Xã hội

Tiếng khóc phát ra sau trường mầm non lúc 3h sáng và sự việc đau lòng phía sau

Chiều 19/2, UBND phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phát đi thông báo tìm thân nhân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi phía sau một trường học trên địa bàn.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục tại một đoạn đường ở gần Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) thì nghe tiếng khóc của trẻ trong bụi cây. Khi lại gần kiểm tra, phát hiện bên trong có một bé trai sơ sinh bị bỏ lại, được quấn trong một chiếc khăn màu xanh, trên mặt bé có nhiều vết ửng đỏ nghi do bị côn trùng cắn.

Sự việc sau đó được thông báo cho chính quyền phường Hòa Phú để giải quyết.

Sau khi đưa bé về chăm sóc, chiều cùng ngày UBND phường Hòa Phú đã phát thông báo tìm thân nhân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi này.

Tiếng khóc phát ra sau trường mầm non lúc 3h sáng và sự việc đau lòng phía sau
Bé trai sơ sinh được đưa về phường Hòa Phú chăm sóc - Ảnh: VietNamNet

Theo đó, bé trai sơ sinh được xác định khoảng 2 tuần tuổi, bị bỏ lại trong bụi cây ven đường và kèm theo hình ảnh.

Trong thời gian chờ người thân đến nhận, UBND phường Hòa Phú đã cử cán bộ chăm sóc bé để đảm bảo sức khỏe.

Trước đó, tại Bình Dương cũng xảy ra một số trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ lại ven đường, một trường hợp còn để lại giấy viết với nội dung nhờ nuôi dưỡng giúp do hoàn cảnh khó khăn.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tieng-khoc-phat-ra-sau-truong-mam-non-luc-3h-sang-va-su-viec-au-long-phia-sau-a368961.html