-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
22/01/2023 13:22Thương người, giúp đời nhưng đừng để lòng tốt bị lợi dụng
Một nhân viên phòng công tác xã hội của Bệnh viện Nhi đồng 2 tiết lộ với VietNamNet, thời gian gần đây, chị nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi của các nhà hảo tâm nhằm xác minh thông tin bệnh nhi cần giúp đỡ. Trong đó, nhiều trường hợp là bệnh nhi tử vong vào buổi tối hoặc nửa đêm.
Thậm chí có người bạo gan hơn, trực tiếp nhắn tin cho chị nhờ giúp đỡ. Đính kèm là hình ảnh của một em bé cùng giấy chứng nhận của bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân tử vong. Khi được hỏi đến khoa, phòng mà bệnh nhi nằm điều trị trước đó xác minh kẻ gian liền ngắt liên lạc.
Trước đó, trả lời báo chí, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 xác nhận hình ảnh giấy chứng nhận từ bệnh viện mà đối tượng này đưa ra là giả mạo. Đối tượng đã cắt ghép chữ ký của bác sĩ điều trị, dấu mộc của Bệnh viện Nhi đồng 2.
Theo quan sát và tìm hiểu của phóng viên, trong tờ giấy chứng nhận ghi tên bệnh nhân Phạm Minh Quang đề ngày 6/1/2023, có thể nhìn thấy rõ thông tin bị sửa đổi ở phần tên bệnh nhân, cha, mẹ, thời điểm được đưa vào cấp cứu. Và dù lý do cấp cứu là sốc viêm não mô cầu, nhưng bác sĩ điều trị Phan Thị Thu Trang lại là Phó Khoa Ung bướu – Huyết học.
Còn tờ chứng nhận ghi tên bệnh nhân Nguyễn Hồng Sơn đề ngày 3/11/2022, kiểu chữ được sửa kỹ hơn, khó nhận thấy, tuy nhiên tên bác sĩ Nguyễn Hồng Vân Khánh là Phó Khoa Gan – Mật – Tụy lại được đưa vào điều trị bệnh về não.
Vậy nên dù có lòng tốt muốn giúp đỡ người khác, các nhà hảo tâm cũng cần tỉnh táo tìm hiểu, xác minh sự việc để giúp đúng người. Tuy vậy, theo chị Hạnh, một nhà từ thiện thường kêu gọi viện phí cho bệnh nhân nghèo bày tỏ, việc bị kẻ gian lừa thì có thể xác minh, phòng ngừa, nhưng bị chính người nhà của bệnh nhân lừa dối mới khó đối phó.
Chị Hạnh kể, trước đây, chị kêu gọi viện phí giúp một bệnh nhân nghèo. Ngoài tiền điều trị tại bệnh viện còn có tiền để người bệnh đi tái khám sau đó, nhưng khi biết gia đình không đưa người bệnh đi tái khám được vì đã dùng tiền vào việc riêng, chị rất buồn. Sau đó chị đặt ra quy định chỉ giúp đỡ tiền viện phí cho người bệnh.


Nhiều năm nay, khi kêu gọi kinh phí cho bệnh nhân khó khăn, Báo VietNamNet cũng ưu tiên đóng vào tạm ứng viện phí. Chỉ khi người bệnh được điều trị đúng như mục đích kêu gọi ủng hộ thì lòng tốt của cộng đồng mới thực sự được trân trọng.
Như trường hợp của em T., năm ngoái em may mắn được bạn đọc giúp đỡ hơn 140 triệu đồng. Báo VietNamNet đã đóng toàn bộ số tiền vào tạm ứng viện phí để em điều trị bệnh lâu dài. Tuy nhiên sau đó, người cha đơn thân bấy lâu chăm sóc con lại “đổi tính”, thường xuyên mắng mỏ con gái, nhiều lần muốn nhận về tiền mặt để chi tiêu. Bà nội của T. dù già yếu vẫn phải gắng lên bệnh viện chăm sóc em. Đối với căn bệnh hiểm nghèo mà T. mắc phải, nếu không được điều trị theo phác đồ, em sẽ khó qua khỏi.
Lòng tốt của con người có thể vô hạn, nhưng không phải lúc nào cũng thiện lành. "Thiện không đúng chỗ là ác, ác đúng chỗ chính là thiện”. Làm từ thiện không có nghĩa là cứ cho đi không tính toán, phải giúp sao cho đúng người, đúng lúc và đúng cách. Nếu giúp tràn lan có thể khiến người ta nổi lên lòng tham chính là gây hại.
Theo Khánh Hòa (VietNamNet)
- U23 Việt Nam trước cơ hội "đòi nợ" Saudi Arabia: Xua tan bóng ma quá khứ bằng bản lĩnh mới (16:28)
- Lấy chồng nghèo vì tin vào nhân cách, tôi bàng hoàng nhận ra điều đáng sợ hơn cả tiền bạc (16:27)
- Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường (16:19)
- Cuộc rượt đuổi nghẹt thở cứu cụ ông 70 tuổi bị kéo lê dưới gầm xe tải (16:15)
- "Công xưởng" nước hoa giả gắn mác thương hiệu triệu đô: Sự thật kinh hoàng từ hóa chất chợ Kim Biên (16:08)
- iPhone Air "trượt dài" trên kệ hàng, giảm giá kỷ lục vẫn không cứu nổi doanh số (16:00)
- Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc (1 giờ trước)
- Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Đồ hộp Hạ Long: Biến động "thượng tầng" dữ dội trước bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh (1 giờ trước)