-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Xã hội
07/12/2024 17:21'Tiền mất tật mang' khi ôm chục tỷ đồng ra nước ngoài trị bệnh
Đó là trường hợp bệnh nhân Trang Huy H. (32 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu). Theo bệnh sử, hơn 10 năm trước, bệnh nhân có biểu hiện bị tấy đỏ ở vành tai bên trái, kèm theo đau nhức. Gia đình đưa đến các bệnh viện ở TPHCM thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bị dị dạng mạch máu. Bệnh nhân đã được phẫu thuật, cột các khối dị dạng vào động mạch.
Tuy nhiên, vài năm sau, khi H. đã lập gia đình và có con nhỏ thì tình trạng bệnh tái phát. Gia đình quyết định đưa bệnh nhân sang Singapore điều trị vì cho rằng nước bạn có nền y học phát triển, khả năng trị khỏi bệnh cho H. sẽ khả quan.
Ngày 6/12, trao đổi với phóng viên, ông Trang Tài Đ. (68 tuổi, bố bệnh nhân) bùi ngùi chia sẻ: “Tôi đưa con sang Singapore thì được bác sĩ tư vấn thực hiện phương pháp bơm keo gây tắc mạch để ngăn không cho máu lưu thông vào khối dị dạng. Họ bảo đây là kỹ thuật cao, chất lượng điều trị rất khả quan. Tuy nhiên, thực tế không được như kỳ vọng. Sau khi bơm keo chỉ được thời gian ngắn, bệnh lại tái phát”.
Ông Tài Đ. cho biết, trong thời gian khoảng 1 năm, gia đình ông đã phải đưa con sang Singapore hơn 10 lần điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, càng điều trị khối dị dạng mạch máu ngày càng phát triển lớn tạo thành ổ nhiễm trùng, hoại tử khiến con ông phải cắt một bên tai và ghép da nhưng bệnh mỗi ngày một xấu hơn.
“Chúng tôi đã chi hơn 10 tỷ đồng cho việc điều trị của con nhưng đến giờ thì tiền mất, tật mang. Toàn bộ tài sản gia đình tích cóp được đã khánh kiệt, nhà cửa, đất đai cũng bán hết. Đau lòng hơn là con dâu không chịu nổi cực khổ vì chồng đau bệnh đã bỏ đi, để lại con thơ mới 7 tuổi” – ông Tài Đ. nói.
Sau khi về nước, trong cảnh khánh kiệt gia đình đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ thăm khám, điều trị. Các bác sĩ đã can thiệp tắc mạch cho bệnh nhân và chỉ định cho H. điều trị ngoại trú bằng phương pháp ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng, xuất huyết. “Thực tế của gia đình tôi cho thấy, tay nghề và kỹ thuật của các bác sĩ trong nước rất tốt. Nếu biết trước sẽ lâm vào cảnh khốn khổ hôm nay, tôi đã không đưa con ra nước ngoài điều trị” – ông Tài Đ. chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên về ca bệnh trên, TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ cho biết: “Theo kinh nghiệm của tôi, các đồng nghiệp từ phía Singapore đã ra tay hơi quá và sử dụng vật liệu gây tắc không phù hợp. Chất gây tắc hiện nay đã trở thành khối dị vật khổng lồ trên đầu, khiến vết thương của bệnh nhân không biết bao giờ lành được. Tôi biết chắc một điều là kỹ thuật này tại Việt Nam chúng ta làm rất tốt và chi phí thấp hơn rất nhiều”.
TS Chí Cường cho rằng, không như Việt Nam đặt y đức lên hàng đầu, nhiều quốc gia hiện nay đang lấy y tế để làm kinh tế. Nhằm thu hút bệnh nhân từ các quốc gia khác, họ đang vươn “vòi bạch tuộc” đi khắp nơi để “câu bệnh”. Dẫn chứng cho thực tế trên, TS Chí Cường cho biết, mới đây ông đã tiếp nhận thông tin cầu cứu từ một nữ bệnh nhân tại Đà Nẵng.
Nữ bệnh nhân trước đó được chẩn đoán bị dị dạng mạch máu não. Gần đây, chị đến một cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thăm khám thì được chẩn đoán, khối dị dạng mạch máu có nguy cơ vỡ, gây đột quỵ. Bệnh nhân được tư vấn ra nước ngoài điều trị với chi phí ban đầu là 2 tỷ đồng. “Tôi đã kiểm tra lại cho bệnh nhân. Thực tế, khối dị dạng mạch máu không phát triển so với thời điểm được phát hiện nhiều năm trước. Người bệnh không cần can thiệp mà chỉ cần ăn uống khoa học, tập luyện thể dục, giảm căng thẳng” – TS Chí Cường nói.
Từ những trường hợp trên, TS.BS Trần Chí Cường khuyến cáo cộng đồng, hiện nay trang thiết bị y tế và trình độ chuyên môn bác sĩ của Việt Nam hoàn toàn không thua kém các nước trong khu vực, nhiều kỹ thuật sánh ngang tầm quốc tế. Từ thực lực trên, Chính phủ đang chủ trương xây dựng TPHCM trở thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Khu vực ASEAN để vừa điều trị tốt hơn cho người bệnh trong nước vừa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của các quốc gia khác.
“Tôi mong người bệnh hãy tìm hiểu kỹ càng về chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề của các bệnh viện trong nước trước khi đưa ra quyết định nên đi nước ngoài điều trị hay không để tránh tiền mất, tật mang” – TS.BS Trần Chí Cường nói.
Theo Vân Sơn (Tiền Phong)
- Thảm kịch ở Bangkok: Tàu hỏa đâm xe buýt, bốc cháy liên hoàn khiến 33 người thương vong (19:36)
- Quảng Trị: Tránh mưa dưới gốc cây, đàn bò 14 con bị sét đánh chết (19:12)
- Triệt phá đường dây sản xuất, tuồn hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường (56 phút trước)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (1 giờ trước)
- Hàng loạt sai phạm tại một trường THCS ở Cà Mau: Thu chi vô tội vạ, làm mất hồ sơ giảng dạy suốt 2 năm (1 giờ trước)
- Ngôi sao 19 tuổi mất vé dự World Cup 2026 vì bố gọi điện bắt ở nhà (2 giờ trước)
- Va chạm liên hoàn giữa xe bồn và 2 xe tải trên Quốc lộ 14, kẹt xe kéo dài gần 5km (2 giờ trước)
- Cà Mau: Chìm ghe chở vật liệu, cả gia đình 3 người gặp nạn thương tâm (2 giờ trước)
- Bé gái 7 tuổi loạn thần cấp tính vì miếng dán say xe (2 giờ trước)
- Iran cam kết bảo đảm an toàn cho mọi tàu thương mại qua eo biển Hormuz (2 giờ trước)