đạm: Phim kinh dị của Ngọc Trinh khó thoát nguy cơ thua lỗ nặng (58 phút trước)
- Truyền thông Mỹ: Mỹ - Iran sắp gia hạn ngừng bắn 60 ngày, mở cửa Eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua, hút thuốc lá: Nhiều phụ huynh đồng loạt lên tiếng (1 giờ trước)
- Người phụ nữ U45 hủy cưới phút chót sau khi phát hiện sự thật về bạn trai: "Tôi không muốn lặp lại bi kịch cũ" (1 giờ trước)
- 9 cầu thủ có thể theo chân Pep Guardiola rời Man City (1 giờ trước)
- Danh tính thanh niên tử vong dưới hồ nước Đại học Quốc gia TP HCM, manh mối đáng chú ý ở hiện trường (1 giờ trước)
- Phụ huynh tố giáo viên người Ấn Độ tát học sinh lớp 4 nhập viện, công an chính thức vào cuộc (1 giờ trước)


