-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
Xã hội
12/05/2017 09:26Tia hy vọng nhỏ nhoi đưa Huy và cánh tay robot đi Mỹ
Sau khi chúng tôi đăng bài về em Phạm Huy - học sinh lớp 11A3, trường THPT thị xã Quảng Trị - được Bộ GD-ĐT cử đi thi khoa học kỹ thuật tại Mỹ nhưng bị từ chối cấp visa, giờ đã có những tia hy vọng.
Hai bố con Huy đang “nuôi” tia hy vọng rất nhỏ để đến Mỹ dự thi vào trưa 11-5 tại nhà - Ảnh: QUỐC NAM |
Tối 11-5, bà Lê Thị Hương, giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị báo tin qua điện thoại, Bộ GD-ĐT đã đồng ý hỗ trợ tối đa để đưa em Phạm Huy cùng cánh tay robot giá rẻ cho người khuyết tật nghèo của mình đến Mỹ tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế.
Theo đó, Bộ cho phép em Phạm Huy có thể bay chậm lại một ngày so với lịch của đoàn đi thi của Bộ nếu trong ngày thứ 6 (12-5) em Huy có thể xin được visa vào Mỹ (cả đoàn bay vào tối 12-5).
Bộ cũng sẽ cử người ở lại sân bay tại Mỹ để đón Huy. Trước đó, Bộ cũng đã tìm mọi cách để xin visa cho Huy đi Mỹ dự thi, thậm chí tạo điều kiện xin cho Huy được phỏng vấn lần hai, nhưng không thành công.
Vào buổi chiều cùng ngày, sau khi chúng tôi đăng câu chuyện không được đi thi vì bị từ chối cấp visa của Huy, một số bạn đọc đã liên lạc với Tuổi Trẻ để tìm cách giúp Huy “lách qua khe cửa hẹp”. Đại diện một văn phòng luật tại TP.HCM cho biết đang liên lạc với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội để tìm cách.
Một bạn đọc khác tại Hà Nội cũng báo sẽ cố gắng giúp Huy xin visa kịp đi thi. Người này cũng đề nghị Huy chuẩn bị sẵn hành lý để khi xin được visa là lên máy bay bay ra Hà Nội ngay để kịp chuyến bay đi Mỹ dự thi.
“Không thể chắc chắn 100%. Nhưng chỉ còn một tia hy vọng cũng phải cố gắng. Đọc câu chuyện của em thấy quá tiếc cho một học sinh đam mê khoa học và có khả năng tốt nhưng bị dập tắt ước mơ vì một lý do “vô duyên” như thế, không đành lòng nên đứng ra tìm cách giúp đỡ”, bạn đọc này cho biết.
Trao đổi với Huy cùng bố là ông Phạm Xuân Đính vào trưa cùng ngày tại nhà, ông Đính cho biết chỉ cần giúp Huy được đi thi cùng bạn bè, vất vả mấy ông cũng chịu được.
“Cả nước chỉ có 8 đề tài được chọn đi thi. Trong đó cánh tay robot của Huy được xếp hạng nhất khu vực phía bắc. Huy thậm chí còn xin nghỉ học chính khóa mấy tháng qua (chấp nhận thi lại trong hè) chỉ để hoàn thiện cánh tay robot của mình một cách hoàn hảo nhất đề đem đi Mỹ thi”, ông Đính kể.
Theo Quốc Nam (Tuổi Trẻ)








- Giá vàng nhẫn biến động tăng giảm mạnh: Người mua thời điểm này nên lưu ý điều gì? (18:40)
- Nữ giáo viên mắc ung thư được đưa về lại trường cũ sau thời gian biệt phái (18:19)
- Đang bay sang nước ngoài, người đàn ông phát hiện chưa tắt bếp ga ở nhà (18:10)
- “Đệ nhất mỹ nhân showbiz” Quan Chi Lâm trúng cú lừa thế kỷ của "đại gia rởm", sống ê chề xấu hổ suốt quãng đời còn lại (18:03)
- Phát hiện thi thể cụ bà 93 tuổi mất tích cả tháng: Camera thu được hình ảnh con dâu 40 tuổi kéo lê vali ra bờ sông (46 phút trước)
- Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn (57 phút trước)
- Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng (1 giờ trước)
- CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ "tổng tài" ra hiệu đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội (1 giờ trước)
- 5 món ăn vặt "tủ" của học trò miền Tây, ăn một lần nhớ cả đời (2 giờ trước)





